1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hài quá đồng chí, thảo nào trên đường, nơi công cộng vẫn còn người nhìn những cặp Việt - ngoại quốc như sinh vật lạ và kèm theo cái bĩu môi dài thượt, tại sao bạn không nghĩ đến việc người Việt phát triển tình cảm với người Việt thì người Việt và người nước ngoài nếu phải duyên số họ cũng phát triển tình cảm với nhau?
    Tại sao bạn cứ cố chứng minh cho cái quan điểm vơ đũa cả nắm thế, khác nào kiểu giai làng này cấm giai làng nọ đến cua gái, hâm hơn thì là "ông không ăn được ông đạp đổ cho mày chết".
    Có lẽ bạn còn quá trẻ để có thể hiểu đời và cũng chưa đủ kinh nghiệm cuộc sống để có thể khách quan với luận điểm của mình. Lối nói của bạn quá là quy chụp. Việt hay Tây họ đều là người, đều có nhu cầu tình cảm. Trên đất Việt hay ở nước ngoài cũng có người nọ ngưòi kia. Hay theo bạn, gái Việt chính chuyên là cố sống cố chết lấy giai Việt - dù người mình không yêu cho nó đúng điệu còn quên đi tình cảm của mình???
    Gái Việt lấy chồng ngoại không tự hào vì chồng họ là hàng ngoại mà họ tự hào vì có người chồng biết yêu thương mình. Đời này, mọi thứ đều là bọt bèo, hạnh phúc là quan trọng nhất. Quốc tịch chả nói lên cái quái gì cả.
    Nhiều cặp vợ chồng Việt cũng vô cùng hạnh phúc, họ xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau thì có sao đâu.
    Thấy người ta hạnh phúc thì phải chúc phúc chứ đùng hẹp hòi mang lối suy nghĩ thiển cận giai làng rào gái ra đây
    Được Patchouli sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 01/08/2007
  2. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có phò hoặc đú mới tự hào vì quốc tịch chồng mình là Tây chứ ko phải Việt !!!
    Người bình thường thì cứ có chồng tốt là tự hào được rồi !!!
  3. trangk

    trangk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, nếu đã là tình yêu chân chính thì đâu phải bàn đến VN hay nước ngoài. Kết hôn với người nước ngoài có cả lợi và bất lợi:
    1) Bất lợi:
    - Bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa.
    - Đi đâu cũng bị mọi người xoi mói, chỉ trỏ, cho là con gái dễ dãi (mà điều này là hoàn toàn sai lầm - nên nhớ là mình đang bàn đến Tình yêu chân chính nhé)
    - Đi mua gì cũng bị kêu chặt chém (trừ khi vào siêu thị), nếu mình có mặc cả thì mấy bà bán hàng sẽ ngay lập tức chê bai dè bỉu ngay.
    - Tốn thêm rất nhiều khoản tiền: tiền gia hạn visa, tiền boa cho các anh CA nếu muốn xin cái giấy tạm trú này, rồi kết hôn có yếu tố nước ngoài thì phải lo đủ các loại giấy tờ rất tốn kém, nếu anh nhà muốn mỗi năm về thăm bố mẹ 1 lần thì cũng kha khá này...
    - Và đặc biệt, nếu các bạn có ý định ở lại VN sau khi kết hôn, bạn gái cần chuẩn bị tinh thần đảm đương rất nhiều công việc, vì anh nhà có lẽ chưa thạo tiếng và lối sống ở đây, vd: mua nhà, mua sắm đồ dùng trong nhà, đi hiếu đi hỉ thì đi đây chắc bạn cũng phải đi cùng này,...
    2) * Về điểm lợi, cái này mình cũng nói rõ luôn là còn tùy thuộc xem "anh chàng" là người tốt hay xấu, tính cách ra sao...
    - Thẳng thắn: có cái gì không ưng ý hay hài lòng là nói luôn. (vd: đang đói, được mời thì ăn thêm, chứ không lo giữ ý giữ tứ, mình làm sai cái gì là nhắc nhở, bảo luôn; khi được hỏi cái gì không ưng thì không trả lời, chứ không nói khéo, nói sai...).
    - Tự lập
    - Không gia trưởng, độc đoán (cái này mình không rõ người Hàn Quốc, Nhật Bản ra sao vì xem phim thấy quá): thường chia sẻ việc nhà với vợ con, không có tâm lý mình đi làm kiếm được nhiều tiền hơn thì mình được xả hơi, miễn việc nhà
    - Coi trọng phụ nữ: mình đã thấy rất nhiều anh nước ngoài to cao đẹp trai đi với bạn gái bé xíu, mà lúc nào họ cũng vẫn tự hào, họ thường không coi trọng nhiều vấn đề hình thức.
    ..............
    Một bạn đã nói: "Tự hào chứ, vừa được tiền vừa được hàng to sướng, cải thiện gen cho họ hàng, đi nước ngoài free, nhưng có cái ko bền, chỉ chừng vài năm là li dị" --> SAI:
    - vừa được tiền vừa được hàng to sướng....: người Việt hay nước ngoài thì cũng có người giàu người nghèo, người to người nhỏ.
    - nhưng có cái ko bền, chỉ chừng vài năm là li dị: bền hay không là do cả 2 bên, đâu liên quan đến người VN hay nước ngoài.
    Được trangk sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/08/2007
    Được trangk sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 02/08/2007
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bác hay thật, bữa nào cofe đê ha ha ha ha
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    mà chủ yếu là em thấy thối nhất, bùn cười nhất cái tít của topic Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào nghe lên nó như trọc phú khoe lợn, giống các cụ nhà ta hồi đói khổ lúc nào cũng xính có tivi Nhật, xe máy cá vàng của ngoại dùng bền lắm đấy, hào nhóang lắm đấy. chẳng biết bác ý đại diện hết cho các chị em phụ nữ việt tự hào lấy chồng Tây chắc hơ hơ hơ em có nói quá thì các bác đừng tự ái
  7. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hehe. vụ này um xùm từ khi hàng lởm MC N.A viết về đàn ông việt. nói chung là hàng lởm muôn đời là hàng lởm thôi bác ạ. lấy giai Tây hay giai Việt thì cái lởm cũng sớm bị bộc lộ ra thôi. sớm hay muộn thì cũng ăn tẩn thôi.
  8. alan_co87

    alan_co87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến quá
    Em mới sống ở một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, mỗi nơi vài năm roài. Quen biết một cơ số những bác gái Việt lấy chồng tây, quả là cũng có nguời cũng có cuộc sống không lo toan vất vả nhưng bảo là hạnh phúc thì em chưa thấy ai cả, vì ai cũng sống khép kín hơn so với ở Việt Nam, nói chung sinh hoạt thì không đuợc thoải mái như ở Việt Nam, chính họ từng tâm sự với em như vậy.
    Một số ngưòi con lớn hơn, chỉ dùng tiếng bản địa, nhiều lúc thèm nói tiếng Việt với con cái không đuợc, lại phải gọi về VN nói với mấy đứa cháu...hic.
    Một số nữa con đã tới tuổi cặp kê, chúng nó đưa bạn trai và bạn gái về phòng ngủ với nhau, chả nói đuợc chúng, bức quá chúng bỏ nhà đi vì....xâm phạm quyền tự do công dân
    Còn đối với một số bà, than vãn với mình là : chẳng lẽ lấy chồng tây rồi lại bỏ, bỏ xong sống ở đây thì còn đỡ chứ về Việt Nam thì muối mặt, gia đình rồi chả thành một cái gia đình.
    Có một số bị chồng tây đánh, chả dám nói với ai, cứ gặp em là khóc kể lể luynh tuynh cả: biết thế này, biết thế kia...nguời ngoài nhìn cứ tuởng là suớng lắm..
    Đấy chỉ là những cái thực mà cá nhân em trải nghiệm. Cái gì cũng có hay dở nhất định và em rất tin vào số phận, chứ cái số hẩm hiu roài thì lấy chồng hoặc vợ nào cũng thế thoai.
    Các bác tham khảo!
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Này, bác có nhắc gì đến em không đấy? Đã bảo rồi, em không có thiên kiến. Hay là theo ý bác thì đáng ra em phải cho dấu ? đằng sau cùng thì sẽ rõ ràng hơn nhỉ?
  10. nhimcoi2007

    nhimcoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì lấy Tây hay ta ko phải là vấn đề, vấn đề chính là 2 bên có thể dung hoà cho hoà hợp hay ko thôi. Mọi người thường nói đàn ông tây hay lăng nhăng, nhưng em có rất nhiều người bạn người nước ngoài họ đã kết hôn, rất chung thuỷ, thậm chí có ông người Úc lấy 1 chị người Việt nam, cuối cùng chị ý bỏ ông ý đi lấy 1 ông Việt kiều giàu hơn. Nên ko bít thế nào đâu. Tây họ có cách nhìn nhận một số vấn đề hoàn toàn khác mình, nhưng họ luôn bít nghe và thảo luận. Theo em vấn đề ngôn ngữ là rào cản đầu tiên.

Chia sẻ trang này