1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery ảnh dành cho các phó nháy box Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lucas, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Và Jazz thì không thể thiếu tiếng kèn saxophone quyến rũ và hình ảnh nhạc công dồn hết tâm hồn, sức lực cho nghệ thuật
  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Jazz cũng đâu phải là "độc quyền" của Saxophone, của ghita, của trompette...
    Với những nhạc cụ truyền thống, các nghệ sỹ đến từ lục địa đen đã thổi vào Jazz một âm hưởng không kém phần sống động, say mê.
    Họ đã cuốn khán giả vào những nhịp điệu điên cuồng bởi tiếng nhạc cất lên từ bộ gõ dưới đôi bàn tay điêu luyện và bản sắc biểu diễn độc đáo.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Jazz cũng đâu phải là "độc quyền" của Saxophone, của ghita, của trompette...
    Với những nhạc cụ truyền thống, các nghệ sỹ đến từ lục địa đen đã thổi vào Jazz một âm hưởng không kém phần sống động, say mê.
    Họ đã cuốn khán giả vào những nhịp điệu điên cuồng bởi tiếng nhạc cất lên từ bộ gõ dưới đôi bàn tay điêu luyện và bản sắc biểu diễn độc đáo.
  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến tận nơi để tận hưởng không khí của Jazz. Trăm nghe k0 bằng một thấy.
    Thật đấy, đơn giản như thế này thôi, thời gian không ngăn được Jazz mang lại hưng phấn cho con người.
    Quả thật là tớ cũng phê...phê....phê quá.
    The End.
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến tận nơi để tận hưởng không khí của Jazz. Trăm nghe k0 bằng một thấy.
    Thật đấy, đơn giản như thế này thôi, thời gian không ngăn được Jazz mang lại hưng phấn cho con người.
    Quả thật là tớ cũng phê...phê....phê quá.
    The End.
  6. linh_giang_new

    linh_giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    bon chen 1 tí nhé ! cái này ngộ ko ?
  7. linh_giang_new

    linh_giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    bon chen 1 tí nhé ! cái này ngộ ko ?
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Mấy ảnh của bác Atkinson chụp firework đẹp wá, hôm đó tớ cũng chụp mấy cái mà chả đẹp lắm, bởi ko có Tripod phải để lên hộp đựng máy ảnh ở dưới đất ko ngắm được, với chưa có kinh nghiệm chụp firework bao giờ để toàn f9 với f10 mà để tốc độ chụp có 3s, nên cái chùm firework nó không to ,Xem mấy cái của bác chụp toàn để tốc độ 9s kiếp wá...
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Mấy ảnh của bác Atkinson chụp firework đẹp wá, hôm đó tớ cũng chụp mấy cái mà chả đẹp lắm, bởi ko có Tripod phải để lên hộp đựng máy ảnh ở dưới đất ko ngắm được, với chưa có kinh nghiệm chụp firework bao giờ để toàn f9 với f10 mà để tốc độ chụp có 3s, nên cái chùm firework nó không to ,Xem mấy cái của bác chụp toàn để tốc độ 9s kiếp wá...
  10. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    không ,Bean ạ, tớ không đứng ở xa tít rên leveque hay notre dame thế đâu, đứng ở cảng cũ với lại notre dame máy zoom 4x của tớ toi ngay. Tớ lên hẳn trên cầu ngay trên đầu thò tay phát là xuống la ronde , giữa sông luôn. Nhưng dân ở đó đứng đông quá che mất hết các góc chụp, được cái mình xem bằng mắt thì khoái.
    Tớ đi xem jazz hầu hết các buổi tối (buổi đêm 11pm các ban nhạc chơi phê hơn ban ngày nhiều), có mang camera và tripod theo nhưng không làm ăn gì được vì rất khó dựng tripod còn chụp vác tay thì máy rung, không lên được. Mà thôi lần sau tớ để máy ở nhà ,chứ vác máy kè kè ko chụp được mà thấy bà con ngọ ngoạy, các em dance phê vãi hàng làm mình ngứa ngáy muốn vung tay chân mà vướng máy ảnh . Thôi cứ sưóng tai sưóng mắt vung tay vung chân cho khoái mình cái đã, ảnh ọt tính sau nhở .
    Được khukho sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 04/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này