1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    í VỢ ƠI ĐỪNG NÓI BẠN HÀ BÉO THẾ, VỢ CHỒNG MÌNH HỒI CÒN YÊU NHAU CŨNG VÂY MÀ, NHƯNG CHỒNG XIN VỢ CÁI KHÁC : DÂY CHUYỀN ẤY MÀ
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0


    congchuameo hình như cũng là dân a2 hay sao ấy nhỉ ?
    truyện của esma là hay nhất rồi !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. smallsun

    smallsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thằng linh tuấn xin mẹ 500đ di mua kẹo
    1 lát sau nó về nhà ,mặt khóc nhè ăn vạ mẹ nó
    mẹ nó hỏi "tại sao con khóc vậy?"
    no mếu máo noi: " mẹ ơi, lúc con vào cửa hàng mua kẹo thì con mới nhớ ra là ở đây mất tiền gửi xe"
    justin timberlake
     
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Í thật thế à. Bác Linh " bec " tội nghiệp ghê cơ. Miếng ăn đến miệng rồi mà để thằng trông xe nó cướp mất
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  5. smallsun

    smallsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp sinh nhật cái nick của mình, linh tuấn mua 1 chai bia về ngồi uống hết rồi lăn ra ngủ
    lúc tỉnh dậy nó nhìn thấy chai bia hết sạch, thế là nó vội chạy đi hỏi mẹ nó:
    "mẹ ơi, hôm qua thằng nào uống hết chai bia của con vậy?
    mẹ kiếp, đã thế còn đổ hết cả ra chăn của mình nữa chứ"
    justin timberlake
     
  6. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Hai chàng vừa sang Pháp du học. Chàng thứ nhất tiết lộ:
    - Này bọn Pháp cũng ăn thịt chó đấy.
    - Biết rồi, sáng nay tao thấy quán đề chữ Hot dog ở ngay cạnh trường. Ăn được không?
    - Tao chưa thử, hôm nay phải làm một phát xem sao.
    Ðến trưa, hai chàng cùng góp tiền mua hot dog. Chàng thứ nhất nhìn chằm chằm vào gói giấy của mình, ngó sang của chàng bên cạnh rồi hỏi:
    - Này, bọn nó cắt cho mày phần nào thế?
    Mùa xuân đã về
    Một ngày mới đang bắt đầu.
    Ngoài sân ,những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều.Duy chỉ co Trống choai là không màng đến,bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".Vì các em mái tơ đông quá,hắn lại chỉ một mình,nên phải dở bài lừa.Hắn liên tục mổ xuống đất,mỏ ngoác lên:
    -"Thóc thật ! Thóc thật !"
    Rồi một em tưởng bở chạy lại,lập tức bị Trống choai nhảy lên "đạp mái".Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên :
    -"Khiếp ...! Khiếp... ! "
    Cụ Chó ,hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:
    -"Đâu...Đâu ? Đâu...âu ?"
    Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem,nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn,không biết lam sao đành la :
    -"Kíu...!Kíu...!Kíu...!"
    Nghe tiếng la hét ồn ào,chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ,nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông,lạch bạch chạy ra sân trước.Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó,chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám,liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:
    -"Mặc..Mặc!Mặc..Mặc..!"
    Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự.Xong việc,hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai,giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:
    -"Trên đời chỉ có thế mà thôi...........!"
    Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày ,em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng.Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú,lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn,em Mái tơ khóc lóc:
    -"Cục..cục.. cục..cục...cục...cục ta cục tác...!
    - "Cục..cục.. cục..cục...cục...Vừa đau vừa rát.............!"
    Thế rồi xuân qua,hè đến,sự việc kia chìm vào qên lãng..........
    Một ngày mới lại bắt đầu!
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
     
    Tôi yêu Lavabo
  7. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    HÀ TIỆN
    Xưa có một đôi vợ chồng nổi tiếng là hà tiện. Một hôm đi chơi nửa đường, chàng trai chợt nhớ ra là chưa tắt đèn, thế là anh ta vội vội vàng vàng về nhà.
    Về đến nhà anh ta lại sợ kéo cửa sẽ làm cánh cửa nhanh hỏng nên anh ta chỉ đứng ngoài gọi vợ tắt đèn.
    Xong xuôi, cô vợ mới nói:
    -Đi được nửa đường mà còn quay về, mòn hết cả giày.
    Anh ta vội đáp:
    -Đừng lo, anh xách giày đi đất về đấy chứ em...
    Salem Saberhagem
  8. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI
    Xưa có 1 tên trọc phú có tên giúp việc ăn nói rất cộc lốc, một hôm hắn hút thuốc lào và gọi tên giúp việc đến dạy rằng:
    -Từ nay ngươi ăn nói phải có đầu có đuôi nghe.
    Vừa dứt lời, tên giúp việc liền nói:
    -Thưa ông chủ, người ta nuôi con tằm, con tằm nó nhả tơ. Người ta lại đem tơ đi dệt thành vải, lụa. Sau đó vải lụa lại được may thành cái áo của ngài. Và ngài ngồi hút thuốc lào, tàn thuốc vẫn còn đỏ, nó rơi vào áo của ngài và cái áo đang cháy ạ...
    Lão trọc phú giật mình vội vàng dập lửa nhưng vết cháy đã thành 1 cái lỗ to đùng...!
    Salem Saberhagem
  9. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    À anh chaukietanhvn ơi, cái câu:
    "CHIM LỢN CẮN CHIM LỢN" có nghĩa giống câu "con ngựa đá con ngựa đá không nhỉ ???
    Salem Saberhagem
  10. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Ho* ho* ho* chú cũng bít chuyện này hả,chắc là có đi xem hử
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     

Chia sẻ trang này