1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái xoay, gà quay như chong chóng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 26/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    truyện này trước đây đã sảy ra nhưng em vẫn có thể tự giải quyết cho tới hôm nay...
    nửa đêm cáo ************ em bằng tn kiểu như:
    "P thấy buồn quá,thật sự rất đau đớn,giờ thì ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt.... P ko biết mình phải làm ntn nữa... P hận tất cả.
    ..............
    P biết phải làm gì nữa đây.. bnhiêu làn đứng lên lại ngã xuống rồi lại cố gắng gượng dậy nhưng rồi kết quả thì sao?
    sao P đã cố gắng hết sức quên đi mọi chuện sống vô tư chẳng suy nghĩ gì nhưng sao người ta cứ làm P fải sống như 1 ng điên 1 người câm 1 ng vô cảm? thì mới ko bị nói thế này thế khác sao
    ...thì P chẳng biết phải làm gì nghe người khác nói mà chỉ biết im lặng rồi bật khóc như 1 con ngốc,P chẳng biết phải làm gì được,cãi lại ư? ko... huhu
    "

    em đã cố gắng khuyên bảo... nêu vd điển hình:
    "phải,P hoàn toàn sai khi nghĩ minh như vậy...tại sa chứ?ko tek nào P giúp ng ta mà ng ta lại ghét... như hôm trước lúc thi hát.Bạn P hát thì amply bị hỏng.P ra chỉnh hộ nhưng càng tệ thêm.ờ bạn P nó nghĩ :"mày chỉnh loạn lên làm loa nghe như ấy.. mày ghen vs tao nên mới làm tek chứ gì?" hay " ờ thì loa đã cùi rồi .. P đã làm hết sức giúp mình,thôi kệ.."... P nghĩ sao? mình thật có lỗi,phải có trách nhiệm trong chuyện này..tại sao cậu ấy lại ghét mình?...việc làm của P ko sai mà suy nghĩ của P sai.(vì sự thật là P chẳng sai gì cả..nếu để ý P sẽ thấy chính cô ta đã làm rơi cái chốt ở mic nên hát mới bị rè..) P hận điều gì? hận vì mình sinh ra trên đời này.? hận vì sinh ra ko đúng lúc đúng chỗ.. hay vì sự quan tâm của mình ko dc đáp lại hay vì minh ko đc quan tâm..hạnh phúc như mọi ng,cảm thấy tủi thân,cô dơm,cứ đắm chìm mãi vào những suy nghĩ như tek ko thể thoát ra?
    "H dọc dc hết suy nghĩ của P à? H là ai hả? là ai vậy nhiều lúc P cũng ko thể hiểu dc mình là ng ntn chẳng nhẽ tất cả đều ghét mìnhh...H luôn là ng xuất hiện đúng lúc ,có lúc thật sự trog lòng buồn P rất muốn tâm sự với H nhưng nhiều lúc lại cảm thấy lời nói của H rất quá đáng! đáng lẽ ra P ko nên quen H và kéo H vào trò chơi số phận của P ntn...
    đúng H nói đúng nhưng H bảo P phải ntn nữa dây.P đã cố gắng nhưng đằng sau đó ;à những gì ay chỉ biết khóc lóc than phiền vs H, H thấy P đáng ghét lắm phải ko? nếu ko làm gì dc ngta thì đành phải chấp nhận tự hành hạ mình ntn vậy.. chẳng hiều sao P cảm thấy trong lòng có 1 gì đó rất buồn... cảm giác lòng tự trọng của mình bị trà đạp rất nhiều 1 cảm giác đau nhói.P chịu đựng tất cả dù ai có nói gì và mặc họ xúc phạm mình liệu sức chịu đựng sẽ dc đến bao giờ và bao giờ P sẽ
    phát điên....

    (hôm trước cáo còn nt cho em lúc em ngủ nên ko trả lời,cực hiểm: nếu bây giờ trước mặt P là 1 con dao và 1 hộp thuốc ngủ H bảo P chọn cái nào?)
    vậy đấy.. đến bây giờ thì em sợ cái đầu của em ko còn đủ lạnh..đủ tỉnh táo nữa...em đã khuyên rồi (cái tâm lý con gái mới lớn của cáo) nhưng càng khuyên lại càng sợ.. vì sẽ lòi cái đuôi ra em chỉ là 1 thằng nhóc mới lớn..( đúng vậy) rồi sẽ như bác cong050 http://ttvnol.com/tvty/1000439/page-2
    rồi sẽ ra sao? trời...em bị cuốn theo cáo mất rồi..chuyện của em còn rất sớm,chưa đến mức như thế nhưng em biết nếu ko can thiệp ngay thì sẽ sảy ra như tek mà thôi..ừh thì biết là cáo nó đang yếu lòng đấy,ừh thì biết là cáo nó đang cần mình đấy nhưng em hok bít nên làm gì nữa ???? (em đang bối rối...)
    (p/s: các bác khuyên ko nên làm bác sĩ tâm lý của cáo nhưng nếu em nó bị tình trạng tek này mà nói vs mình thì mình phải làm ntn? im lặng?? từ chối?)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này chắc nếu k phải là ng trong cuộc thì chẳng ai đọc làm gì, mệt mắt.

    Bạn tóm tắt vấn đề thì hơn là copy sms ra đây.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả :D
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Chủ top muốn hỏi là: trong trường hợp gái có chuyện buồn, khúc mắc,thì cách ứng xử thế nào là hay nhất để ko lòi đuôi 1 thằng mới lớn, mà thể hiện bản lĩnh 1 thằng đàn ông , là 1 chỗ dựa cho gái sau này, để ko rơi vào trg hợp như chủ top nàyhttp://ttvnol.com/tvty/1000439/page-2. Tớ hiểu như thế đấy.
  5. master_wizard

    master_wizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu quá
  6. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà,tại gái làm em xoắn quá bấn loạn nên viết lung tung cả lên.nội dung chính là thế này:
    -Cáo: đã trải qua vài lần thử lửa.. đủ biết yêu là ntn.... cách đây 2 năm yêu 1 thằng badboy :( và có 1 vài bê bối với nó.. nói chung thì bạn bè ai cũng khuyên cáo là nên bỏ thằng kia nhưng cũng ko chịu... cách đây 3 tháng thằng kia cuối cùng cũng đẩy đi dc trường quân sự gì đấy..em các bác nhảy vào.Sau 1 hồi tiếp cận từ rất nhiều vị trí... em rai,bạn bè.... em cũng đã có đc chỗ đứng và sự tin tưởng của cáo.nhưng ko biết lý do gì hay ảnh hưởng của thằng kia để lại(mang tiếng,vụ bê bối kia v.v.. ) cáo bây giờ cảm thấy mình bị ghét bỏ... cô đơn...
    " cảm thấy trong lòng có 1 gì đó rất buồn... cảm giác lòng tự trọng của mình bị trà đạp rất nhiều 1 cảm giác đau nhói.P chịu đựng tất cả dù ai có nói gì và mặc họ xúc phạm mình nhưng liệu sức chịu đựng sẽ dc đến bao giờ...."
    lúc đêm đi ngủ (cáo học rất khuya...1-2h ) lại khủ ng b ố em vài tin như: (nếu bây giờ trước mặt P là 1 con dao và 1 hộp thuốc ngủ H bảo P chọn cái nào?)
    em bối rối,em lo lắng... em đã cố gắng khuyên nhủ cáo... nhưng cáo kiểu như mất niềm tin vào c/s rồi...bây giờ thấy tất cả chỉ toàn màu "đen"
    cáo bảo:"H dọc dc hết suy nghĩ của P à? H là ai hả? là ai vậy nhiều lúc P cũng ko thể hiểu dc mình là ng ntn chẳng nhẽ tất cả đều ghét mìnhh...H luôn là ng xuất hiện đúng lúc....." rồi cáo lại nói "có lúc thật sự trog lòng buồn P rất muốn tâm sự với H nhưng nhiều lúc lại cảm thấy lời nói của H rất quá đáng! đáng lẽ ra P ko nên quen H và kéo H vào trò chơi số phận của P ntn..."
    (chả biết ăn dưa bở hay ko? @-))
    vậy đấy.. đến bây giờ thì em sợ cái đầu của em ko còn đủ lạnh..đủ tỉnh táo để giúp cáo nữa...em đã khuyên rồi (cái tâm lý con gái mới lớn của cáo) nhưng càng khuyên lại càng sợ.. vì sẽ lòi cái đuôi ra em chỉ là 1 thằng nhóc mới lớn..( đúng vậy).Dù biết đây là lúc cáo nó đang tuyệt vọng,đang cần đến mình giúp là lúc để thể hiện nhưng em ko biết nên làm gì.. nên:
    -im lặng,bơ những tn kiểu thế của cáo...để mặc kệ em nó tự vượt qua 1 mình?
    -hay .. tiếp tục làm em nó "sáng ra", khuyên nó,khuyên ko dc chửi nó (em ko biết làm ntn?) ,chửi ko chịu doạ bỏ nó (để em nó chịu hiểu ra mà tốt lên? ) nhưng nếu làm theo cách này thì nên làm thế nào để nghe lọt vào đầu nó ?
    (p/s: các bác khuyên ko nên làm bác sĩ tâm lý của cáo nhưng nếu em nó bị tình trạng tek này mà nói vs mình thì mình phải làm ntn? im lặng?? từ chối?)
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Gái bao nhiu tuổi rồi?
    -
    Đọc đến cái đoạn CON DAO hay THUỐC NGỦ là chán hẳn rồi. Có thể hiểu theo hai kiểu:

    1. Gái rất tin tưởng chủ thớt
    2. Gái cò quay chủ thớt
    --
    Nếu hiểu theo cách thứ nhất thì gái là đứa nhu nhược, nếu hiểu theo cách thứ 2 thì gái chả yêu gì chủ thớt cả, chỉ là vừa muốn tung chân đạp, vừa thương hại thôi.
    --
    Tóm lại gái không phải là người tốt, không nên yêu một người như thế nếu chủ thớt không đủ mạnh.
    ---

    Nếu gái còn nhỏ thì có thể nhận xét không đúng :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah, lời khuyên là:
    --
    Kệ xác gái, tận hưởng niềm vui và cho gái vui cùng. Không cần quan tâm đến - chỉ cần biết - những rằn vặt của gái cho đến khi gái toàn tâm toàn ý với chủ thớt.
    --
    Những rằn vặt yêu đương ấy gái phải tự giải quyết, không giải quyết được thì quit off cho nhanh.
  8. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gái...18 rồi.cảm ơn bác đã chỉ giáo nhưng bác nào phân tích em ý nghĩa khi cáo nói câu này,em ngu muội mãi ko hiểu dc...
    "H dọc dc hết suy nghĩ của P à? H là ai hả? là ai vậy nhiều lúc P cũng ko thể hiểu dc mình là ng ntn chẳng nhẽ tất cả đều ghét mìnhh...H luôn là ng xuất hiện đúng lúc..... có lúc thật sự trong lòng buồn P rất muốn tâm sự với H nhưng nhiều lúc lại cảm thấy lời nói của H rất quá đáng! đáng lẽ ra P ko nên quen H và kéo H vào trò chơi số phận của P ntn..."
    ^:)^
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng:
    Nó đang yêu và thể hiện trạng thái tình yêu với zAI KHÁC hoặc quá khứ yêu đương (chủ thớt éo sơ mú gì mà là cái dẻ rách rồi)
    Xử lý?
    éo báo giờ được nhắn tin hay điện thoại lúc nó buồn hoặc lúc nó buồn mà nó chia sẻ với chú (đừng làm thùng rác nhé, nó sẽ quẳng chú ngay ra đường khi nó thôi buồn đấy) chú phải làm sao làm cho nó tê tê, nâng nâng và tin tưởng ở chú chứ đừng đổ dầu vào lửa (nỗi buồn của nó).

    Giải pháp:
    Khi nó gọi điện nhắn tin chú lờ đi cho anh, nhất là đêm khuya hoặc trời gần sáng; tuyệt đối không cần nghe máy hoặc nhắn tin lại (thương nó thì nhắn cộc lốc cho anh: ngủ đi.)
    nhưng buổi sáng chú phải có mặt trước nhà nó, gọi điện kéo nó ngồi đâu đó cafe cafáo, ăn sáng gì đó phân tích và mắng nó té tát vào vì những cái ngu của nó (ví dụ nó đặt chú vào hoàn cảnh lựa chọn con dao hay cái thuốc ngủ quá liều thì dẫn em nó đến chố nào có kẻ ngủ ở đầu đường xó chợ, người tàn tật không nơi lương tựa ấy rồi đưa nó về (chủ động).

    Vì sao lại làm vậy?
    Nếu chú nâng lưu ùa theo nó thì nó thấy chú cũng tầm thường éo có gì khác lạ, éo thấy đàn ông ở đâu (gái đã ngu rồi mà chú an ủi nó chiều nó mà không chịu tìm đường ra cho nó thì...) ;
    không nhắn tin, gọi điện những lúc đó, hoặc chửi vào cái ngu của nó, gái nó sẽ thấy chú là đàn ông: ý chí vững vàng mà tình cảm mênh manh

    Gặp trực tiếp để làm gì:
    làm nó nguôi ngoai nỗi sầu, thấy mình được quan tâm thật sự và đúng lúc;
    Chú thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói
    Tiện thể lúc nó yếu đuối thế thì ôm nó vào lòng, cái này nó rất thích và dễ chấp nhận, nhất là lúc chú đưa nó đi lang thang đâu đó lúc nó buồn (ngồi cafe cho thông tư tưởng, thông tư tưởng rồi thì phải cho em nó thấy cuộc sống sinh động và rồi cho em nó khoảng lặng để ta thể hiện tình cảm)

    Tóm lại, gái nó có những biểu hiện đó là nó đang ngu muội rỗi bời mà chú chỉ biết ùa theo nó, đồng điệu và tỏ ra thương cảm với hành động đó là éo được, gái nó sẽ khinh thôi, cốt là chú phải dẫn dắt được gái trong những lúc như thế, thế gái mới phục va yêu chú được.


    Tái bút: Thấy gái này có biểu hiện thể hiện tình yêu với zai khác éo phải chú và chú là cái thùng rác là thằng ngu ( a cũng một thời như vậy, nhục như vậy, chia buồn).
    Tỉnh táo kẻo ăn dưa bở, đạp nó xuống đất cho anh
    Chú aviết dài giòng (a cũng vậy đây)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chú éo phải để tâm làm gì về những cái này cứ làm những gì anh bảo vì sao?

    Chú để tâm vào cái này là những cái tiểu tiết, những cái mà cáo nó đang thể hiện bản thân, cỗ lòng, mâu thuẫn của nó thì ý chính và cái chính của chú phải làm gì cho cáo sẽ bị lộn xộn.

    Câu này chuẩn nè: Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

    PS: Hãy dẫn dắt cáo (hoàn cảnh của cáo) theo con đường của mình, từ việc nhỏ nhất.
  10. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ...cảm ơn những bác đã tư vấn giúp em thời gian qua,bây giờ thì tình hình như "chảo lửa" rồi:
    -t3:12 sau khi nói chuyện về vụ kia xong,em đi ngủ.... 1h em nó nhắn lại
    chẳng hiều sao P cảm thấy trong lòng có 1 gì đó rất buồn... cảm giác lòng tự trọng của mình bị trà đạp rất nhiều 1 cảm giác đau nhói.P chịu đựng tất cả dù ai có nói gì và mặc họ xúc phạm mình liệu sức chịu đựng sẽ dc đến bao giờ và bao giờ P sẽ
    phát điên.... dậy đi nào H,P di dạo cùng H cho đỡ buồn.. (bọn em có 3,4 buổi tối ra ngoài chỉ là đi dạo.chém gió..)

    sau tin nhắn đó,em thấy chỉ là tin tự sướng của cáo nên bỏ qua,ko thèm nt lại.:-?? lợi dụng cái đấy lên kế hoạch: xin lỗi vì em bận vô tâm,bla..bla... rồi mang hoa đến tặng em,rồi tranh thủ nhảy sang bước 5(ôm) luôn!
    -t6,sáng t7 gặp mặt qua.ko thể nói chuyện.coi như ko tính.thằng bé tiếp tục âm mưu.. tranh thủ tặng hoa,xin lỗi,và (bước 5)! Tính toán khá chuẩn xác (trường hợp bị từ chối và phản kháng đã được loại bỏ vì em biết tính cáo này )
    -tối t7: trên đường đi.em gọi trước cho cáo để ra ngõ gặp 1 lát thôi(vì chỉ xin lỗi,tặng hoa xong về)... :
    -alo,P à.H đây.ra ngõ gặp H 1 lát dc ko?
    -a,H à.P x lỗi vì ....vì có việc phải đi với mẹ gấp..
    -(đang đi nên ko nghe rõ) P bảo cái gì cơ?
    -P phải đi với mẹ..chắc ko gặp đc H rồi.H về đi nha.thế nhé.mẹ ra rồi.P dập máy đây
    -uhm
    -[tút]...[tút]....​
    em lẳng lặng đi đến nơi và nhìn thấy 1 cái bóng đang ngồi trên xe và 1 cái bóng chạy ra..đoán là mẹ (vì ko nhìn kĩ,em về)

    sơ lược về tên tình địch: chính thức dc coi là người yêu cáo.thời gian sử dụng:1 năm.tên này 90% lấy first kiss của cáo (cả trường đồn ầm lên vì diễn ra ngay trong trường,ngay nơi "công cộng"..).60% là first love của cáo ( vìhồi trước khi quen hắn cáo có kể em (lúc ấy dc coi là bạn) hình như đã yêu 1 thằng nào đó.ko rõ lắm).hiện tại:đang đi học xa.

    tự nhủ các bác đã dạy:kiên nhẫn... nên em quyết hôm khác chiến tiếp để tiếp tục vượt qua bước 5 :P. về nhà nhận được tin nhắn... và cái ngày em lo sợ đã đến:
    -P XLỗi,hnay bắt buộc phải nói dối H.P ko muốn nhưng mà... chắc lúc đấy H lên đến nơi rồi phải ko? ( đúng thật nhưng em chỉ nhìn qua,tưởng mẹ thật) P thật sự cảm thấy có lỗi P ko muốn nói dối H hnay P gặp anh A.chắc H vẫn còn nhớ chứ? P ko muốn 2 người cha.m mặt P sợ xảy ra chuyện gì đó ... P mong H sẽ hiểu
    -câu hỏi1:bác nào phân tích hành động "nói dối" này là sao với
    thực ra P chẳng biết nói gì với H cả.H nghĩ ntn cũng được,P ko trách.P chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành vs H.H nghỉ đi P sẽ ko làm phiền H nữa.g9
    em ko biết thằng này về với mục dích gì.em vẫn đi theo hướng:nó trở về để chấm giứt chuyện của nó.... (hay để về giữ hàng?)
    em trả lời:"P nói dối H...H rất buồn,nhưng H đã cảm thấy rất vui vì P đã nó i thật.haha... thế lúc H lên anh ấy đang đứng đấy à?"
    H đừng nói thế... P thấy có lỗi làm vậy mà H bảo vui..lúc H gọi cho P,P vừa xin bố xuống chợ đi mua ít đồ rồi ra gặp bảo anh ấy về thì đúng lúc H cũng gọi bảo xuống..P cuống quá hok biết làm ntn sợ 2 người mà gặp thì... nên P nói dối H! nhưng dấu mãi cũng chẳng được P nghĩ mình nên nói thật dù H nghĩ gì cũng được
    câu hỏi 2:hành động nói thật này nghĩa là gì?
    em trả lời"uhm,thế bây giờ P có muốn kể H điều gì ko?"
    câu hỏi 3:các hành động của em như trên là đúng hay sai? những hành động nào sai?
    câu hỏi 4: cáo ko trả lời tn.em có nên chủ động liên lạc với cáo tiếp ko hay chờ thi gan cáo trả lời.. ngay bây giờ em có nên bồi câu:"H đã nghĩ sai về P ..." ko? cáo bây giờ đang nghĩ sao.. (chắc sướng lắm nên mới ko trả lời em đây). em chằng biết mình phải làm gì nữa... :(( ... chằng nhẽ cứ coi như chưa có chuyện gì sảy ra tối nay..tiếp tục chiến dịch bước 5 hoặc rủ đi chơi như bình thường...
    buồn quá...lòng em bây giờ nóng như lửa đốt

Chia sẻ trang này