1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái xoay, gà quay như chong chóng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 26/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá,chốt một câu;đọc sơ qua đoạn chú viết trên anh chỉ muốn nói chắc một điều:"Chú và cô bạn gái kia mới bắt đầu,chỉ là cảm thấy thích nhau,không có gì gọi là tình yêu trong đây cho nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên,ngồi ở đó mà suy nghĩ vẫn vơ rồi hỏi phải làm thế này,phải làm thế nọ...Anyway tình yêu lứa tuổi học trò thật là đẹp...[r32)]
  2. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Càng theo dõi topic này càng thấy mình phí thời gian,chủ thớt là 1 người nhu nhược chưa từng thấy,đã bị các bác chữi thế rồi mà vẫn đâm đầu vô,tình trạng này mình cũng gặp rồi,mình với cáo là bạn thân 6 năm,và trong 4 năm thì mình thix cáo lắm,cáo cứ tung tăng hết thằng này tới thằng khác,rồi khi buồn lại lấy mình ra làm sọt rác.
    Rồi 1 ngày đẹp trời,mình tấn công,cương có,nhu có,đủ cả,nhưng dù gì thì mình vẫn bị từ chối 1 cách khéo léo,lúc đầu mình cũng buồn lắm,nhưng giờ nghĩ lại thì thấy vẫn còn may,bao nhiêu cái đẹp,cái hồn nhiên nhí nhảnh của cáo ngày xưa thì bây giờ nhìn lại mình lại thấy kinh kinh.Và ngay từ xưa mình đã tự nhủ 2 đứa wen nhau thì vài tháng cũng chia tay thôi.Hiểu nhau và bước qua mọi chuyện cùng nhau là 1 chuyện,nhưng yêu nhau và xây dưng tình cảm lại là chuyện khác.
    Nói nhiều thì phí lời chứ mình thấy chủ topic vào đây ko phải đễ tìm đường ra,chủ yếu là tường thuật lại chuyện tình cảm để mọi người bình luận,vì mình thấy ai khuyên gì thì bạn vẫn cứ nương theo cảm giác,chẳng bao giờ nhìn bằng lí trí cả.Nản.....
    Mình khuyên bạn nên tỉnh lại đi,con gái chỉ thương hại những người như bạn thôi!!!
  3. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đỏ 1:nghĩa là bác bị làm sao??
    đỏ 2:nghĩa là bác ko chia tay như đã tự nhủ? và mọi việc xảy ra dần ko như bác nghĩ... em đang là bác 6 năm về trước đấy! em cũng đang phân vân ko biết nên tiếp ko hay tự nhủ 2 đứa wen nhau thì vài tháng cũng chia tay thôi...em cũng bối rối lắm chẳng biết phải làm sao... hiện giờ em chỉ biết mỗi cắm đầu vào con dường đấy thôi (vì đã nhìn ra lối đi đâu ) bây giờ thì em cũng chẳng biết phải làm sao nữa... bác cho em mấy lời để chỉ em con đường sáng với :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tự nhiên để nó trôi mất hả bác? bài học em được các bác dạy là :"phải tỉnh táo để mà chủ động?.."
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    15- 16 tuổi mà nói chuyện như thế còn nghe được.

    18 tuổi mà nói chuyện như gái chú thì hơi hỏng rồi.

    Còn 28 tuổi mà nói chuyện thế thì cần được đưa vào viện.


    Anyway, dù có gì đi nữa thì gái này cũng đang có vấn đề về tâm lý. Chú có phải bác sĩ tâm lý không?
  5. huystyele2177

    huystyele2177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "cảm thấy như đang đóng kịch trước mặt H" .... chẳng lẽ tất cả những gì cáo đã dành cho em chỉ là 1 vở kịch? tất cả chỉ là giả dối? chẳng còn gì đáng tin cả... chẳng còn điều gì là ý nghĩa.. sao em cảm thấy mình khốn nạn vậy nhỉ? biết trước tương lai rồi sẽ ra sao mà vẫn cứ ở bên cáo ntn.... cảm thấy mình thật... ~X quá!
  7. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ tâm lý khác với chỗ dựa tinh thần lúc cần ở chỗ nào bác chỉ cho em với!
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chú mày 16 tuổi à?


    Người như thế nào là bị rối loạn tâm lý và người thế nào là có tâm lý bình thường thì nếu chú mày là người có tâm lý bình thường thì chú mày sẽ nhận ra người thế nào là bất thường thôi.

    Ví dụ như trong các trường hợp sau, bình thường với bất thường nó sẽ như thế này:
    + Thất tình:
    Người bình thường: gặp bạn bè tâm sự, khóc vài hôm rồi thì thôi, sinh hoạt bình thường.
    Người bất thường: tự vẫn, trầm cảm, tâm thần.
    + Gặp thăng trầm trong cuộc sống (công việc không thuận lợi, bố mẹ có vấn đề, người nhà mất, mất mác tiền bạc):
    Người bình thường: buồn khóc vài ngày, xong lại sinh hoạt lại bình thường
    Người bất thường: muốn tự vẫn, trầm cảm, tâm thần, than vãn hết ngày này sang ngày khác hết tháng này sang tháng khác.


    Chỗ dựa tinh thần là bao giờ chú gặp phải người có tình trạng tâm lý bình thường, vưông vào chuyện buồn, thời gian xảy ra là trong vài ngày, thậm chí là 1-2 tuần là hết.

    Bác sĩ tâm lý là người chữa bệnh cho những người bị rối loạn tâm lý.
    Gái chú mày 100% là nó bị rối loạn tâm lý. Gặp phải loại này thì tốt nhất là tránh xa.
  9. imsurvived

    imsurvived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bạn bị quay nhiều quá lú lẫn hết rồi, im lặng và ra đi, đó là cách tốt nhất để rồi nhìn lại thấy mình dại khờ nhưng vẫn dừng kịp lúc, đến lúc nào đó bạn sẽ thấy mình thật ngu ngốc khi nói những câu nói, làm những hành động chỉ có trong phim hàn xẻng hay đại loại như thế, cáo nó ko thích thì thôi, té khẩn trương, cứ xun xoe vẫy vẫy đuôi bên cạnh và làm trò hề cho nó quả là 1 điều ngu xuẩn, ko biết bạn đã tỉnh ngộ như thế nào? ko biết bạn nghĩ như thế nào, bạn đã ngộ nhận rằng mình yêu cáo, mình có thể làm tất cả cho cáo bạn thử nghĩ lại xem cáo nó có quan tâm đến bạn ko, toàn là lời lẽ buồn này, ủy mị này, đủ kiểu nhưng chả có cái chuyện nào vui,đúng với câu sọt rác vẫn là sọt rác, cáo nó chỉ vứt đi những cái cảm giác không thể nói với thằng chăn rau vào sọt rác thôi, cố gắng hứng chịu và vẫy đuôi mong cho cáo tìm lại niềm vui nơi nỗi buồn . Ôi tôi ko hiểu có ai vui khi nhặt rác lên ngửi ko nhỉ,chúc bạn có quyết định sáng suốt, đừng làm sọt rác, kẻ thứ 3, rồi bạn sẽ chẳng đc gì ngoài 1 trái tim bị phân hủy vì quá nhiều thứ linh tinh cáo ném vào, Chốt : Câm và cút
  10. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gái này ko khó hiểu đâu. Nó nói khéo đó, hãy suy nghĩ ý nghĩa của những câu nói đó, sẽ rất ăn khớp với nhau. Có thể chuyện đó trong quá khứ mà ko liên quan đến hoặc hoặc có liên quan mà nó ko nói ra thẳng thừng mà nói như vậy để cho bạn tự hiểu
    Suy nghĩ đi

Chia sẻ trang này