1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, đàn ông nước ngoài hơn đàn ông việt nam ở chỗ đó, ngoại trừ những trường hợp kêt hôn với người nước ngoài do toan tính vật chất (trường hợp này thì không nói rồi). Tuy rằng ở đâu thì cũng có người này người khác thôi, nhưng các a nước ngoài có thái độ rất tôn trọng phụ nữ, cái này do được giáo dục thôi, rất tôn trọng nâng niu phụ nữ, giúp đỡ tận tình, nhẹ nhàng - những cái mà đa số đàn ông việt nam với bản tính gia trưởng không có.
  2. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    các bác bàn cãi ác quá, lấy nước ngoài hay VN thì cũng là do tình cảm chín muồi mà thành thôi các bác ạ, nó là cái duyên phận rồi, có duyên mà ko phận thì ko thành cơ mà.
    Để em làm cái ví dụ thực tế nhá:
    Bố em - Mẹ em: Việt Nam 100% ạ, yêu thương nhau hết sức, đôi con lớn rùi mà tình củm lắm, bố em yêu chiều mẹ em hết mực ạ, ra ngoài là người của xã hội, oai phết, về nhà cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là chuyện thường, chăm sóc con cái thì khỏi nói nhé, đến anh chị em ruột và bạn bè của mẹ em đều phải công nhận bố em là người chồng quá tuyệt của mẹ em ạ ( nói thêm chút là nhà em không có chuyện mất cân bằng về thu nhập nhé).
    Cô em, dì em ( ruột ạ) - chồng ngoại ạ( châu Âu), về nhà ở VN là lau nhà chuyện bình thường, ở nước ngoài vợ nấu ăn, chồng trông con, dọn nhà nhé, 2 chú rể ngoại này đều là có học vị cao cả, tất nhiên cô và dì em cũng chỉ kém tí ti thôi.
    Em và chồng em ạ( chồng ngoại nhưng là dân châu Á): đi chơi chồng kéo valy, khoác 2 túi máy tính, nước uống, vợ khoác túi cầm tay của mình thôi, hôm đó gặp mấy bác Vn trung tuổi còn phải khen cơ mà, hị hị. Vợ có đi công tác về thì công việc tiếp đón chu đáo lém, từ ăn uống đến nước tắm....
    Các vợ chồng khác ở nhà em: cũng hạnh phúc cả, tuy cũng còn người khá gia trưởng, nhưng yêu vợ.
    Bạn bè em: lấy tây ta có cả, đôi thì hạnh phúc đôi thì không.
    Vì vậy, em kết luận là để lấy nhau và có hạnh phúc ko phải do quốc tịch của người đó mà yếu tố quan trọng nhất là CON NGƯỜI của họ thôi.
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn về vấn đề này thì nó...vĩ mô quá
    Thực ra việc này không có gì phức tạp cả, Tây nó cũng là người chứ không phải là thánh, cũng có thằng tốt cực kỳ, nhưng cũng có thằng cưới vợ về rồi xem như bao tập boxing, bị tụi bên Xh bắt đi giáo dục, cấm nuôi con nhưng rồi tật xấu cũng chả bỏ được.
    Và có 1 quan niệm rất sai lầm, đó là người VN nhìn Tây ai cũng có vẻ phóng khoáng, trong tình cảm và cuộc sống, có vẻ sòng phẳng, cái đó đúng nhưng không phải ai cũng thế, rất nhiều người sống như phương Đông vậy , người Việt mình có câu: tay còn có ngón dài ngón ngắn, để nói về tính cách con người, điều đó đúng cả với Tây (thế mới biết ông bà ta tài thật)
    Cho nên việc cưới chồng Tây không có chi lạ, rất đỗi bình thường vì họ có thời gian sống và hiểu nhau, nếu may mắn gặp người tốt thì vẫn hạnh phúc như thường, vài chục năm sau vợ đẩy chồng trên xe lăn vẫn thấy ở trên đường.
    Còn việc các bác gái nói Tây nó giúp vợ, chịu tìm hiểu, thông cảm hơn đàn ông VN thì em xin không dám nói tới (dù em là người VN, vì có nói chả ai thèm tin, lời nói như một cái đinh, càng đóng càng lún xâu hơn thôi, chỉ có thực tế cuộc sống mới giúp các bác nhìn nhận có khác hơn không mà thôi).
    Và cuối cùng, tại sao việc kết hôn với người nước ngoài là chuyện hơi lạ, đơn giản vì tìm hiểu người cùng gốc gác thì thuận lợi hơn, dễ hiểu hơn, còn ai sống ở Tây lâu thì sẽ thích nghi, khi ấy lấy Tây lại là chuyện thường như lấy VN vậy, không phải nó gallant hơn đâu.
    Như em thì vẫn thích lấy vợ Việt vì mình có nhiều thứ quen thuộc, điều đó không nói lên vợ Việt tốt hơn Tây đâu (chưa hẳn nhé), mà nhiều khi hoàn cảnh tương lai nó đưa đẩy, lại cưới vợ Tây ( như thế em vân 4không nói vợ Tây nó hơn vợ Việt).
    Tính cách và tình cảm con người là không thể so sánh được, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không có nơi nào trên trái đất này toàn người tốt và ngược lại.
  4. redrosee

    redrosee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc topic này và thấy các bạn tranh cãi ác liệt quá.theo tôi lấy tây hay ta đâu có quan trọng gì nếu đó là tình yêy đích thực.
    Bản thân tôi cũng có người yêu là người nước ngoài , chúng tôi cũng đã yêu nhau được 4 năm và chúng tôi chỉ đợi làm 1 vài thủ tục xong là sẽ kết hôn. Và người yêu tôi thì rất chung thuỷ cho dù chúng tôi 2 người sống ở 2 nước khác nhau ,tôi ở Anh còn người yêu tôi đang ở Mỹ
    Tôi thấy Tây hay Ta cũng có người chung thuỷ người không.chúng ta không thể nói người Việt Nam Châu á chung thuỷ hơn người châu âu,cái đó còn phụ thuộc vào mỗi người.
    Tôi sống ở nước ngoài hơn 5 năm tôi cũng đã thấy có nhiều đàn ông Tây họ cũng rất lười mà thậm trí còn đánh cả vợ nữa, nhưng cũng có người có sẵn sàng làm hết mọi việc giúp vợ con.
    Tóm lại nếu yêu nhau thật lòng cho dù là Ta hay Tây chúng ta vẫn nên tự hào về người mình yêu.
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Ở đời nhìu vịc thiệt oái oăm. Gái Tây mê giai đen vì máy to, pin đen là pin Durecell, chạy mãi không hết. Giai Tây mê gái Á vì máy nhỏ và ngược nại gái Á mê giai Tây vì máy to. Chỉ còn có mỗi giai Á và gái đen. Nhưng khổ lỗi 3 giai Á cũng chả vừa một gái đen. Thế nà vòng oái oăm chẳng thể khép nại. Đàn ông châu Á thật mạt hạng.
    Lếu kíp sau nại được nà trim, em xin phép được nà trim trắng.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xin nói là giai Tây ( trắng châu Âu nhé ) nó lại chuộng cái giống đen đen bẩn bẩn kiểu như Thái Lan ấy nhé !!! Ngoài ra bọn nó cũng rất chuộng bọn gái Phi đen, da nó đen nhưng dáng nó cực đẹp nhé !!
    Gái Việt cũng chả phải được Tây nó chuộng lắm đâu, có chăng là bọn Trung Quốc, Đài loan, Hàn Quốc nó ko lấy được vợ thì nó chọn về để đỡ phải hầu hạ thôi ( mà gái mình lại phải hầu hạ chúng nó ý chứ !! )
    Mà mình cũng chưa thấy Tây nào mà làm nhiều việc đỡ cho phụ nữ như giai Việt nhé !!! Thôi thì nũng đủ kiểu ... Bạn nào bảo là "gia trưởng" thì đúng là xa rời thực tại quá ... Qua thời đấy lâu rồi !!
    Giai Tây đánh vợ có thể bị kiện ra Toà vậy mà nó cũng đánh như đập mẹt ấy nhé !! mà Tây nó đánh cú nào là chí mạng cú đấy nhé !!!
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Định kiến này hơi thiên lệch nhưng nhiều người ái ngại cho cô nào phải lấy chồng Tây,
    trước tiên người ta cho là tham tiền, ham phú quý ở nước người !!!
    thứ nữa là ko yêu được anh Việt Nam nào, lắm khi lỡ thì .. nên phải lấy Tây ... mà Tây nó lấy tạp : già, có con riêng, xấu .. nó cũng lấy ...
    .............
    Thực tế thì Tây nó cũng là người như mình cả thôi. Lấy Tây cũng đầy rẫy vấn đề, nói chung là phải cố gắng chịu đựng hơn lấy giai Việt ... vì gái ở đây đang xét là gái Việt - lấy giai Việt là thuận nhất !!! Lấy thằng gốc tích khác thì khó khăn hơn là phải rồi !!!
  8. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn này sướng quá nhỉ, bạn chỉ giúp mình cách nào được sướng như bạn.
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    vâng thế thì các bác cứ đi lấy chồng tây đi ạ, em nghĩ đơn giản cứ cái gì hợp với tốt thì lấy mà dùng, mang ra bàn làm gì, nếu nói như các bác thì có deck gì truyền thống dòng máu dân tộc nữa, nghe cứ như 100% thằng tây con tây nó đi lấy vợ khác giống ý, lố bịch, dở hơi,
  10. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa các bà chị, em thấy có mỗi mấy con chimpanzee ở châu phi là khác thôi chứ tây và ta giống nhau hết à. người nào cũng là người, có khác nhau chút về văn hoá, lối sống, chị em bây giờ khoái cảnh văn minh thì đương nhiên mấy anh tây có lợi thế hơn roài. nhưng chả phải tây nào cũng bằng ta đâu. tuỳ người thôi. khối thằng sang đây bê 1 cái ba lô to đùng và bị gán cho cái mác tây ba lô. còn cũng có khối anh trai việt làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có người mở cửa a tô, xách laptop...các chị lại hay chê trai việt hay này nọ, hay sang Gia lâm. ấy đấy, GL thì còn phải hoạt động lén lút, không phải muốn đi là được chứ ở bên tây á, khối nước ở châu âu họ còn công nhận cái nghề mua vui là chính đáng, nên các ông anh giai tây cứ máu lúc nào là đi lúc đó. vậy ai dễ xa đoạ hơn nhể?
    Còn các chị mơ tới mấy anh giai tây thành đạt ư? quả thật họ là những CEO đáng ngưỡng mộ về học hàm, học vị, gia sản kếch sù, nổi tiếng nhã nhặn nhưng tiếc thay... mấy anh giai này đâu có phải là cái quả me quả sấu trên cành đâu mà nhiều chị nhà mình với tới mang về dùng. mấy anh giai này toàn nhằm hoa hậu, hoa khôi mà tấn công chứ mấy chị (trông xinh xinh, lượn @ trên phố, nhưng có khi móng chân vẫn còn màu ố vàng của kiềm trong nước ruộng) thì đâu có thể là mục tiêu của họ được.
    Thiết nghĩ, Tây cũng như ta, kiếm được MR.RIGHT cho các chị mới là cái khó. à mà quên mất, tay tây nó to lắm, nó mà điên lên tát 1 phát thì bay cả hàm răng, chứ không như mấy anh việt đấm đá mãi cũng chỉ thâm tím, các chị đi mỹ viện là hết ngay mà.

Chia sẻ trang này