1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái xoay, gà quay như chong chóng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 26/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    MOD ui! xóa dùm tui mấy CM trong cái pic lày,toàn lời vàng ngọc mà lại quăng nhầm đống ứt, phí quá...Tui nói quả không sai,có loại này ngu hơn gà(xin nỗi gà nhớ)
  2. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    H biết có những điều P chưa thể nói...H cóc tin vào cái thứ hạnh phúc gì gọi là chia tay,nào là buông tay ra để có thể có 1 bàn tay khác nắm chặt hơn,nào là đợi chờ là hạnh phúc...toàn vớ vẩn hết,toàn là giả dối hết ! H cũng cóc tin bố con thằng nào trên đời hết nhưng H đã tin P ! có lẽ đây ko phải là chấm dứt,là kết thúc..là tất cả..những rắc rối phong ba thời gian gần đây có thểlà sự chấm dứt cũng có thể chỉ là những phong ba,thử thách để giúp chúng mình hiểu nhau hơn.H ko muốn bắt P đợi chờ hay hứa hẹn gì cả vì đấy chỉ là muốn tạo cảm giác an toàn cho bản thân H và trút bỏ trách nhiệm cho người khác thôi.và nếu thế thì P sẽ ế mất nhỉ ? :P ... nhưng nếu 1 ngày,sau này,khi H đã có đủ bản lĩnh,đủ mạnh để làm chỗ dựa cho P,bảo vệ P,che chở cho P,yêu thương P,nếu P và H có duyên gặp lại nhau hãy để H tiếp tục nhé? vì sự kết thúc này ko hẳn đã là kết thúc mà có thể chỉ là sự chuẩn bị cho 1 khởi đầu mới! Phương Anh hiểu ý Hiệp chứ ? đồng ý nhé ?

    em chìa tay ra ( hình như lúc đấy có 5 phút thôi mà cảm tưởng như gần tiếng vậy,tay cứ run dần,hix...)
    mắt đỏ hoe,mãi 1 lúc sau để tay em mỏi dừ rồi,cáo mới đưa tay ra.. bắt tay đồng ý. em bảo cười đi... tek là cáo cười...
    vậy là em đã có thể giữ lại 1 hình ảnh tốt về 1 người con gái rồi !
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    He he he, hình như 90% zai đều gặp trường hợp này một vài lần, cái này thằng bạn tớ nó bảo là 'mất tiền ngu' hay đại loại là mất thứ gì đấy ngu. Con gái buồn cười lắm rất khôn mà cũng rất dại, sống thì vô cùng bạc, kinh nghiệm sương máu là coi mình như con thú rình mồi, đầu phải lạnh, càng ít tình cảm càng dễ thành công. Tớ từng ở trường hợp chủ thớt, điều để dễ quên nhất là đi chơi gái, nhớ dùng bao cẩn thận, chơi xong thấy gái nó cũng bt thôi bạn ạ. Nếu cảm thấy tội lỗi thì rủ bạn bè làm chầu nhậu :)
  4. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1 cái gì đấy,nhẹ nhàng,thanh thản... có thể là hạnh phúc chăng? em chả biết nữa... nhưng em sắp phải trải qua những hậu quả của quyết định của mình để lại,ko biết là bao lâu nữa đây.. quyết định này là đúng hay sai??? theo các bác?? nhưng em nghĩ là em có thể thanh thản vs quyết định này vì có thể giữ dc 1 chút sự tôn trọng,hình ảnh của em trong cáo...!
    bác nào đã có cảm giác mà uống rượu ko thể say chưa nhỉ? buồn quá... kết thúc này là sai... là đúng... em ko biết ! ... em hành động thế này là tốt cho cả hai phải ko các bác hay chỉ làm mọi chuyên tồi tệ thêm mà thôi :(
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    mịa nó, đã muốn câm mồm rồi nhưng thằng này hay quá, cứ tạo cảm hứng cho mình...chửi, tớ là tớ cấp cho chủ top cái bằng "chọc chửi" rồi đấy nhá
  6. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp trường hợp 1 em giống vầy rồi (sn 93) , tâm sự em nó linh tinh lắm ... có viết blog cũng thường dài ngoằng vớ vỉn .

    Nói chung chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi , cũng có bảo sẽ tự sát . Từng rạch tay ,... Khi con nhỏ nói vậy , mình cứ thoải mái nc như bình thường thôi . Nó thấy chẳng thể kéo mình vào cuộc chơi của nó nên nó tham gia vào cuộc chơi của mình ( nói chuyện theo đề tài mình đang nói ) . Về sau trong 1 lần giận dỗi vớ vỉn nó bảo delete số phone của mình , mình bảo "Uh" rồi im . Vài ngày sau nó lại nt làm mình chết cười , nhưng mình khuyên nó delete lun trong bộ nhớ của nó ...

    Mình khuyên bạn đừng dính vào em này khi chưa đủ tuổi . Bọn này sống bằng cảm xúc tiêu cực quá nhiều như thế thì sẽ kéo bạn xuống vực theo nó . Mấy em này phải cho đi làm đổ mồ hôi ra suy nghĩ tự dưng sẽ lành mạnh trở lại. Còn ngồi mà dùng tư tưởng cảm hóa thì trừ phi bạn là buhda




    [​IMG]
  7. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tuần trước cáo viết cho em 1 bức thư,đại khái là em tốt vs cáo quá,cáo ko biết trả ơn thế nào nữa,cáo sợ khi quá gần rồi thì sẽ ko thể rút ra dc,cáo còn nhiều điều muốn nói,cáo trả lời câu hỏi của em hôm trước(vậy P ko yêu H phải ko?) :" đâu đó trong trái tim P có hình bóng của H nhưng .... H hiểu mà.... mọi chuyện ko thể như vậy nữa....ko thể đi xa hơn,PA xin lỗi"
    đùng 1 cái hnay (đúng hôm em diễn văn nghệ) trước lúc thi cáo nhờ đứa em gọi em ra... ra đến nơi hỏi mãi ko nói,em sắp thi sốt ruột định về... hỏi

    -sao im lặng thế? PA ko định nói gì à?
    -H có vẻ như ko muốn nghe nhi? ko muốn nghe thì H cứ đi đi,P chả có gì bắt ép đâu?
    -Thế P định nói gì? (rồi dí sát tai vào đầu cáo)
    nó kiss em 1 cái...
    hix.... 1 lúc sau,shock ko nói đc gì lượn luôn,lúc thi dc giải A

    về nhà 1 lát... cáo nt :|" P bị ngã xe,đau quá huhu" (lừa tình :-w)
    em gọi luôn....
    - P làm sao thế? đang ở đâu
    bla..bla
    -P đau quá
    -thế về đến nhà chưa?
    -về rồi?
    -thế sao ngã
    bla bla (bị suýt ngã chứ hok phải ngã thật... muốn nc vs em)
    -lần sau đừng đùa kiểu đấy nữa.làm người khác lo lắng đấy
    -hihi (cười)
    -umh...
    P ko biết H nghĩ về P ntn... có thể là 1 con người xấu xa thật,có thể là ..... blabla nhưng mấy ngày nay,P chằng thể vui vẻ chút nào,thực sự P rất xin lỗi nhưng P muốn làm bạn vs H dc ko?? P cảm thấy rất xấu hổ khi là ng đã viết bức thư kia (chia tay,mà bức thư đấy là cáo gửi trước rồi mới đến cảnh em gặp mặt cáo nói say goodbye) vậy mà bây giờ lại muốn ntn nhưng H có thể đồng ý ko?
    -H mệt rồi,để mai H trả lời nhé?
    -ko
    blabla
    -ko
    ....
    -ko trả lời luôn cơ? ko là P thay đổi ý định đấy (nghe câu này như nó ban phát cơ hội ý nhể các bác nhể?)
    -..... để H suy nghĩ đã nhé?
    -uhm,H cứ nghĩ đi nhé... chúc H ngủ ngon,hì hì
    ...............
    lúc sau nt :"nói ra xong khóc rồi nè! hix.P xin lỗi.thôi chú H ngủ ngon,xl vì đã làm phiền H! chúc ngủ ngon nhé!"
    20' sau em trả lời :"ngủ đi..."
    cáo tlời:"....." rồi 1 lúc sau "H mệt rồi ngủ đi...kệ P ko phải nt lại đâu"
    lại giận hờn vu vơ rồi....
    đến chịu cáo này,lúc hờ hững,bây giờ thì nồng nhiệt.. em thì đã cố mà ko để vết thương lòng tái phát rồi mà bây giờ cáo lại ntn thì em chả biết làm sao nữa... xoay hơn chong chóng rồi... bây giờ em đang nắm phần "hồn" hay phần "xác" cáo?? (bây giờ cáo đang y hay chỉ là "thiếu sọt rác" cần em trở về?) lại xoay rồi ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    0h02' new messenger:
    P xl coi như P chưa nói gì vs H nhé? huhu hnay hành động và lời nói của P thật điên rồ H có gianaj khi PP đã làm nthế ở NVH ko? chẳng H sao ý nghĩ gì đã khiến P dám làm thế H sẽ nghĩ P là đứa thế này thế khác phải ko?... bây giờ P thấy buồn và khó chịu lắm P đang khóc H có tin ko... P đã nói mà ko làm được ... H bảo cho H suy nghĩ lmà PA cảm thấy xấu hổ..? P ko xứng đáng vs H P xl giờ P ko biết mình phải làm ntn nữa... H ko cần phải nghĩ nữa đâu... P sợ nghe câu trả lời ấy lắm/// có lẽ từ giờ P nên tránh mặt H sẽ tốt hơn... P biết xung quanh H có rất nhiều cô gái khác rồi sẽ có 1 người lấy mất trái tim của H thôi! ... P nó ko muốn H xa P phải ko câu nói ấy có làm thay đổi suy nghĩ của H về P ko hix hix giờ thay đổi hay ko thì sự thật H đã xa rồi.... ko nên làm ntn cảm ơn H vì tất cả thật sự thời gian qua có H bên cạnh P cảm thấy rất vui... giờ thif đến lúc P buôn tay thôi.H cũng nghĩ vậy phải ko ...T..a...m...b...i...e...t 1 buổi tối mà cảm xúc của 1 cáo có thể thay đổi ntn??? có lẽ em ko đủ mạnh để yêu mất (mà cũng chính vì thế mà em yêu chăng?) chán quá! em đâm đầu vào bàn phím chết đây! đến chết mất
  8. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác chủ thớt này đang định xây nhà hay sao nhỉ các bác trên đây ném gạch nhìu như thế rồi mà bác chủ thớt vẫn tiếp tục mục tâm sự để cóp nhặt thêm ít gạch nhỉ ^:)^
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em này là tin tưởng chú nhất rồi còn gì nhưng cong hành động ôm hôn của chú nếu không đúng thời điểm thì có khi lại phản tác dụng đấy. VD em gái đang khóc mình ôm em để an ủi thì được. Nói chung là nó cũng để tâm đến chú nên không muốn giấu chú điều gì. Cứ phải quan tâm chăm sóc nhiều vào. Gặp những tin nhắn kiểu lưới dao hay thuốc độc thì phải khuyên giải nó chứ, đấy là những lúc nó bấn loạn, cô đơn cần người chia sẻ chú lại lơ đi, may mà nó vẫn cho chú cơ hội
  10. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    {-xin lỗi,tối qua dt H đầy tin nhắn nên lỡ xóa cái tn PA gửi rồi! (tin:P xl coi như P chưa nói gì vs H nhé? ....)
    -thật ko đấy hay H cố tình xóa,có cần PA gửi lại ko?
    -tùy PA nhưng dù sao hãy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định và khi đã quyết định thì đừng bao giờ hoài nghi về nó... Dù đó là gì thì H mong PA suy nghĩ kĩ và H vẫn sẽ ủng hộ PA..
    -uhm....}

    1 lúc sau về.... cáo nt:...bla... bla... " xin lỗi..(muốn làm hòa vs em rồi xin lỗi,muốn trở lại như khi xưa...)
    em trả lời: " H nghĩ nên cho PA...cho mình và cho cả 2 1 cơ hội..."
    cáo nt:" ( kiểu như cáo muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng..)nhưng PA ko xứng vs H.... tại sao H lại thế? tại sao lại là PA? bla..bla "
    em trả lời : "bời vì...."
    cáo:" vì sao?"
    em:"tí gặp rồi H trả lời.."
    (tại cầu thang sau 1 hồi chém linh tinh em chốt lại " bởi vì H yêu PA quá nhiều..." )

    Và thế là.....
    1 buổi chiều.em rủ cáo di chơi.cáo và em ngồi cạnh nhau bên bờ suối...
    ...."buồn lắm,nhiều khi nghĩ mình chả còn mục đích,sống để làm gì... PA cảm thấy mình như người thừa ấy... bị ba mắng... mẹ bảo thà ko có PA ra còn hơn,nhiều lúc quỳ dưới bàn thờ tổ tiên mà chỉ biết khóc...bla bla.... H có bao giờ sẽ đánh PA ko? vậy mà anh K (tên badboy kia) đã từng đánh PA rồi đấy... lúc đấy bắt PA mặc áo mưa(lúc đang tập văn nghệ ở trường) PA bảo để đấy,rồi anh ấy đập cái áo mưa vào đầu PA.đau... mọi ng nhảy vào định đuổi anh ấy.. PA phải nói "anh trai em thôi " để mọi ng bỏ qua... H biết sao PA lại tha thứ mặc dù ko muốn ko ? vì PA cần 1 ng che trở,bảo vệ và PA cần 1 người như thế nên dù anh ấy đã nhiều lần quá đáng nhưng PA vẫn ko dám chia tay "(lại chứng minh thêm định luật: con gái có ng mới khi và chỉ khi đã có ng dự bị :P)
    cáo kể với em nhiều lắm,về cuộc sống,về gia đìnhg về t.y về người yêu cũ về tất cả... xong cáo còn chốt 1 câu :"PA cũng ko hiểu tại sao có thể kể hết vs H như thế ! "em cũng ngồi lắng nghe,giảng giải sau khoảng 3 buổi cáo cũng đã thông,đã thấy cuộc sống đáng sống hơn,yêu đời hơn.... từng bước từng bước em cứ xích lại gần hơn... nắm tay... ôm... và 1 nụ hôn.... Cứ thế mọi việc diễn ra theo tự nhiên.(mà thằng bé cũng phải ngạc nhiên vì tại sao cáo lại tin mình đến thế? ) trước khi về.cáo bảo " PA ko biết H nghĩ gì nhưng PA chỉ muốn nói là: PA cần H !" rồi thế là cáo kiss em 1 cái.lúc về thì nhận được tin nhắn "Đừng nghĩ xấu về PA nhé cũng hơi ngại (khi kiss em) nhung đó như 1 lời cảm ơn mà, ( ý mong em đừng nghĩ cáo là 1 cô gái ko trung thực,***** nhăng ) PA chỉ mong trong lòng H đừng nghĩ xấu về PA thôi giờ mà H cũng chẳng coi PA ra gì thì..." Và cứ thế mọi chuyện cứ trôi di tự nhiên..

    mấy tháng nữa cáo thi xong đại học và cáo sẽ đi học xa... em thì ở nhà.em biết ... em biết chuyện của em tương lai sẽ khá mờ mịt.. nhiều lần em và cáo cũng băn khoăn chuyện này là đúng hay là sai? liệu có nên tiếp tục... nhưng rồi sự nhiệt tình của cáo khiến em ko thể ko tiếp tục... Cáo bảo "mong H đừng xa PA..thực sự PA ko biết chuyện này là đúng hay là sai nhưng trái tim PA nói ... là nó rất cần H và ko muốn rời xa H! PA biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng PA sẽ chấp nhận.vượt qua tất cả.. ai bảo ông trời đưa H đến vs PA... PA sẽ ko bao giờ để H đi đâu..."


    VẤN ĐỀ 1:

    nhiều lúc ngẫm lại cũng chán..có phải xa mặt là sẽ cách lòng??.. em lo cáo tuy mặt mũi bt nhưng cái tính cởi mở dễ hòa đồng (kiểu hay trêu linh tinh mọi ng ấy...chẳng ngại kiểu con gái gì cả..con trai các thứ bắt chuyện,chém đơn giản... ) mà ở trên ấy ko có em thì sẽ xa ngã vào vòng tay của ai đó mất thôi... đọc nhiều ca trên này thấy chẳng có gì là tình yêu bền vững cả? (mặc dù cáo yêu em thật lòng và tin tưởng đến mức em phải ngạc nhiên nhưng cũng bất ngờ... có lần kiss nhau xong cáo khóc rồi chạy di.em giữ lại thì cáo bảo buồn,sợ em nghĩ linh tinh,thú thật là cáo cũng đã từng ntn (kiss đắm đuối vs em) vs anh K nhưng ko phải ở nhà anh ấy (ai bắt khai đâu ^:)^) ) nhưng

    câu hỏi 2:làm sao để có thể duy trì được tình yêu lâu như vậy?
    mà mỗi năm chỉ có 5,6 lần gặp nhau khoảng vài tuần thôi... kinh nghiệm bí kíp em chỉ thấy dạy cưa-phang-chia tay chứ chưa thấy ai dạy làm thế nào để giữ tình yêu cả trừ mỗi cái khẩu quyết của quaker là " ko làm cho người khác chán" vậy thôi....


    VẤN ĐỀ 2:

    Cáo :H ak thực sự nhiều lúc phương anh cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực........ PA chẳng biết phải nói ntn nữa chẳng biết phải nói sao cho H hiểu nữa....tất cả với PA bây giờ chẳng đáng để sống chút nào đã nghĩ đến....nhưng PA biết la hok như thế được.... (khúc mắc trong cuộc sống..tại sắp gần lúc thi hay tại nghĩ đến mqh của 2 đứa sẽ ntn hay em chưa giúp cáo được cái gì ? chỉ có mấy trò sến sến vớ vẩn là hết?>_ cảnh báo trước chuyện gì đây??? @-)
    Cáo: PA sắp thi rồi nếu trượt H sẽ thất vọng lắm phải hok H sẽ ntn với PA điều ấy làm PA áp lực rất nhiều =>:thi đại học rất quan trọng,em chỉ muốn cáo đạt kết quả tốt nhất thôi mà... :(( làm sao để cáo hiểu mình đây?

    Cáo:PA nói thật nhé đúng là có lúc PA cảm thấy như đang đóng kịch trước mặt H vậy rất khó chịu cảm giác sợ mất H cứ làm cho PA phải cố tỏ ra vô tư "hồn nhiên" PA thấy minh khó chịu lắm chỉ là đôi khi thôi H đừng có nghĩ tất cả là giả nhé hok đâu! => trời ơi,thế từ trước cảm xúc của cáo bao nhiêu % là thật với em vậy? nếu đúng vậy thì cáo quả thật rất "giỏi"... tưởng chỉ diễn vs mọi ng mà diễn với cả em...em chưa tạo đủ lòng tin hay sự an toàn?

    Cáo: nhiều lúc PA thấy áp lực lắm,vì H quá hoàn hảo,PA ko biết làm thế nào để hoàn thiện mình???=> hết đỡ.em ko biết làm thế nào để trả lời..
    cuối cùng thì :
    câu hỏi 1: em làm sao để giúp cáo thoải mái,giảm bớt áp lực để cáo thấy ổn khi ở bên em vậy? khi em nó gặp khúc mắc trong cuộc sống thì khuyên thế nào đây?

    câu hỏi 2:trong tình yêu... khi ta yêu chiều (thật lòng ) vs ng mình yêu thì có làm hư ng yêu ko? em vẫn cố giữ cái đầu đủ lạnh vẫn giữ 1 cái gì đấy như kiểu giới hạn tình cảm (vì sợ bị cáo làm tổn thương lần nữa ..lý trí nó bảo thế nhưng... khó chịu lắm)

Chia sẻ trang này