1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery ảnh dành cho các phó nháy box Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lucas, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là của bọn Nhật, chủ nhà canada bắn đầu tiên xấu hoắc không muốn chụp:
    Được khukho sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 03/07/2004
  2. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

  3. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Khukho đứng ở trên đường Rene Levesque (hoặc Notre Dame) mà chụp sang La Ronde thì bị vướng dây điện là cái chắc rồi. Đừng đứng gần quá, mất công ngửa cổ lên trời. Đứng càng xa, chụp càng đẹp.
    Tất nhiên làm sao biết được quả nào bắn cao, quả nào bắn thấp, cho nên phải đặt ở tiêu cự nhỏ nhất để lấy cho hết, rồi về mà cắt cúp lại mới ok. Chứ zoom thì mệt lắm.
    CP5400 có tốc độ Bulb là lợi thế rồi. Lại có cả Manual focus nữa. Vậy là đủ tiêu chuẩn để chụp fire work. Cứ như vậy thôi: tiêu cự nhỏ, Bulb, manual focus ở vô cực, f thì cứ từ 5.6 đến 8, ISO 100 là vừa. Đặt độ phân giải cao nhất (2592x1728), chế độ nén tốt nhất (Fine) để về sau con phóng to mà crop. Nếu có remote nữa thì tuyệt, k0 bị rung máy. Cuối cùng là chọn vị trí chụp sao cho có cả pháo hoa và mặt nước mới lung linh. Còn nhiều lần để thực hành mà. Đến khi nào bắn vào thứ tư thì mình mới đi được.
    Cũng đi xem Jazz rồi àh, chiều qua mình cũng lượn một vòng ở Place des Art trước khi đi xem Fire work. Công nhận là phê!
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 03/07/2004
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Khukho đứng ở trên đường Rene Levesque (hoặc Notre Dame) mà chụp sang La Ronde thì bị vướng dây điện là cái chắc rồi. Đừng đứng gần quá, mất công ngửa cổ lên trời. Đứng càng xa, chụp càng đẹp.
    Tất nhiên làm sao biết được quả nào bắn cao, quả nào bắn thấp, cho nên phải đặt ở tiêu cự nhỏ nhất để lấy cho hết, rồi về mà cắt cúp lại mới ok. Chứ zoom thì mệt lắm.
    CP5400 có tốc độ Bulb là lợi thế rồi. Lại có cả Manual focus nữa. Vậy là đủ tiêu chuẩn để chụp fire work. Cứ như vậy thôi: tiêu cự nhỏ, Bulb, manual focus ở vô cực, f thì cứ từ 5.6 đến 8, ISO 100 là vừa. Đặt độ phân giải cao nhất (2592x1728), chế độ nén tốt nhất (Fine) để về sau con phóng to mà crop. Nếu có remote nữa thì tuyệt, k0 bị rung máy. Cuối cùng là chọn vị trí chụp sao cho có cả pháo hoa và mặt nước mới lung linh. Còn nhiều lần để thực hành mà. Đến khi nào bắn vào thứ tư thì mình mới đi được.
    Cũng đi xem Jazz rồi àh, chiều qua mình cũng lượn một vòng ở Place des Art trước khi đi xem Fire work. Công nhận là phê!
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 03/07/2004
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Năm nay kỷ niệm 25 năm International Jazz Festival in Montreal, chương trình khá đặc sắc và phong phú, hội tụ rất nhiều nghệ sĩ với nhiều phong cách đa dạng từ khắp nơi. Cùng với International Fire Work Festival, cả thành phố lúc nào cũng ngập trong màu sắc rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng.
    Phóng viên Khukho đã gửi tới các bạn những hình ảnh về lễ hội pháo hoa. Còn Atkinson tôi xin tặng cả nhà một vài nét chấm phá của Jazz tại Mtl.
    Jazz vui nhộn, ngộ nghĩnh
    Jazz êm đềm, sâu lắng
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Năm nay kỷ niệm 25 năm International Jazz Festival in Montreal, chương trình khá đặc sắc và phong phú, hội tụ rất nhiều nghệ sĩ với nhiều phong cách đa dạng từ khắp nơi. Cùng với International Fire Work Festival, cả thành phố lúc nào cũng ngập trong màu sắc rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng.
    Phóng viên Khukho đã gửi tới các bạn những hình ảnh về lễ hội pháo hoa. Còn Atkinson tôi xin tặng cả nhà một vài nét chấm phá của Jazz tại Mtl.
    Jazz vui nhộn, ngộ nghĩnh
    Jazz êm đềm, sâu lắng
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Jazz cũng thật cuồng nhiệt và bốc lửa
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Jazz cũng thật cuồng nhiệt và bốc lửa
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Và Jazz thì không thể thiếu tiếng kèn saxophone quyến rũ và hình ảnh nhạc công dồn hết tâm hồn, sức lực cho nghệ thuật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này