1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái yêu người làm cho gái khóc ( tình cũ ) hay yêu người làm cho gái cười ( tình mới ) ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi G1G2G3, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác tư vấn, đặc biệt là các bác gái . Em là (tình mới) nhưng chưa cưa đổ được gái vì gái vẫn đang khóc vì ( tình cũ ) nên hỏi các bác cho tí tư vấn
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    gái khôn thì yêu người làm cho gái cười
    gái "kém khôn" thì yêu người làm cho gái khóc
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy yêu đứa nào đã hơn thì yêu đứa nó, phiền quá, người yêu mà giống như mua áo quần.
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Yêu người làm cho mình có thể khóc mà cũng có thể cười :)
  5. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác có chắc chắn 100 % bác làm cho gái cưòi thực sự không, hay chỉ lạ nụ cười chốc lát. Nếu chấc chắn thì gái của bác sẽ chọn bác! Ngu ý của em các bác thông cảm!
  6. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh có lời khen cái tiêu đề , hỏi hay !

    Câu trả lời đó chính là tùy vào người làm cho gái cười có biết cách làm cho gái khóc như nó đã từng khóc hay không .

    Văn hoa thể đủ rồi :)) Để anh phân tích cho nghe:

    Người có thể làm cho gái khóc tất nhiên là người mà hiện tại nó đang yêu , chính là thằng bồ cũ , tất nhiên là thế .

    Nhưng con người xu hướng chả ai thích những cái gì buồn và căng thẳng cả . bản năng là thế . Chỉ thích tận hưởng cái gì thoải mái , vui vẻ ==> Chính vì thế nếu chú là người có khả ghây cười , tạo sự vui vẻ thoái mái cho gái . Thì dần dần gái sẽ thích được ở bên chú .

    Tiếp sau đây sẽ chia ra 2 trường hợp

    TH1 : chú là gà . Chỉ biết cắm đầu theo giúp đỡ gái , ngồi gnhe gái tâm sự ngày đêm , đưa đón , chia sẽ với gái nhiều thứ một cách cực kì sẵn sàng ... ==> Chúc mừng chú đã sắp có 1 đứa em nuôi

    TH2 : Chú biết tiến biết lùi , làm cho gái luôn vui vẻ , thoải mái nhưng cũng ko kém phần tò mò , tương tư , ngưỡng mộ . Để làm được thế thì đơn giản , lật sách vở các cụ đã dạy , luyện , né hết các điều Gà , làm những điều được bảo . Sau một thời gian ngắn ... Chú sẽ có thể làm cho gái khóc...

    và cả rên nữa... :))

  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hiện tại, nếu vẫn còn khóc nghĩa là cái cũ chưa qua, mà cái cũ chưa qua đã đón nhận cái mới thì đó chưa phải là yêu. Sau này có yêu hay không thì chưa biết nhưng hiện tại vẫn chỉ là lấp chỗ trống thôi.
    Thêm một chút: Trong tình yêu đừng nên so sánh tình cũ hay tình mới, yêu hơn hay yêu kém gì cả, mỗi giai đoạn, với mỗi người, người ta sẽ yêu bằng một thứ tình yêu khác nhau. Bạn đừng để cái tư tưởng như tiêu đề chi phối bạn, mà hãy tự nghĩ trong đầu, mình là đàn ông, mình phải làm gì để cho người phụ nữ của mình yêu mình? Đừng có như chàng khờ, cứ lẽo đẽo theo cô ấy. Hãy tốt với cô ấy, nhưng cũng phải để cô ấy có thời gian cảm nhận cái tốt của mình,đừng để người ta bị bội thực. Hãy nhớ, nếu ng ta thật sự có tình cảm với bạn, ng ta sẽ không bao giờ vô tâm trc bất cứ 1 cử chỉ tốt đẹp nào của bạn, còn nếu tốt mãi mà ng ta cứ vô tình thì ng đó k có chút tc nào với bạn cả. Cái thứ hai, trong quá trình yêu đương tìm hiểu, không phải cứ tốt là đủ, làm đàn ông, phải có bản lĩnh, tự tin và tự làm chủ mọi tình huống, mọi mối quan hệ, bạn có tự tin, bản lĩnh, thì mới giao tiếp tốt đc với ng thân của cô ấy, và tạo mối quan hệ tốt giữa cô ấy với ng thân của bạn; khi cô ấy gặp khó khăn, đưa ra cho cô ấy những giải pháp, chứ đừng chia sẻ bằng những lời sến rện nhưng rốt cuộc thì hai đứa vẫn loay hoay trong rắc rối; khi có bất đồng quan điểm, hãy đưa ra chủ kiến của mình kèm theo lí lẽ để thuyết phục, chứ ko nên quá nhu nhược chiều theo ý ng yêu hay cực đoạn bảo thủ theo ý mình. Bạn làm đc những điều trên, ko chỉ giúp cho ng phụ nữ của bạn luôn yêu bạn, mà còn giúp ích cho cs sau này của bạn nữa.
  8. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Thế theo bác em là gà hay sói ? [:D]
    Công nhận là bác cao thủ :)>-
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu thế này chép từ entry cũ , bác đọc và tự ngẫm nhé .

    [​IMG]

    Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
    Là con người, ai mà không có quá khứ.


    Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.
    Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.


    Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.
    Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.
    Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.
    Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.


    ----


    Hãy xem lại tình yêu từ phía cô gái kia. Sự vui vẻ có thể khiến người ta hạnh phúc nhưng sự đau khổ lại khiến ng` ta day dứt và luôn muốn chìm đắm trong nó.


  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn gặp và yêu người làm cho mình cười thoải mái và vui vẻ...nhưng đối với những mối tình đã đi qua ...thưởng thì tớ sẽ nhớ nhất người làm cho tớ phải khóc.

Chia sẻ trang này