1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái xinh.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuongrong252, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh.

    Nghĩ mãi chẳng biết phải đặt tên cho chủ đề như thế nào?Thôi thì cứ tạm đặt như thế vậy.
    Chuyện được nghe từ một lớp học đào tạo người mẫu. Tất nhiên, ở nhưng chỗ thế này đa phần là các cô có chút nhan sắc. Nhưng điều đáng nói không phải là ở chỗ đó. Cái đáng nói là cách sống của các cô "gái xinh" trong thời đại hiện nay là thế nào?
    Có người nói rằng. Sống ở đời. Khi trót mang một chút nhan sắc là thể nào cũng khổ. Không khổ kiểu này thì khổ kiểu kia.... Kể ra thì cũng có phần đúng, vì nếu có nhan sắc, cuộc sống thường có nhiều cám dỗ hơn, phức tạp hơn... Nhưng không thể đổ tất cả tại ông trời. Rằng " ông trời ghét phận hồng nhan..." hay gì gì đó. Tôi thì luôn nghĩ rằng, cuộc sông của mình. Sướng. Hay khổ, là do mình hết.
    Một số người may mắn, sinh ra có chút nhan sắc là tưởng mình là nhất. Sống ỷ lại vào các thế mạnh ấy. Sống buông thả, đánh mất mình. Cuộc sống rồi cũng chẳng ra sao, ê chề toàn những đau khổ. Rồi lại than thân, rằng :" Hồng nhan bạc phận". Ở một lớp học đào tạo ng` mẫu kia, ng` ta có thể nghe thấy toàn những giọng oanh vàng. Này thì thằng này giàu, thằng kia lắm tiền. Bố ông này làm to.... v...v... Tôi nghe mà bỗng thấy lạnh hết cả người. Bây giờ mới hiểu tại sao, người ta thường có những quan niệm không hay về những cô người mẫu.
    Tất nhiên, ở đây tôi không dám nói quá chung về cuộc sống của nhưng cô gái có nhiều nhan sắc. Có những người con gái xinh. thậm chí rất xinh. Mà sống vẫn biết giữ mình, cuộc sống tuy có nhiều cám dỗ , nhưng vẫn biết giữ cuộc sống mình trong trẻo. Đó là những cô gái đẹp. Đẹp theo đúng nghĩa của nó. Ừ, có lẽ Xinh. Và Đẹp. khác nhau ở chỗ đó.
    Có một cô. Được gọi là "hoa hậu" của một lớp người mẫu. Công nhận rất xinh, ăn nói lại rất có duyên. Nhưng ai mà biết được cuộc sống tình cảm của cô thì cũng phải lắc đầu. Bạn có tin người ta có thể yêu một lúc 4 người không? Chắc là khó tin lắm há? ừ, từ đầu tôi cũng không thể nào tin được. Nhưng bây giờ thì.... chẳng biết phải nói thế nào? Với anh nào cũng thế. gần gũi thế, thân mật thế... Tự hỏi mình chẳng biết anh nào là ng` yêu thật, ai ko nữa.... Và nếu như mấy anh chàng kia chẳng may biết được thì còn mặt mũi nào mà gặo lại ng` ta...
    "Gái xinh bây giờ nhiều nhan nhản trên đường như xe tàum thiếu gì ..." đó là lời của một anh bạn khi nói về con gái ngày nay. chẹp miệng " em ạ. Con gái xấu tính về còn sửa được , còn dạy nó được. Chứ xấu người ai sửa được hả em ?" Nghe xong, ai không thất vọng mới là chuyện lạ. Hình như con gái xinh thời nay được ưu ái nhiều. Ngay cả trong việc đi xin việc hay tuyển ng` làm. Thiết nghĩ, ng` ta cứ quá quan trọng hình thức để các cô ấy lấy đà tưởng mình là nhất, rồi ỷ lại, kiêu căng.
    Cạnh nhà tôi có một chị. Thật sự là xinh lắm. Xinh thật sự chứ ko phải do một thứ mỹ phẩm nào. Thế nhưng. Tiếc quá. Chỉ xinh thôi ko thể nào đủ được. Cũng đã có một thời, ng` ta săn đón, hết người này đến người kia, rồi chị cũng lấy chồng. Chồng chị cũng ggiàu lắm, cũng có tài, có tất cả những gì gọi là tiêu chuẩn. Nhưng, cái cần nhất đó là tình yêu và lòng tôn trọng lân nhau thì lại ko có được. Chị ko hạnh phúc. Lại quay trở về với nhà mình. Chị vẫn xinh lắm, vẫn có ng` nay` ng` kia. Nhưng chắc chẳng còn dám kiêu kỳ như thơì nào vẫn thế...
    Cuộc sống không bất công với bất cứ ai. Và cũng không ưu ái đặc biệt với bất cứ ai. Hôm nay xinh, được nhiều ng` chiều chuộng, được ngồi xe đẹp, nhiều tiền... nhưng đó chỉ là những cái "được" quá nhỏ so với những gì các cô phải trả giá. Trả giá đắng cay. Mất đi cuộc sống vô tư trong trẻo, có ng` mất đi cả phần thiêng liêng nhất của ng` con gái, có người coi như hỏng cả một đời hồng nhan. Rồi lại nữa, chắc mọi ng` ko quên những gương mặt đẹp bị biến dạng sau một vụ đánh ghen nào đó. Chuyện thường ngày. là nhưng chị xinh xinh. Cặp với ông nọ ông kia. Cuộc sống vui thì ít, khổ thì nhiều. Hào nhoáng thế, chứ chắc gì tất cả đã là của mình..vv.v
    "Gái xinh", ừ, ướcgì tất cả những người con gái inh đều biết giữ mình để trở thành nhưng người con gái đẹp. Sống thế nào để cho xứng với cái nhan sắc mà họ đang mang thì hay biết mấy. Để khỏi phải một lần phải thốt lến :" Chao ôi, cái phận hồng nhan !!!..."


    XươngRồng252.
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời ! Dù sao tớ vẫn thích gái xinh - nhưng mà đây cũng là 1 bài đáng đọc, đáng suy nghĩ !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng ơi , cậu không biết bây giờ lớp trẻ có câu tục ngữ mới " Hồng nhan bạc triệu" à
    Người mẫu hay siêu người mẫu cũng là 1 thui, cũng đem cái nhan sắc mình ra để đổi lấy đồng tiền, trannh thủ mà vun vén để ngày mai khi nhan sắc đã tàn phai còn có chút vốn liếng mở hàng nước chứ.
    chep chep cho nên không việc gì phải choáng cả nhìn thấy gái xinh cứ ngửa mặt mà đi thui, cẩn thận kẻo vấp.
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Quả vậy. Biết một điều và thực hiện điều đó là chuyện khác hẳn. Nhưng mà yêu cái đẹp đâu phải là điều xấu phải không?
    ...Here beside the news of holy wars and holy needs
    Ours is just a little sorrow talk...(Duran Duran-Ordinary world)
  5. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Còn con trai? Xin hãy ghé qua topic bên box trường Thăng Long: topic [topic]253873[/topic]
     
    Cảm nhận 1 huyền thoại: hungnm85
  6. Metalboy1711

    Metalboy1711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc bên đình.
    Em xinh em đứng (chình ình) một mình cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên làng.
    Em xinh em bước hai hàng cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên đồi.
    Em xinh em dính lọ nồi cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc sau nhà.
    Em xinh em giống chà và cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc trên đồng.
    Em xinh em đứng tồng ngồng cũng (quá) xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên nào?
    Mà sao em đứng bên này! cũng xinh!
    Trúc xinh thì mọc trên lầu
    Em dù lùn mấy, có nhà lầu vẫn xinh
    Trúc xinh chớ mọc ở làng
    Nhà to giữa phố, buôn vàng mới xinh
    Trúc xinh bởi biết kiếm tiền
    Em xinh vì bởi đồng tiền làm sang
    Trúc xinh bán ở bên đàng
    Trăm ngàn cây trúc, anh quàng một ôm
    Trúc xinh trúc mọc bên đầm
    Em xinh em có ***** dầm vẫn xinh

    Trích của ông nokia
    Bộ đội phải chơi trội!

Chia sẻ trang này