1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này lại nhớ đến câu một cô bé người Sômalie nói với đứa bạn... Mày muốn cưới tao hả,thế thì mày phải có ít nhất 20 con lạc đà.Còn chuyện chồng Việt,vợ Tây,tiện đây kể một chi tiết cụ thể mà em được chứng kiến may ra có giúp được gì chị chủ topic.12h đêm,ông chồng Việt xách hai két bia cho vào ô tô,phóng 30km,đến nhà mấy thằng độc thân gạ bọn nó ngồi uống bia tâm sự.Vì gia đình ở VN có vấn đề tế nhị khó giải quyết mà bà vợ Tây thì ko thể hiểu,thông cảm hay đưa ra ý kiến chia sẻ gì được
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thực ra phải nói là thế này
    phụ nữ tây *** rất chuyên nghiệp , cực kỳ chuyên nghiệp , ko giống kiểu kave đâu nhá
    đàn ông tây thì cực kỳ là galant , có thể nói là họ thoải mái như đấy là phản xạ tự nhiên , do họ đc sống trong 1 môi trường như vậy ,từ nhỏ đã đc nghe Beethoven , ko thích thì nghe ngược lại Punk , ra ngoài nhìn thấy pantheon , dẫm chân lên đá hàng bao thế kỷ , trẻ con đã đc mẹ dạy tôn trọng phụ nữ
    vậy tây hơn đứt ta còn gì ?!?
    tuy nhiên những người phụ nữ VN lấy người NN ( trừ 1 số sống hời hợt ) còn đa phần đều có 1 cái gì đó bất đồng cảm , họ vẫn có 1 nỗi buồn , ko phải nhiều khi toàn gọi chồng bằng nó , nhiều người phụ nữ việt nhiều tuổi sống ở phương tây họ có 1 nỗi buồn khó tả , ko phải vì họ xa quê hương , họ thường xuyên đi đi về về chứ ko phải những người sống trong viện dưỡng lão
    architetto có 1 cô bạn gái cũ vừa ở italia về HN có ý muốn nối lại trong khi anh người yêu 2 dòng máu Pháp Ý rất thành đạt và giầu có ( nhưng mình đạo đức nên ko muốn vậy vì có NY rùi ,cái này thề có đồng chí Chúa )
    về cái đó thì tây to hơn ta , chắc chắn vậy , nhưng cũng chưa hẳn tốt đối với cơ thể vì ( hỏng hết cả người , cái này thử mới biết ) *** tuyệt vời khi nó có sự thoả mãn cả phần hồn chứ ko phải chỉ đưa ra cho vào , nó thoả mãn đến từ đầu ngón chân , từng tế bào khi xxx đến cuộc sống tinh thần khi đi cùng nhau , sống cùng nhau , nấu ăn và xem film , TV cùng nhau ,cái này các anh NN chỉ có lợi thế ban đầu , lúc đầu thực sự là cảm thấy họ dễ thương
    lấy người nước nào thì cũng chỉ nằm trong quyền mưu cầu hạnh phúc , chẳng ai có quyền gì nói , lấy ai là quyền quyết định của mình và những gì archi viết chỉ là vài nét đưa ra để tham chiếu rộng đường cho việc thảo luận , ko có tính khái quát , chị em đừng bảo tớ giữ gái làng , vì suy cho cùng tớ cũng chỉ có đc 1 vợ và 2 con là hết vị
  3. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các cô THÍCH HÀNG NGOẠI....
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng là TTVN, mọi topic đều đi đến chỗ ko có hồi kết. Nói ngắn gọn là tiêu đề topic này hơi Chuối, "tự hào" so với cái giề??? Gài Việt nhiều loại, từ ****, mấy em chơi quá nổi tiếng đến mức ko lấy nổi chồng Việt, cho dến mấy em mắt cận vì học nhiều đều lấy chồng Tây dc tuốt. Tây thì cũng nhiêu mặt hàng, từ mấy thằng ba lô sống bằng trợ cấp nghiện ngập đủ cả cho tới mấy ngài CEO đáng kình xèng tính bằng triệu đô trở lên, em gi chủ topic lần sau đặt tiêu đề rõ ràng hơn nhé, đặt tiêu chí rõ ràng là vì sao mình lấy Tây? Tây xịn hay Tây đểu,tại sao ku Tây đó lại chọn mình?mà ở chính quốc nó lại ko lấy vợ (ở Tây nhiều ku Tây ế vợ chuyện quá thường, do phụ nữ thích độc thân ko ràng buộc quá nhiều). Nếu có 2 ku Việt và Tây đều thành đạt, to cao đẹp giai lịch lãm như nhau cùng yêu mình tha thiết , mình sẽ chọn ai? trả lời từng ấy câu đi rồi hãy lên đây đặt cái tiêu đề trên nhé!
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 05/08/2007
  5. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Việt cũng là người, Tây cũng là người, yêu thì lấy
    Yêu ở đây có 2 loại yêu: Một là yêu người, hai là yêu tiền
    Có gì mà tự hào hay không chứ, nhưng mà lấy tây cũng SƯỚNG thật
  6. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thích mác ngoại thì mới thấy tự hào còn yêu và lấy chồng như người khác gì tây cũng chả khác chi ta cả . dek gì phải tự hào nhở ?
  7. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lấy được chồng là tự hào quá rồi còn gì nữa .
    Được Lord_0f_the_ring sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 06/08/2007
  8. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nên xem xét thế nào là tự hào ?
    Tự hào là cảm giác có được sau bao nỗ lực vượt bậc đã đạt được cái mà bấy lâu bản thân mong ước , có những luc tưởng chừng như không đạt được mục tiêu .
    Như thế là biết ngay chị chàng chủ topic thèm giai ngoại nhỏ rãi rồi , nên coi việc lấy được chồng ngoại là đạt được niềm mơ ước , nên lấy làm tự hào so với những người có chung mục đích : ta đã đến đích rồi trong khi chúng nó vẫn chưa đạt được mục tiêu .
    Đấy là nói trường hợp thông thường . Còn trường hợp đặc biệt , tức là giai Việt chê không thèm để ý ( vì nguyên do nào đó , VD hư hỏng , kave ... không biết chủ topic có ở trường hợp này không đây !!!hay là mami ddang lo chồng cho nhân viên ?) thì đúng là quá tự hào so với qui định . ha ha
    Còn những cô gái xinh đẹp giỏi giang , thì tất nhiên họ chọn người chồng có những phẩm chất đáp ứng được yêu cầu họ đề ra bất kể quốc tịch . Lúc đó người tự hào là người chồng đã cưới được họ .
  9. GoldenMon

    GoldenMon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc tên cái topic đã thấy buồn cười. Lấy chồng Tây thì có gì là "Niềm tự hào" nhỉ? Bạn chủ topic này chắc thuộc mẫu...hàng tồn kho lâu năm, giờ được một ông mũi lõ rước đi nên thấy tự hào lắm.
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này