1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery bình dân

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cho em làm một phát bản giốc đanh đu với anh srek, chị sheep ngây thơ lắm, anh đem những thứ ấy ra, chị ấy sợ đấy
    [​IMG]
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [green]kinh quá, ảnh này kinh điển đây. Màu xanh, màu trắng hơi bị ấn tượng đấy anh ạ .Thèm lên bản giốc quá. Nhưng ko lên một mình . Vote sau nhá, giờ phải về rồi
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hihihih cái tổ kiến này là mình phát hiện ra đầu tiên mà .... hahhâh ..... lên hình nhìn đẹp phết nhờ bạn Shrek_8x Thế bạn định đi Cát Bà 1 mình à? chít chít ..... đêm đừng có mò lên núi 1 mình à nha .... nguy hiểm lắm đấy !!! Hehehehe !!!
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí hoa hoét tí nào
    [​IMG]
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ôi những bông hoa đỏ đẹp quá, hoa này là hoa gì thế hả bạn? Đẹp quá đẹp quá, tớ thích xem ảnh hoa lắm. Save vào máy làm screen cái, hehhe xin lỗi vì chưa hỏi tác quyền , nhưng thích quá, đếch ngưng được
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ban mai:
    [​IMG]
  7. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ... Những bức ảnh đẹp lãng mạn như bừng lên cháy sáng từ đáy hồn lãng du. Phảng phất đâu đây màu sắc lãng tử vang vọng hương hồn Lý Bạch. Cổ điển và hiện đại, thiên nhiên và con người, hồn nhiên và tính toán. Mọi thứ đều bất chấp khi giang hồ loạn giang hồ ...
    Tui chẳng có những bức " cảnh đẹp người cũng phất phơ tơ lòng", chỉ xin ghép mấy vần thơ bụi mà dựng cảnh thiên nhiên trong mộng tưởng hành du ... :
    Đường Ra Đà Nẵng
    Còi tàu hú gọi rạng Đông
    Chim ca thức giấc, mây hồng vừa lên
    Xình xịch tiếng máy vang rền
    Đưa người lữ thứ qua miền núi sông
    Nơi này cây lúa trổ bông
    Nơi kia bát ngát xa trông rặng mờ
    Đây hồ sen nở nên thơ
    Kia đàn nghé ọ lơ mơ gọi bầy
    Song thưa gió lộng hương đầy
    Lá xanh nhập với màu mây êm đềm
    Chợ làng người đã như nêm
    Xôn xao một quãng sông mềm uốn cong
    Lững lờ bèo dạt giữa dòng
    Đỏ tươi súng nở mấy bông rạng ngời
    Cảnh xinh như gọi như mời
    Xui lòng lãng tử chơi vơi hoạ vần
    Nẻo xa âu cũng hoá gần
    Đường ra Đà Nẵng mười phần đáng yêu ...
    Mong nhận hồi âm, hope find tri kỉ.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh vật:
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời
    [​IMG]
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đánh đu phát nào. Nói HOOOOAAA đi anh....
    Cái hoa này màu xanh biếc, bé tý bé tẹo, xinh 0 chịu được, chả biết tên là gì !!! chẹp !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này