1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery ảnh dành cho các phó nháy box Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lucas, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà cùng dắt tay nhau về đích
    Phá kỷ lục...cá nhân​
  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Lũ trẻ túc trực tại vạch đích từ lâu để cổ vũ cho cha mẹ.

  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Lũ trẻ túc trực tại vạch đích từ lâu để cổ vũ cho cha mẹ.

  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Những em bé còn trong tuổi chập chững, tuy k0 tự mình đặt chân xuống đường chạy nhưng cũng "hoàn thành" xuất sắc cuộc thi, bởi chúng có những người cha yêu thể thao và thương con hết mực.

  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Những em bé còn trong tuổi chập chững, tuy k0 tự mình đặt chân xuống đường chạy nhưng cũng "hoàn thành" xuất sắc cuộc thi, bởi chúng có những người cha yêu thể thao và thương con hết mực.

  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là em k0 chờ được đến những phút cuối của cuộc thi để xem lễ tổng kết và trao giải cho cái PS nó được trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng có hai bức hình cảm thấy tâm đắc, có thể làm cái kết cho series ảnh này với thông điệp:
    Thể thao luôn mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trong cuộc sống​
    Cô bé này có lẽ đã chờ đợi papa ở vạch đích khá lâu. Không may là cha của em gặp chấn thương (có lẽ là chuột rút) khi chỉ còn cách đích vài chục mét. Ngay lập tức, bé chui qua hàng rào và lao ra đường, cầm tay để động viên cha nhích từng bước cuối cùng trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Trên khuôn mặt của người cha, sự đau đớn đã phải nhường chỗ cho một nụ cười hạnh phúc.
    Người mẹ của em bé này chắc sẽ k0 thể từ chối khi biết rằng "lời nhắn nhủ" kia đã theo hai cha con suốt hơn 42km trong lòng thành phố.

    "Mẹ ơi, hãy kết hôn với bố !"​
    The End.
    Atkinson, TTVNOL, reported from Montreal .
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là em k0 chờ được đến những phút cuối của cuộc thi để xem lễ tổng kết và trao giải cho cái PS nó được trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng có hai bức hình cảm thấy tâm đắc, có thể làm cái kết cho series ảnh này với thông điệp:
    Thể thao luôn mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trong cuộc sống​
    Cô bé này có lẽ đã chờ đợi papa ở vạch đích khá lâu. Không may là cha của em gặp chấn thương (có lẽ là chuột rút) khi chỉ còn cách đích vài chục mét. Ngay lập tức, bé chui qua hàng rào và lao ra đường, cầm tay để động viên cha nhích từng bước cuối cùng trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Trên khuôn mặt của người cha, sự đau đớn đã phải nhường chỗ cho một nụ cười hạnh phúc.
    Người mẹ của em bé này chắc sẽ k0 thể từ chối khi biết rằng "lời nhắn nhủ" kia đã theo hai cha con suốt hơn 42km trong lòng thành phố.

    "Mẹ ơi, hãy kết hôn với bố !"​
    The End.
    Atkinson, TTVNOL, reported from Montreal .
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ở Mtl này. Cũng đèn đóm rực rỡ nhưng chẳng có không khí gì cả. Trời thì lạnh, người thì vắng, và chẳng có kèn trống hay bánh nướng bánh dẻo gì cả... vì đơn giản đây là của người Hoa.

  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ở Mtl này. Cũng đèn đóm rực rỡ nhưng chẳng có không khí gì cả. Trời thì lạnh, người thì vắng, và chẳng có kèn trống hay bánh nướng bánh dẻo gì cả... vì đơn giản đây là của người Hoa.

  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cái ảnh lại nhớ Trung Thu năm trước, em của các bác hí hửng 10h đêm đi bộ lên Chinatown, để rồi đi bộ về, vì chả có gì . . . ặc ặc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này