1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái xoay, gà quay như chong chóng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 26/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nói với bạn một số sai lầm cơ bản như sau!

    Coi SMS là phương tiện trao đổi tâm tình với gái

    Thiếu độ lạnh cần thiết, mấy cái tin nhắn của gái, nếu là tôi, tôi sẽ đi làm việc khác trước hoặc đi ngủ, vài tiếng sau hỏi nó hết buồn chưa, sorry "lúc đó tui bận"

    Lậm Hàn xẻng nặng nề, xin lỗi + tặng hoa vì không nhắn tin trả lời nó,... ô hô ai tai:D. Bạn nhìn lại đi, nó là 1 đứa con gái thôi mà.... có phải mẹ trẻ c..ặc đâu.

    Nguyên nhân nó nói dối thì nó giải thích rồi đấy, nó ngửa bài ra như vậy có nghĩa là nó xác định cậu có thể bỏ nó đi---> đối với nó lúc này, không có cậu trong đời nó cũng được rồi, " P nghĩ mình nên nói thật dù H nghĩ gì cũng được" ---> NÓ KHÔNG QUAN TÂM CẬU NGHĨ GÌ NỮA, THẾ NÀO CŨNG CHƠI

    "em có nên chủ động liên lạc với cáo tiếp ko hay chờ thi gan cáo trả lời" :--> Bây giờ không phải thi gan với nó vì nó có thèm thi với cậu đâu, bao giờ nó mủi lòng thì nó cho 1 sms hỏi thăm gì đó, lúc này chuẩn nhất là rũ nó mà đi. Trước khi đi, bồi cho nó 1 câu để nó còn tôn trọng cậu sau này nếu còn cơ hội gặp lại.... "H đã nghĩ sai về P ..." là phương án cũng được, nhưng phải nói ngay lúc đó, để tình huống nguội đi rồi thì không nên phun ra nữa. Kệ nó đi, nếu nó còn liên lạc lại thì cứ nhớ khẩu quyết: chỉ trả lời nó khi đã làm xong tất cả các việc cho gia đình, bạn bè, người thân khác + không phải là giờ ngủ (sau 11h đêm), tin nhắn không dài quá 5 chữ, tin nhắn thứ 3 luôn là tin "bye nhé". Chát chít, tâm sự lúc nửa đêm là lúc đầu óc ngu xuẩn và mệt mỏi nhất, không ai làm việc, học hành, mua bán hiệu quả lúc nửa đêm cả

    Nhớ lấy điều này: Chỉ gặp gái hoặc nói chuyện với gái nếu gái làm ta vui, còn nếu để than thở thì..thôi. Anh có phải thùng rác của em c..ặc đâu
  2. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em rất cảm ơn vì bác đã chỉ ra cái sai,để em biết đường mà tỉnh ngộ.... và bây giờ em cũng đã ngộ được ít nhiều ra rồi... xin lỗi vì em còn cung cấp thiếu thông tin:
    thằng kia đi học quân sự gì gì ý thì chỉ là kỳ nghỉ tết thôi.hết tết là nó lại đi..( nguyên nhân bị tống đi trường ấy thì em ko bàn cãi nhiều,nó là badboy)..

    tình hình là hôm qua sau khi cáo nt và em trả lời cáo xong..đột nhiên có 1 tn từ số lạ (chỉ cách khoảng 8-10 phút sau) nhưng ko đọc dc nội dung vì cái dt ghẻ của em nó lại xóa mất rồi,em chưa kịp đọc.. nt lại thì ko thấy trả lời,cả ngày hôm sau gọi thử thì tắt máy(em đoán chắc là của thằng kia)

    theo như 1 số phân tích của các cao thủ trước đây đã nêu ra mà em đang vấp phải:

    « Hôm nọ, anh X rủ em đi chơi (kể 10 phút về buổi đi chơi với anh
    X)... »

    Phiên bản: Hôm nọ em ngồi với anh bạn ở quán anh ấy nói (thao thao kể)...
    Mục đích: Thử chất thép trong thần kinh của gà.
    Ý nghĩa:
    1. 95%: "Anh mãi mãi chỉ là ''bạn'' thôi. Em vẫn đi chơi với người khác đấy,
    đừng có trách là em không báo trước."
    2. 4%: "Anh có đối thủ cạnh tranh đấy. Để xem anh có chịu được ''nhiệt''
    không hay mất bình tĩnh tự tin luôn"
    3. 1% (các em đã đổ kềnh càng một cách rõ rệt): "Em mới quen anh thôi
    nhưng em cảm thấy đi chơi với người khác là có lỗi với anh". Trường hợp
    này thường kèm theo nói xấu thằng kia hoặc kể lại các vụ đi chơi không
    vui.


    liệu em có rơi vào 4% kia được ko? xác suất rời vào 4% đấy là bao nhiêu? :-ss


    theo 1 hướng suy luận khác của em (suy luận chỉ là suy đoán) thì:... lần gặp mặt này là để dãy hàng chăng ?!!!!!!!
    (-vì thế nó mới tắt máy,sau khi nt
    - vì nó đi học là còn dài và còn lâu... cáo thì hết hè này thi rồi học đại học rồi,nó cũng chẳng thể làm ăn dc gì.. xa mặt cách lòng...2 đứa dù muốn cũng chịu,chằng thể gặp nhau thường xuyên mà em lại ở gần hơn nên..)


    Nếu hành động này là dãy hàng thật,ta có nên nhân lúc địch đang rối ren mà tấn công ko? (nếu tấn công thì tấn công bằng cách nào?) vì khi tấn công đồn mà ta tỏ ra thiếu bản lĩnh,thiếu kiềm chế,thấy nó nói thế là cho tạch luôn thì có phải ta trẻ con quá ko? các bác cho ý kiến đi.em xin tiếp thu >:D<
  3. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xịp! đọc bài của chú này anh ức chế éo chịu nổi.~X
    1.gái nó 18 yêu đương vài bận nhưng cũng chỉ là đứa kon gái ranh,ăn chưa no và nghĩ chưa tới.Bị thằng kia nó chăn rau nên cay cú mất niềm tin==>nghĩ đến cái chết,hỏi chú DAO hay SÚNG ==> chú mày ngu xoắn hết cả lên.Cái loại gái này 99% là éo bao giờ dám, chỉ có chú là có thể chết vì xoắn.Dừng tưởng chết là dễ nhé...

    2.Gái ngu thế lọ thế chai với zai ngu==>thấy zai ngu hơn gái,zai ngu đòi giải mã thông tin ngu==>ngu và xoắn,ngồi thủ dâm xem mình có được 4%?Nếu chú khôn ra cho mình là 0% thì thoát nạn, hết xoắn...

    3.YÊU HƠN BẢN THÂN MÌNH:nó là bố mẹ chú, sinh ra chú ah mà coi nó hơn bản thân.Nó làm gì cho chú như bố mẹ anh em chú chưa?Cái kon người đáng kính mang nặng 9 tháng 10, rồi đau rách cả...sinh ra zai,chăm bẵm nuôi nấng bao năm thì ngày ngày bị cãi chày cãi cối...thế mà cái đứa gái ngu kia,bị nó chăn rau thở toàn thối inh ra thì lại yêu nó hơn bản thân...haizzz.Chú có biết tại sao gái này đau khổ vì thằng kia khôngnó chăn được gái, nó éo tử tế nhưng là zai khôn nên gái nó cảm thấy có thể dựa vào, đặt trọn niềm tin vào nên cuối cùng hụt hẫng, bị lừa...

    4.tóm lại anh thấy chú chân tình là tốt, nhưng anh khuyên chú 1 câu:YÊU NHƯ NGƯỜI ĐIÊN NHƯNG ĐỪNG YÊU NHƯ NGƯỜI SI.Truyện của chú giải tán nhanh chóng,tránh càng xa càng tốt gái ra.Tuy gái nó ngu nhưng chú ngu hơn gái,nó là cáo non kòn chú không đước xếp vào loài gà(vì thế là 1 sự xỉ nhục lớn cho loài GÀ^:)^)Mà phàm ngu hơn người thì suốt đời bị chăn,bị nhục,bị ăn thịt,bị xoắn..:((
  4. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác chandaibuong nói em đau quá,hix…nói thật 5h đầu đọc xong em cảm thấy em ngu thật nhưng đâu có đáng bị nói thế (còn ko xứng mang họ “gà”) 5h sau em cảm thấy cáo thật đáng ghét… và bây giờ thì em thấy mọi suy nghĩ trước đó của em đều đã lầm! ………. Thực sự,bây giờ em đã đả thông tư tưởng thêm được nhiều rồi,nhờ cú ném đá đau điếng của các bác mà em mới dần dần tỉnh ngộ.

    Nói em hết yêu cáo,hết nghĩ đến cáo ngay bây giờ thì quả thực là nói DỐI! Nhưng nhận ra được từ trước đến giờ tình cảm của cáo đối với em chỉ là sự ngộ nhận của riêng em thì đúng là THẬT!
    Cáo và em thì vẫn thỉng thoảng phải chạm mặt nhau,những lúc như thế tim em vẫn thỉng thoảng đau nhói,loạn nhịp. Nhưng giờ đây thì cũng chỉ là cảm giác thôi vì em đã "hiểu ra" rằng cáo thực ra cũng chẳng phải tất cả.. cái mà em làm cho cáo cứ ngỡ là tình yêu trước giờ chỉ là sự hi (sinh 1 cách vô) vọng … Cáo bây giờ em cũng thấy cáo thật tốt nhưng mà cũng thật đáng trách… dù biết chuyện của em chả tới đâu nhưng cáo vẫn “vô tư” chấp nhận bằng lòng tham vô thức (đi chơi cùng,để nắm tay,quan tâm em…. Mà em cứ thế ăn dưa bở) ….hix.
    Bây giờ em phải làm sao để giảm bớt rồi tiến đến xóa bỏ hẳn cái cảm giác “nhói nhói” đấy hả các bác ?

    nếu 1 ngày...khi em đã tỏ thái độ lạnh lùng rồi mà cáo lại gọi điện đến hỏi:"tại sao H lại làm thế ?" rồi khóc thì em biết trả lời kiểu gì để cáo nó ko còn coi mình là gà? để nếu sau này có duyên gặp( trở) lại với nhau thì cáo nó còn tôn trọng mình???

    em được biết nguyên tắc chính của việc dãy hàng là làm cho đối phương cảm thấy có lỗi! nhưng em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó... trong tình trạng này của em thì chả biết ai dãy ai đây.. ca này có lẽ xong rôi nhưng em nên nói ntn? (trước) để em ko còn phải đau khổ,vật vã,cảm thấy mình có lỗi..để ko là thứ đồ back up,là người thay thế, là cái "sọt rác" của cáo.. em....:(
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiệp,

    Chú không nên đặt các câu hỏi là em còn bao nhiêu % với gái. Nó cho thấy cái tư duy bị động của chú. Với tình hình chú thì anh nghĩ là có cao hơn 4% thì chú sẽ tiếp tay đưa nó về...mo. Nó giống ông lão trúng độc đắc 7.6 tỷ nhưng không biết giữ tiền nay chỉ còn vài chim triệu :))

    Qua thời gian trên diễn đàn, anh nghiệm ra rằng giải pháp của bọn anh đưa ra tuy là tốt nhất, nhưng tình yêu với các chú gà cứ như thuốc phiện tinh thần, cai thuốc sẽ khiến các chú lên cơn vật vã, khốn khổ và vẫn nhớ gái.. .cho đến khi nào bị con bán thuốc (gái) nó tát cho vêu mỏ thì mới chịu tiếp tục bế chim tu luyện đợi thời cơ khác. Thôi thì anh sẽ không bắt chú bỏ gái nữa.

    Trong lúc chú còn nửa mê nửa tỉnh trong cơn say tình, anh nhắc một bí kíp để chú giắt cạp quần được nhiều cao thủ đã nói ở đây, đó là tiếp xúc với nhiều gái khác (Anh không khuyên chú cố cưa nhé). Nói nôm na là trước chú quen mặc quần sịp đi bơi, nay thử mặc quần đùi xem sao. Chú sẽ thấy trời cao đất rộng, sông lớn biển dài, chim cò được bay thoải mái hơn sẽ làm chú bớt dần thủ dâm tư tưởng và thay bằng các tư tưởng lành mạnh..... cứ từ từ như vậy cộng với chăm chỉ đọc lý thuyết trên cốc này, đến một lúc đó thì cái nồi cơm khê kia chắc gì đã vừa miệng chú.

    Vết thương lòng chú sẽ tự lành, tuy thỉnh thoảng sẽ khiến chú nhói đau, bồi hồi nhưng đó là điều tốt để chú tự nhắc mình không bước lại mê lộ lần nữa.
  6. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1.chú hiếp siêu việt thân mến!BJ phần con đang lớn hơn phần người trong chú, chú làm theo bản năng quá mà không thấy có lý trí của con người.Giờ chú chỉ mang hình hài 1 con người nhưng lại không có não...hoặc có não nhưng không biết dùng

    2.chú đừng áy náy ai giãy ai, kết thúc ra sao,mình phải giãy thế nào để giữ thể diện của mình…thực ra đó càng chứng tỏ sự yếu đuối về tinh thần, sự tổn thương về tình cảm, sự thiếu tự tin trong tình yêu, sự yếu thế trong cư xử và thất bại trong TY.

    3.chú yêu ít hoặc đây là mối tình đầu trong sáng, bản năng quá nên c.ư.t đội hết lên đầu, não lại để trong quần.Cuộc đời là 1 chuỗi trải nghiệm đầy đau khổ mà ai cũng trải qua, quan trọng là họ nhận ra điểm yếu sau những thất bại.Lần 2,lần 3...chú sẽ ko bao giờ vấp phải sai lầm đã qua

    4.Trong mọi việc ta phải cố gắng làm sao chủ động.Nếu coi TY giống như 1 chiếc xe thì mình phải là tài xế,gái ngoan thì ta cho là lơ xe,vớ vẩn là cho nó phắn.Hiện tại chú lại là thằng lơ xe, để cho kon mất trí, hâm hâm kia nó lái thì sao lại không sợ…Phải lái thì dù xe có tai nạn thì % chú đắp chiếu vẫn ít hơn đứa lơ xe vì chú chủ động, nó bị động

    5.Anh cho chú vài chiêu tinh thế để qua cơn đau này:
    - Hạn chế YH,FB,di động
    - không được chủ động liên lạc
    - những lúc nhớ quá không chịu nổi thì ko được lên mạng,cầm di động, lập tức ra khỏi nhà đến nhà mấy thằng bạn,chơi bời, nhậu nhẹt trong khuân khổ thì tùy..
    -Nếu gái nhắn tin thì không được đọc,lỡ đọc rồi thì xóa ngay.Nếu nhắn lại thì phải ít nhất 3 tiếng sau mới được nt lại, nt lại nên 3 từ trở xuống, tốt nhất là 1 từ.Muốn gặp thì phải tự nhủ mai mới gặp,mai lại cố gắng nếu ko chịu được thì mai sẽ gặp...cứ thế mà làm
    - ghi vào lòng bàn tay thật to “kon hàng bị chăn rau”== > khi nào nhớ quá hay gặp gái thì trong đầu niệm thật to, liên tục liên tục và không nói j, chỉ nhếch mép ...cười.
    - trong bất kể trường hợp nào:không cần nói j cảim lặng là vàngcàng nói càng lộ đuôi, càng bị lộ bản chất ngu
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vãi Ông này, đã đục đẽo, tạc tượng trong bụng nó đâu mà bảo dẫy hàng, hãm. Cứ thẳng lưng soải bước mà ra đi. Đời đôi khi nó thế zai ngon thể hiện bản chất gà thì gái nó lại éo tin đấy là cái cọc để bám vào cuộc đời.
    Còn mấy thằng nông dân chăn rau thì lại nghĩ là Badboy (nhìn qua vài cái hành động), lắm lúc cặp với nó ra đường vênh cái thớt lên vì đi với badboy mà không biết sau lưng thiên hạ nó chửi cho là ngu, hòa nhài cắm bãi fân trâu.
    Chú cứ nghĩ thế cho anh mà hoàn cảnh của chú là thế đấy.
  8. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trước (trước sự kiện cáo gặp thằng n.y cũ 15 ngày) em và cáo có đi ăn chè,thấy cáo ho mãi ko khỏi,lúc về em giả vờ nhờ cáo chọn hộ cái khăn cho con bạn rồi mua tặng cáo luôn,cáo lúc đầu ko đồng ý rồi cũng mang về.cáo có bảo là khóc vì xúc động..
    15 ngày sau vụ gặp thằng kia... hnay! em diễn văn nghệ ở nhà văn hoá.diễn xong cáo nt"H ra đây P nhờ tí việc.." em chán lắm rồi nhưng... em cũng muốn gặp xem nó nói gì rồi chia tay luôn cho xong chuyện! quyết tâm gặp em nó như vậy đấy! (có lẽ em đã ko nghe lời các bác nên..đồng ý gặp :-ss)
    lúc gặp:
    -P muốn trả tiền cái khăn...dó là tiền thưởng..công sức của H,P ko dám nhận..
    (bố cáo gọi đến đón về)
    -haha,đó là món quà mà H muốn tặng P.ko phải vì tiền hay bất cứ điều gì mà P phải trả lại tiền ntn..
    -nhưng... bla..bla...
    -vậy là P muốn trả lại tất cả những gì mà H đã tặng P?
    -(im lặng)
    -trả lời H đi
    -(im lặng)
    rút tiền ra bắt em cầm và.. em đã cầm..
    -P ko yêu H đúng ko?
    rồi cáo bỏ đi.em đuổi theo kéo lại..
    -P ko biết,tại sao H lại chọn P? trên thế giới này còn nhiều người khác cơ mà? ( ai giải thích câu này dùm em với ~X)
    -chả có lý do gì cả,khi yêu thì đâu cần lý do đâu P...
    -thế tại sao H tránh mặt .tại sao lúc P chúc tết H cũng ko thèm nhắn tin lại... chằng phải H muốn mọi chuyện chấm dứt ở đây sao?
    -H xin lỗi...thực sự H chỉ muốn P dc vui vẻ,hp nốt thời gian này nhưng (chuyện thằng kia về)..
    (2 đứa đứng nhìn nhau)
    -H ko nói gì P về đây
    -Vậy thì chỉ 1 câu hỏi thôi...thế P muốn chúng ta tiếp tục hay dừng chuyện này tại đây?
    -P...P nghĩ chuyện này.. nên dừng lại chuyện này thì tốt cho H hơn.rồi P có lẽ sẽ có 1 cảm giác gì đấy..
    -nhưng thực sự P muốn thế chứ?
    -(im lặng)
    em giả vờ định bỏ đi rồi quay lại ôm cáo 1 phát.cáo có chống cự.hơi yếu rồi giật em ra chạy mất.về dc 1 lúc em nhân dc tn :"P đi về đây chào H!"

    (em ngu quá quên mất lúc ôm cáo ko đút tay vào áo trả lại tiền).đã tự dặn lòng.thề với bản thân mình rồi! vậy mà vẫn ko kiềm chế dc cảm xúc của bản thân.cáo bảo chấm dứt cái em theo phản xạ lại níu lại ngay.huhu. em xin lỗi... em lại để các bác thất vọng lần nữa rồi.. bây giờ em nên làm sao?? lại phân vân... chia tay luôn hay ko chia tay..? chấm dứt hay ko chấm dứt? :((
    nếu chấm dứt thì cứ lẳng lặng bỏ đi mà ko nói lời nào hay..... nhắn tin,gọi điện hoặc gặp mặt (em ko biết đủ dũng cảm ko) nói là chia tay đi....
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Bưạc mình đíu chịu được khi đọc cái bài của chú này.

    Anh ko biết là ngoài chuyện gái ra chú thế nào, có lèm bà lèm bèm như ở đây không nhưng anh nói luôn: Gaí này có chẳng coi chú ra cái mẹ gì đâu. Tự dưng có thằng như thằng dở người, ướt át, ủy mị bám nó thì nó thương nó cho làm "dự bị", thỉnh thoảng thả cho vài câu ngon ngọt rồi chú về nhà lại tự sướng. Rồi lên đây hỏi " câu này có nghĩa là gì ".

    Mie, ko bao h được phân tích câu chữ của bọn nó làm gì cho mệt đầu. có được cái *** gì đâu. Bao nhiều kiến thức xã hội, đam mê của chú vào lĩnh vực nào thì không chịu khó mà phân tích. Xịt, cứ mỗi chốc lại phọt lên mấy câu hỏi này anh thấy ngứa lắm.
    Nhưng nếu chú muốn thì để anh giải nghĩa cho"P ko biết,tại sao H lại chọn P? trên thế giới này còn nhiều người khác cơ mà?"
    Câu này có nghĩa là : bao nhiêu gái khác mà gà mày ko tán mà sao cứ đâm vào bà thế này, đã thế bà cho chết" ..

    Tỉnh lại đi chú.
    Gái này kể cả sau có yêu chú nó cũng coi chú như con cún để sai bảo và sỉ vả lúc cần thôi.

    Điều chú cần làm bây giờ là giữ 1 tí sĩ diện để sau này gặp lại nó còn tôn trọng chú. Tốt hơn nữa là nếu chú làm được nó cảm thấy tiếc vì ko yêu chú (cái này khó, chắc chú ko làm được). Bảo chú thôi luôn bây h chắc cũng khó. Thôi thì cứ từ. Các bước thì có mấy bác trên đã tư vấn cho chú rồi, anh chả muốn nói thêm... Chúc chú may mắn
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sọt rác thì mãi chỉ là sọt rác mà thôi, cố làm gì

Chia sẻ trang này