1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery ảnh dành cho các phó nháy box Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi bigbird, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hãng phim Box TBN và Gallery ảnh xin trân trọng giới thiệu bộ phim "Bé Claudia- vi hành ký "
    Với sự tham gia của các ngôi sao thượng hạng ở Madrid và Barcelona:

    Claudia xinh xinh
    [​IMG]
    Bigbird
    [​IMG]
  2. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bé Claudia đang sung sướng nghỉ mát ở ngôi biệt thự mới mua, ngay sát biển, đẹp mê ly hồn trận....
    [​IMG]
    Bỗng điện thoại reo, inh tai nhức óc cứ như là người đầu dây bên kia đang suốt ruột nghe giọng ngọt ngào của bé. Alô, một giọng đanh đá cất lên:
    - Anh Bigbird đây!!! Nghe nói cô em mới mua nhà hả, chuyện thường. Anh gọi cô là để báo cho cô biết anh vừa trúng El Gordo, mới mua một chiếc du thuyền và chính thức gia nhập vào hội túi tiền nhiều, hiện anh định cư ở Marbella....mời cô em xuống chơi.Cúp máy, bé Clau khó chịu lẩm bẩm: " Có mỗi chiếc thuyền cũng khoe, được rùi, xuống xem nó thế nào..."
    Và bé Clau chuẩn bị hành trình xuống Marbella.
    Bé xài luôn private jet cho máu, cho anh BB biết thế nào là dân sành điệu....
    [​IMG]
    Bé Clau nghĩ chắc cũng phải mua nhà và thuyền ở Marbella thôi, dân giàu toàn về đấy, mà ở đó toàn dân Anh, Đức, Ý, không thể thiếu dân Việt Nam được...., không ngờ a BB lại đi trước mình một bước..... Nghĩ đến đấy, bé nhìn xuống thì đã thấy bến cảng hoành tráng rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đến nơi....thấy vẫn còn sớm, bé quyết định đi chơi, chưa gọi cho a BB vội vì giờ này a còn đang thủ thỉ tâm sự với vợ, mò tới lúc này thì vô duyên quá
    Bỏ jet ở một xó xỉnh, thấy bé còn đang lúng túng, mấy chú taxi, xe ôm cả xe ngựa hí hửng mời xài....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dịu dàng từ chối, bé quyết định đi bộ....(tiện thể tập thể dục cho eo ót chút)
    Như bao người con gái khác, bé rất thích shopping
    Thăm thú chú Tommy cái đã
    [​IMG]
    đến chú Tutto
    [​IMG]
    Chán hàng xịn, em chạy sang hàng nho nhỏ
    [​IMG]
  4. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    window shopping chán chê, vốn tính mải chơi, bé tìm trò mới để giải trí.....
    lá là lá la la, em đi tàu hỏa
    [​IMG]
    đu quay nữa nè[​IMG]
    nhào lộn nữa
    [​IMG]
    lâng lâng trên cao
    [​IMG]
    Rồi bé nhìn thấy một rừng hoa vàng, hoa hướng dương đấy, nhưng xét theo hoàn cảnh thì nên gọi là hoa hướng địa thì đúng hơn....
    [​IMG]
    Chợt nhớ a BB rất thích hoa,mà chả lẽ lại đến tay không thế nên bé cẩn thận nhìn trước nhìn sau, vội hái vài cành rồi ù té chạy, chứ bị bảo vệ bắt thì xấu hổ lắm....
  5. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    con vespa này đẹp nhỉ
  6. agua_y_sal

    agua_y_sal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ù té chạy, mỏi mệt, khát nước, bé vào quán coffee, quán này tuy ko hoành tráng nhưng kiểu cách cũng hay, có sách đọc, có nhạc rock để nghe.....[​IMG]
    thưởng thức xong cốc cà phê thơm lừng, bé rời quán, đi một đoạn cái bụng nó sôi sục, thôi xong, mải chơi quên nạp cả năng lượng, người run run như bị đông kinh, bé chạy gấp vào quán 2, bây h là quán ăn chứ ko coffee cò fáo gì nữa.....Pizza nào, ngon thế ngon thế , lại được thêm nàng Mona Lisa nhìn mình đắm đuối...
    [​IMG]
    ăn xong, vậy là có thể đi chơi tiếp rồi, đã đến lúc thăm danh lam thắng cảnh để bổ sung vào kho tàng kiến thức của bé...
    Trước tiên, là hình ảnh 1 bác trong tư thế hơi khó hiểu
    [​IMG]
    Rồi đến chị này đang phơi nắng cho da nâu nâu như bác ở trên..[​IMG]
    Mà công nhận hồi trước các cụ sành điệu, chốn công cộng mà các cụ ăn mặc thoáng thế, các cháu đời này theo ko kịp, mà bây h con gái cứ fải cao với gầy là đẹp, bé thì bé thích vẻ đẹp cổ điển, mũm mĩm tròn trịa, eo ôi đáng yêu thế
    Và rồi cái gì thế này? ah, tượng đài phun nước, mà truyền thuyết kể rằng thả đồng xu xuống nước, điều ước của mình sẽ thành sự thật....Thả 1 , thì tiếc, thế nên phải cố tìm cho được 1 cent, nhỡ sau này điều ước ko thành thì cũng đỡ tiếc tiền...Thôi vừa ước vừa ném nào...
    [​IMG]
    Ước...: Hỡi gương thần, ai là người đẹp nhất thế gian này?
    Tượng đài: hey I''m the tượng đài chứ ko phải gương thần bà ơi, mà ước chứ ko phải hỏi...
    Ờ cháu xin lỗi, cháu nhầm truyện, cứ tưởng mình là mụ dì ghẻ trong Nàng Bạch tuyết
    Cháu ước nhé, chú mà không thực hiện là cháu quay lại bắt đền chú đấy, cháu ko chỉ lấy 1 cent , mà cháu vét hết đấy.....
    Cháu ước...............................................................( xong rồi)
  7. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thôi bổ sung thế thôi, cố quá thành quá cố như giang hồ vẫn dạy...
    Nhìn bó hoa tàn tạ, chả lẽ xuống thăm a BB mà chỉ có bó hoa hái trộm, thôi thì đã trót mang tiếng nhiều xiền, vậy đi mua thêm cái gì..... ( lương tâm bứt rứt & sĩ diện nổi lên)
    Ghé qua siêu thị......, ừm vùng biển chắc cá ngon lắm, mua cá về cho a BB trổ tài nấu ăn....[​IMG]
    nhưng mà con này hơi nhẹ cân, a BB vốn tham ăn, dễ anh xơi luôn con này trong bếp, chỉ để cho bé nhắm xương thì thảm....vậy tốn thêm 1 tí đầu tư mua con to hơn, tốn kém nhưng lại ấm bụng
    [​IMG]
    Muộn rồi, phải đi tìm du thuyền của anh BB thôi, ko nên gjoi cho anh, bé tự tìm hay hơn, anh sẽ bất ngờ và phải công nhận là ngoài những lúc đơ đơ thì con bé này cũng ko đến nỗi IQ thấp...
    Thuyền đầu tiên
    [​IMG]
    Xem ra cái này ko phải, anh BB đâu phải là người hoài cổ, mà cái này được hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, anh BB chưa thể đạt đến trình độ này.....Bé tự hào về tài suy luận của mình...
    Đi tiếp.....
    [​IMG]
    Tìm hoài mà ko thấy cờ VN, chả lẽ anh BB nhập quốc tịch khác àh, ko thể ko thể, a ý yêu nước lắm mà.....
    Chán nản, nhưng bé vẫn quyết ko gọi cho a BB, hic tất cả chỉ vì kiêu hãnh ngu ngốc
  8. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    may quá gặp bác bán hàng rong
    [​IMG]
    bác bảo " cô hỏi chú BB hả, ở đây ai cũng biết chú ấy, vừa đẹp trai vừa thông minh vừa tài giỏi" , "cô muốn tìm du thuyền của chú ấy hả, vậy cô qua cây cầu nho nhỏ kia, sau đó đi đường to to, rồi sẽ thấy một con sông nho nhỏ...." ko để bác nói hết, bé Clau cảm ơn bác rồi vội vã đi luôn, chứ nghe bác nói thì dài dòng quá
    Nào thì cây cầu nho nhỏ
    [​IMG]
    qua cầu gió bay , qua đường to , đã thấy một con sông nho nhỏ, vậy chắc thuyền của a BB sẽ là to to , nhưng mà quanh đi quẩn lại chỉ có 2 cái này...
    [​IMG]
    sao lại thế nhỉ ??? mệt, thất vọng....bây h bé chỉ muốn đi nghỉ, may quá gần đó có khách sạn Ngàn Hoa, hy vọng các loài hoa sẽ giúp bé lấy lại tinh thần......
    [​IMG]
  9. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    reng reng reng , tiếng chuông đồng hồ vang
    [​IMG]
    thức giấc, trước mắt là căn fòng quen thuộc chứ ko fải biệt thự hay khách sạn Ngàn Hoa, tỉnh ngủ ,nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ....
    tèn ten ten ten, Oh baby baby how was I supposed to know that something wasn''t right here
    THE END
  10. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    các bức ảnh này được chụp ở Madrid, Malaga, Lisboa, Venice, Roma
    xin chân thành cảm ơn bạn và em vì đã chụp một số những bức ảnh trong này
    anh BB ơi, năm mới wm cố làm xong cái này, chứ để lâu lại lười, chúc gallery ngày càng nhiều thành viên, nhiều ảnh đẹp sẽ được post
    em làm xong bộ fim này chắc anh cho em nghỉ fép chứ?

Chia sẻ trang này