1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GALA cười 2004 của box Thái Phiên...!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ông chaukietanh cũng để hình con gái sao ko bị nhầm, mà dù gì cũng phải nhìn cái title của người ta chứ
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    tụi nghiệp Giang còi
    hic hic
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  3. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến thăm UK cách đây khá lâu, Bush được Nữ hoàng Anh tiếp.
    Sau màn trịnh trọng Bush hỏi một câu :
    "Tôi vừa mới lên cầm quyền, vậy Her Majesty có kinh nghiệm tuyển người giúp việc thế nào thì giúp tôi một tay"
    Nữ hoàng nói "Cứ chọn những thằng thông minh, nhanh trí". Bush thắc mắc "làm sao biết đứa nào thông minh và nhanh trí?". Nữ hoàng mỉm cười "Xem đây, ta có cách naỳ".
    Rồi người gọi "Ngài thủ tuớng Tonny Blair!"
    Lập tức Blair xuất hiện. Nữ hoàng vào đề luôn "Ngài thủ tướng! Mẹ ngài có một đứa con, cha ngài có một đứa con, nó không phải anh/chị của ngaì, nó cũng không phải em ngaì, vậy nó là ai?"
    Blair trả lời gần như ngay tức khắc "Đó chính là tôi chứ còn ai nữa".
    Nữ hoàng gật đầu mãn nguyện "Ngài Thủ tướng có thể lui".
    Rồi Nữ hoàng quay sang Bush "Ngai thấy chưa?, rất đơn giản nhưng chính xác lắm". Bush lẩm bẩm "Mẹ kiếp, mẹo này hay và hiệu nghiệm thật, phải về nhà thử phát"
    Quay về Nhà trắng Bush quyết định thử đầu óc Bộ trưởng QP D Rumsfield đầu tiên. Gọi Rumsfield vào văn phòng, Bush hỏi luôn ""Ngài Bộ trưởng! Mẹ ngài có một đứa con, cha ngài có một đứa con, nó không phải anh/chị của ngaì, nó cũng không phải em ngaì, vậy nó là ai?".
    Rumsfield vò đầu bứt tai hồi lâu rồi xin hoãn binh "Xin Tổng thống cho nghĩ thêm, rồi trả lời sau". Bush gật đầu OK.
    Về đài Ngũ giác, Rumsfield triệu tập tất cả tướng tá lại và hỏi đúng câu hỏi trên. Các tướng đá chỉ quen đánh nhau, vớ phải câu hỏi cần động não thì các vị mặt đều nghệt như... ngỗng ị. Quá thất vọng, Rumsfield chợt nghĩ "Thằng cha Bộ trưởng Ngoaị giao Collins chắc nó thông minh hơn.
    Thế là ngay lập tức Rumsfield quay điện thoaị gặp Collins " Này anh bạn! Mẹ cậu có một đứa con, cha cậu có một đứa con, nó không phải anh/chị của cậu, nó cũng không phải em cậu, vậy nó là ai?".
    "Đó chính là tớ chứ còn ai nữa, sao cậu ngu thế" Collins trả lời gần như tức khắc.
    Có câu trả lời, Rumsfield sưởng quá phi vội đến văn phòng Bush "Thưa tổng thống! tôi đã có câu trả lời".
    Bush cũng hớn hở "Vậy đó là ai?". Rumsfield nói gần như cướp lời "Đó là Bộ trưởng QP Collins!".
    Bush sụp xuống thất vọng "Sai rồi, đó là Tonny Blair"
    Điên ruột với thắng cha Bush
  4. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ờ kể ra bài này làm chuyện cười cũng hay đấy nhưng mình không thấy có ý nghĩa gì cả
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  5. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!!!
    lại nói đến chuyện nhổ nước bọt, tui xin post bài này
    Có 2 anh em sinh đôi đang ở trong bụng mẹ nói chuyện với nhau.Chúng nói với nhau về chuyện sau này khi lớn nên sẽ làm nghề gì.Thằng bé nói rằng sau này khi lớn nên nó sẽ làm nghề bác sĩ.Còn thằng lớn, no'' noi'' rằng sau này khi lớn nên nó muốn làm võ sĩ.Thằng em hỏi vì sao, nó trả lời
    " Tao muốn làm võ sĩ để tao muốn đấm bỏ mẹ những thằng đầu trọc nào cứ đêm đêm thò đầu nhổ bọt vào đây"



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  6. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ********* nào đang đứng gốc cây tè bậy thế nhỉ, thô bỉ học quá !!!

    Phi thiên ngự kiếm ...
  7. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    ông bimbim bậy quá .lâu ngày ko gặp nên anh ko được em răn đe hả?
    lam sao em biêt'anhmuốndốiluakhi đã nói mãi mãi yêu em?
  8. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hehe góp vui với cả nhà cho vui cái nèo ...
    1 đứa bé lớp 1 trong giờ học cô giáo đang giảng bài thì thấy thằng bé đó đứng lên vẻ mặt rất chi là tâm trạng ..
    _ có chuyện gì thế? _cô giáo hỏi
    _ thưa cô trẻ con thì có thể có em bé được ko ạ ??
    _ ko đâu em ạ _ cô giáo cười
    thằng pé quay qua con bạn gái ngồi bên cạnh
    _ thấy chưa ? tớ nói rồi ko sao đâu cậu cứ lo..
    note: chuyện nghe kể lại có thật ko thì pó chuối hehe
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hehe góp vui với cả nhà cho vui cái nèo ...
    1 đứa bé lớp 1 trong giờ học cô giáo đang giảng bài thì thấy thằng bé đó đứng lên vẻ mặt rất chi là tâm trạng ..
    _ có chuyện gì thế? _cô giáo hỏi
    _ thưa cô trẻ con thì có thể có em bé được ko ạ ??
    _ ko đâu em ạ _ cô giáo cười
    thằng pé quay qua con bạn gái ngồi bên cạnh
    _ thấy chưa ? tớ nói rồi ko sao đâu cậu cứ lo..
    note: chuyện nghe kể lại có thật ko thì pó chuối hehe
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    trẻ con bi rờ ghê thiệt
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN

Chia sẻ trang này