1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cho cặp đùi và cái cổ, sướng nhé, còn lại là của tao hết, nghe rõ chửa, híc mới nói đã thèm rỏ ấy ra ruì
  2. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ơ ở đây tổ chức ăn thịt người à ????? mấy anh nài ... mất mặt box TP quá
  3. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Híc, ai lại nói thế hả em, đâu có ăn thịt người, anh đang nói bữa nhậu gà và rượu của anh với bonghongthuytinh, chứ em thì... có cái gì để ăn được đâu mà nói là ăn thịt người
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có hai anh chàng sợ vợ lâu ngày mới gặp nhau ở quán bia hơi. Sau một hồi nói chuyện phiếm anh A hỏi thăm tình hình gđ của anh B có gì mới không .
    Anh B kể : bây giờ ở nhà tôi mỗi lần muốn nói chuyện với tôi vợ tôi đều phải quì xuống mới được nói.
    Anh A : chà chà sao cậu lại có thể làm được điều kì diệu đó nhỉ ? có thể chỉ cách cho tớ không ?
    Anh B : Có gì đâu mà dạy chẳng qua mỗi lần mụ ấy nổi cơn tam bành lên thì tớ chui xuống gầm giường lên mụ ấy muốn nói chuyện với tờ thì phải quì xuống chứ sao nữa.........
  5. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có một thầy đề nổi tiếng sợ vợ, thậm chí còn bị vợ đánh cho xây xát mặt mày.
    Một hôm thầy gặp quan Huyện, quan Huyện mới hỏi:
    -Mặt thầy bị sao thế này ?
    Thầy đề xấu hổ đành nói tránh đi:
    -Dạ bẩm... dàn hoa thiên lí nhà con nó sập í mà.
    Quan Huyện biết tỏng bèn quát lớn:
    - Thôi thầy đừng giấu tôi... lại bị vợ đánh chứ gì, mk cái giống đàn bà, không thẳng tay trừng trị thì chúng nó không sợ...
    Chẳng may quan bà ở trong đi ra nghe thấy vội chạy tức tốc ra:
    -Sao hử, cái giống đàn bà làm sao hử, thế giờ ông muốn sao...?
    Quan ông run như cầy sấy:
    -Thôi .. thầy tạm lui đi.. híc dàn hoa thiên lí nhà tôi cũng sắp đổ...
  6. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    CÓ 3 tên trôm mới đến một thành phố lớn của mỹ.Sau một thời gian thăm dò chúng quyết đinh đột nhập vào một ngân hàng lớn ở đây. Một đêm sau khi vô hiệu hoá hệ thống báo động của ngân hàng chúng đã đột nhập vào trong phòng để két vàng của ngân hàng. Sau khi mở đươc hết những chiếc két ra thì chùng chỉ thấy trong mỗi két có một hộp mầu trắng đục. 3 tên lẩm bẩm chửi thề :" mk cả cái ngân hàng thế này mà toàn đi bảo quản sữa chua."
    Một tên liền nêu ra ý kiên : " chúng ta hay ăn hết số sữa này để mai các báo sẽ đưa tin là chúng ta đã ãn một bữa tối trong ngân hàng trước mũi bọn cớm." Thế là cả 3 tên chia nhau ăn hết số sữa chua đựng trong các két.
    Ngày hôm sau các báo đều đưa tin :'' NGÂN HÀNG TINH TRÙNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÃ BỊ ĐỘT NHẬP TOÀN BỘ LƯỢNG TINH TRÙNG ĐÃ BỊ KHOẮNG SẠCH"
  7. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện 3 con virus
    Có 3 con virus lây qua đường ******** gặp nhau ở quán nước gần ngã 5...
    Con 1 nói : Em ưóc sau này dc vào cơ thể của 1 nhà bác học
    Con 2: Còn em thích sống trên cơ thể của ca sĩ nổi tiếng hơn
    Con thứ 3 im lặng không nói gì.Thấy lạ 2 con kia hỏi thì nó chỉ chẹp miệng và chỉ tay lên tấm bảng to tướng:
    "YES, HELLO ĐẮM SAY AN TOÀN 600/4 CÁI !!!!!!"
    Cả 3 con virus ngồi khóc tu tu
  8. bibikaka_hp91

    bibikaka_hp91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    truyện của em hay nhất :
    bước lên mà hỏi ông trời đưa tiền cho Hội (metallic_moonlight)
    có đòi được không ?
    Trời bảo : tao con bị nó lừa huống chi là mày !
    Trời : Hay Mày cho tao vay chút được không ?
    Anh Chàng Chòn xoe mắt
    thui con sợ trời rùi ạ !
  9. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Củ cải thế, chẳng buồn cười, cũng chẳng vần thơ gì cả...pó tay
  10. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nam bống trong VD đến nhà Linh Salem chơi, thấy có con chó Nhật lai fốc cái, nó có 1 số biểu hiện lạ thường nên mới hỏi:
    -Con chó kia nó bị làm sao thế ?
    Nam Heo ( bạn hàng xóm của Linh Salem và Dương chề ) mới nói:
    -À, nó đang... động đực ấy mà.
    Được 3 giây im lặng, ku Nam bống lại quay sang hỏi:
    -Thế con này nó là chó đực hay chó cái ?
    Cả Nam heo và Linh Salem đều nghĩ thầm trong bụng
    ( Xit miẹ thằng ngu, chẳng nhẽ chó đực mà lại động đực à )

Chia sẻ trang này