1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, nói thía lại sắp cãi nhau roài...!
    Salem Saberhagem
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Có Chúa mới biết là Dark@ đang nói gì, mìn là một đứa không khôn mà.....
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  3. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ai mua hột táo đê...!
    Giá rẻ 1000/ 1 hột nè !
    Salem Saberhagem
  4. light_knight

    light_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lập cái gala cuời này làm gì , box Thái Phiên này thiếu gì trò cười , thiếu gì những thằng hề .....
    There is noone in this world who can love me like you do ,but baby I can't..........
  5. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Đúng, tao là thằng hề đó đây, nhưng cũng phải có sân khấu cho những thằng hề như tao biểu diễn chứ, phải không ?
    Salem Saberhagem
  6. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ:
    Anh Hùng không thoát ải mĩ nhân.
    Phong lưu phiêu bạt đất trời
    Đêm về hiu quạnh, tay quàng hư không
    Chờ mong mãi một bóng hồng
    Nàng xa vời vợi, lòng càng thêm đau
    Gác tay nâng chén rượu sầu
    Rượu sầu đã cạn, ưu sầu chưa tan...
    Bài này được sáng tác ngày 28-5-2003 do Kotex viết.... chết chết nhầm, Rolex sáng tác.
    ( Mình ăn cắp bản quyền không biết có sao không nhỉ ?
    [:-/]
    Salem Saberhagem
  7. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    CHẾT ĐUỐI
    Một lần ngồi, Quân nghe lỏm Dương nói chuyện với Linh. Quân nghe thoáng thoáng thấy Dương kể với Linh:
    -Anh hành hạ nó một lúc rồi anh thả nó chết chìm trong bãi... nước tiểu.... ha ha ha ha..
    Quân giựt mình hỏi to:
    -Sao sao, ai mà lại bi thảm vậy hả Dương ?
    Dương ngơ ngác:
    -Ơ anh đang nói con kiến mà, đâu phải ai đâu...
    Salem Saberhagem
  8. nhungnguoi_thichdua

    nhungnguoi_thichdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Bỏ cái giọng mỉa mai ấy đi, bạn đã làm được gì tốt đẹp hơn người khác chưa mà đã giở cái giọng đấy ra.
    Đúng là vênh váo không phải lối...!
    Smiles.... !!!
  9. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    To nhungnguoi_thichdua:
    Bạn là ai thế, tôi thấy nghi ngờ về sự xuất hiện của bạn đấy.
    Phạm Thu Hiền, cái tên nghe cũng hay, không biết có xinh gái không...???
    Salem Saberhagem
  10. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà cũng gọi là Gala cười a`?Để tui kể cho mà nghe:
    Sau khi bố mẹ vừa đi xong,cô ******* điện ngay cho bạn trai:
    -Alô,alô...cừu non gọi chó sói,vợ chồng người chăn cừu đã đi vắng.Yêu cầu chó sói đến ăn thịt cừu non ngay!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này