1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_lips

    sweet_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho gala cười của salem nhỉ.Chẳng khác gì tình hình ở gala cười vtv.
    Xin góp vui một chuyện:
    Một nhà truyền giáo đi lạc vào trong mọt rừng rậm.Đội nhiên ông ta nhận ra mình đã lạc vào giữa một bộ tộc mọi rợ.Những người thổ dân nhanh chóng vây quanh nhà truyền giáo với một bộ mặt khá thú địch.Ông này sợ quá mới thốt lên rằng:
    _Chúa ơi!Chết con rồi.
    Đột nhiên trên trời có một giọng nói vọng xuống:
    _Chưa đâu.Con hãy làm theo lời ta.Đầu tiên hãy nhặt hòn đá ở dưới chân con lên.Sau đó hãy đập thật mạnh vào đầu tên chỉ huy trước mặt con ấy.
    Nhà truyền giáo nhất nhất làm theo.Và dĩ nhiên là cả bộ tộc gào lên giận dữ vì hành vi xấc xược của ông này.Đồng thời trên cao lại nói:
    _Đấy.Bây giờ con mới chết cơ.
    Hay không?
  2. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    bis bis, cảm ơn hai bạn đã góp sức. Cái GALA này có mỗi mình tôi trở thành thằng hề, đương nhiên là không thể hay được, phải có nhiều người giúp sức nó mới hay được chứ... phải không ?

    Phi thiên ngự kiếm ...
  3. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    HÀ TIỆN
    Có một lão gian thương tên là Dương, lão sống rất hà tiện. Đến lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương mới phán rằng:
    -Tên kia, trước ngươi gian ác, nay ta phạt ngươi hình phạt tử hình trong vạc dầu.
    Lão kia liền nói:
    -Ấy ấy, xin đừng, đun tôi bằng nước sôi thôi, đừng đun dầu làm gì, phí lắm.
    Diêm Vương cũng phải pó tay

    Phi thiên ngự kiếm ...
  4. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cho salem một chuyện nhé.Rất tiếc chuyện này không phải do tôi nghĩ ra,tôi chỉ thay đổi chút ít cho hợp lí hơn. Nhưng nó khá buồn cười.
    Thứ gì quan trọng nhất

    Một ông hiệu trưởng đã sống và cống hiến rất nhiều cho giáo dục.Nhiều đến nỗi chúa trời cũng phải cảm thấy cần cho ông một điều ước để đền bù công lao của ông.Môtj lần trong khi ông đang ngồi họp thì chúa hiện ra và nói
    _Ta cho ngươi 1 điều ước vì sự đóng góp của ngươi.Ngươi hãy chọn 1 trong 3 điều sau Của cải vô tận,sắc đẹp vĩnh hằng và trí tuệ tuyệt đối.
    Và ông chọn trí tuệ(tất nhiên).Chúa biến mất và ông có được trí tuệ tuyệt đối.Các đông nghiệp ở dưới ngồi nhìn ông như một vị thánh của sự hiểu biết.Cuối cùng một vị nói:
    _Ngài hãy nói gì đi.
    Và ông đã nói:
    _Lẽ ra nên ước của cải thì hơn.
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    thằng Linh nói cái rì ấy hả,thích ăn đòn hả
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hêhhê công nhận box mìn vui tín thiệt đó pái phục pái phục cho em góp vui nèo
    có 1 nhóm sinh viên VN và sinh viên nươc ngoài hay đi tàu cùng nhau. 4pé SV VN thường chỉ mua 1 vé tàu thôi, khi chuẩn bị đến giờ kiểm vé thì họ chui vào WC . lúc người soát vé đi qua gõ cửa hỏi :có ai trong đó ko??
    thì họ thò chiếc vé duy nhất đó ra . sau khi soát vé xong thì mấy pé đó mới thò mặt ra ngoai, như vây là suôn sẻ roài . mấy chú Sv nước ngoài thấy cũng hay hay , nên lần sau hẹn nhau lam y như vậy . tức cũng chỉ mua 1 vé đên giờ soát vé thì chui vào wc. họ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa hoi_cỏ ai trong đó ko?" va cũng thò vé ra như đã định và yên tâm đi ra . 1 lúc sau lại thấy người đi soát vé vậy ai là người đã gõ cửa lấy vé của họ nhỉ ???
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hay phết.
    Em cũng xin nhái 1 chuyện, từ lâu lém rồi.
    SỰ KHÁC BIỆT.
    Một lần Sherlock Holmes sang Việt Nam chơi, Holmes được ông Nông Đức Mạnh dẫn đi chơi quanh hồ Tây. Đi một lát, tổng bí thư của chúng ta mới hỏi:
    -Ngài thấy đất nước chúng tôi thế nào ?
    Holmes trả lời:
    -Khác, khác nước tôi nhiều lắm. Ở bên Anh người ta hôn nhau một cách công khai, còn vệ sinh thì rất kín đao. Ở Việt Nam lại ngược lại, người ta hôn nhau chỗ tối mịt, nhưng đại tiện tiểu tiện thì cứ tràn lan...!

    Phi thiên ngự kiếm ...
  8. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thì thấy topic nào cũng có mặt nhỉ.
          ....Viên xúc xắc mùa thu .....
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    À ha, anh là thê đó, em gái có ý kiến rì không ?
    Hay để anh môi giới cho một tên nhé.

    Phi thiên ngự kiếm ...
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, cô giáo hỏi Enna:
    - Ước mơ của em sau này là gì Enna?
    - Thưa cô, nếu lớn lên xinh đẹp em sẽ làm diễn viên điện ảnh hay người mẫu, còn nếu xấu xí em sẽ làm cô giáo ạ!
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU

Chia sẻ trang này