1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái...............................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 20/10/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. haibk

    haibk Guest

    Gái...............................

    Nhân ngày 20.10, vào đây viết về gái. Gái quen trong trường. Gái quen bên đường. Gái quen trên giường. Gái quen nơi công sở. Gái quen trên giang hồ. Gái đi qua đời mình. Gái đi qua đời thằng bạn mình. Gái đi qua đời thằng em con bạn hàng xóm bà dì ông anh rể mình... Viết để nghĩ suy về một thời sung sướng, đê mê cũng như vật vã đớn đau vì gái

    P/s: Giai làng có gì hay về gái thì đưa vào đây luôn cho sinh động nhé
  2. haibk

    haibk Guest

    GÁI 1​
    Chiều thứ sáu. Tan làm. Thong thả dạo xe qua công viên Thủ Lệ, ngoái nhìn trai gái hôn nhau, bỗng dưng thấy người cứng đơ còn môi thì khô không khốc. Tới Nguyễn Chí Thanh, bất giác nhìn thấy một bong hồng đang bách bộ bên ven hồ Ngọc Khánh. Váy ngắn khoe cặp chân dài, đái xa, đánh rắm tròn. Áo thun bó sát, lộ những đường cong tràn trề nhựa sống. Đúng phom vẫn thích đây! Nghĩ bụng, bèn đi chậm lại?
    - Chào cô bé! Đàn ông trên thế gian đâu hết mà lại để một cô gái đẹp đi bộ 1 mình thế này- (Cười)
    Định bụng gặp hàng rắn là bỏ đi luôn nhưng thấy đối phương cười nên mừng như mở cờ trong bụng. Đi thêm ba mươi bước, uốn thêm ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng lôi được nàng lên xe. Nàng bảo nàng là sinh viên, đang đến nhà bạn ở Thái Hà.
    [​IMG]
    Hình ảnh chỉ có tính minh họa​
    Tới Huỳnh Thúc Kháng, nhìn đồng hồ thấy gần 6 giờ chiều. Hỏi nàng, nàng bảo chưa ăn gì. Bèn quành xe vào một quán nhỏ ven đường. Hai đĩa phở xào, 1 chai bia, 1 lon nước ngọt. Ba hoa chích chòe một lúc, phở đã hết, bia cũng chẳng còn. Đang loay hoay nghĩ cách kéo dài thời gian ở bên cạnh nàng, bất giác nàng hỏi:
    - Giờ anh có bận gì không?
    - Vợ con không có, chó mèo không nuôi, có gì mà bận hả em?
    - Vậy thì đi chơi với em nhé
    - Đi đâu?
    Nàng cười gượng gạo, ngập ngừng một lúc?
    - Đi đâu thì chắc anh biết rồi còn gì.
    Một cảm giác tế tái dâng lên trong long. Vẫn biết gái quen trên đường khó mà chính chuyên. Nhưng từ nãy tới giờ vẫn cố AQ nghĩ nàng không phải dạng người ?ođũng quần đã bao năm chinh chiến?. Cố tỏ ra bình thản?
    - Nếu đi thì anh phải như thế nào?
    - Em đang kẹt tiền nhà, đi nhanh cho em xin 500, qua đêm thì 1 triệu, tiền phòng anh chịu.
    Giọng nàng đã trơn tru, mượt mà, không có vẻ gì là ngượng ngùng, gượng gạo nữa. Nhanh thì 500, chậm thì 1 triệu. Mẹ khỉ! Với cái bậc lương kỹ sư quèn, cho thằng cu ăn rồi thì hôm sau thằng mồm còn gì mà hốc. Nghĩ vậy, bèn tìm cách thoái thác. Xin số điện thoại của nàng hẹn lần sau. Nàng bảo nàng không dùng điện thoại. nếu có duyên thì gặp lại. Bảo nàng đi đâu thì anh đưa đến đó rồi anh về. Nàng bảo nàng tự đi được. Ừ thế thì thôi. Thanh toán hết 45K rồi ai đi đường nấy. Về đến quán nước đầu ngõ gần nhà, bà chị chủ quán hỏi hôm nay kết con gì. Bất giác nhớ tới 45K mới tốn vì nàng. Bèn thả luôn 10 điểm lô con 45. Tối nhìn kết quả, ra luôn 2 nháy.
    Cả tuần sau đó, cầm tiền ăn lô lang thang khắp khu vực Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng ?" Thái Hà mong gặp để trả tiền thuê nhà cho nàng, vậy mà chẳng thấy, Nàng ơi! Nàng ở đâu?????
    Thế mới có thơ rằng:
    Tưởng em gạo trắng nước trong
    Ngờ đâu em đã chổng mông nhiều rồi
    Đời quen nhắm mắt dạng đùi
    Để cho thiên hạ nó dùi vào trong
    Than ôi một kiếp má hồng
    Loanh quanh cũng chỉ vài đồng là xong?..
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tuyệt phẩm phi nhung 3
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Chém tiếp đi bác Hai ới ơi..........
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vote. hay ạ
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy buồn, chứ k cười nổi
    Sao dạo này thơ bác Hải cay độc thế
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác 2 nháy 45
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tại lão ý hết thời đi hoang rồi ấy mà Mà bà chị dạo này chồng con rồi lặn 1 hơi ko thấy sủi tăm gì cả, em nhắn tin mà ko reply là sao nhỉ Cháu em đâu hả bà chị? Để em đặt gạch cho nó làm con rể
    @Tím: Bà chị có SMS
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ ! Sáng thứ 2 mới đọc được bài này! Thấy buồn quá !
    Đặt gạch lúc khác viết !
  10. laiser

    laiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    đấy các bác xem bây giờ cái gì cũng phò chỉ có mỗi phò là thật thôi

Chia sẻ trang này