1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery bình dân

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ thích nhất mấy cái ảnh của cậu đấy. Ảnh đẹp còn do ý nghĩa lưu lại kỉ niệm. Không phải ai cũng lên được tren đó để chụp ảnh xấu đâu. Đồng Văn - Mèo Vạc là vùng đất tớ ao ước từ lâu mà chưa đến được. Cậu đi vì công việc hay đi chơi ?. Đi về có mang tí rượu ngô nào không? Kiểu gì cuối năm nay hoặc đầu năm sau tớ phải đi một chuyến. Hôm nào cái nhỉ. Thèm rượu ngô quá. Ở Hn cũng có 1 quán có rượu ngô - thắng cố. Chỗ phố Sơn Tây. Cũng tạm được.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thanks đồng chí đã có nhời. Đầu tuần này tớ lại phải leo lên Mã Pì Lèng lần nữa đấy. Hic hic. Rét thế này mà leo lên đấy, Hà Nộ lại có trá đá bán roài. hic hic. Tớ chỉ đi làm thui chứ đi chơi hả, cũng máu but chả ai cho đi cả vì ít xiền mà dòi bon chen. HỢ hợ. Tớ chỉ thích đi du lịch "tại chỗ" thui, hĩ hĩ. Đùa chứ, nếu đồng chí có hứng thú, độ thứ 2 này, leo lên Hà Giang. Vé chỉ 80k/ng/lượt. Nhà khách thì tớ lo. hợ hợ. Còn ăn uống thì share. Mà, đi cùng tớ là phải lang thang và tiếp khách hơi mệt đấy(nghe rượu ngô Hà Giang roài thì fải nghe cả rượu thóc nữa), hị hị. Trên Hà Giang, toàn dũng sĩ diệt rượu thui(chả bù cho mình, dũng sĩ diệt mồi, có tí rượu là say cả chấy như hôm off mà 2 đoòng chí fải đưa tớ về ấy, nhục như con trùng trục đang đục thì ục ý). hợ hợ. Nếu có đi thì alô cho bạn or PM cũng đc. OK?
    UP cái này lên nữa, ghi dấu quan trọng của nghành giao thông Việt Nam. Hợ hợ
    [​IMG]
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    dạ chào các bác .......................đỗ hà lương này, hôm nào cậu cho tớ hầu rượu các cậu đi..........................cái món lượt dượt thì đến là là thú mồi đó ,.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hi hi`. okie. Đồng chí Ngumo đi HG về nhớ mang theo mấy lít rượu ngô hoặc rượu thóc nhé.
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải................:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 13/12/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm chụp hoa cải hình như trời không nắng, sắc ko được tươi. Tớ thì vẫn thích cái trắng hơn, nhìn lung linh.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đầy là cái view từ ban công nhà tớ nhìn ra. Một ngày đầu đông.
    [​IMG]
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ,
    Dạo này lại bị ngộ độc hoa cải mới đau chứ. Nhìn chỗ nào cũng hoa cải.. hoa cải... hoa cải....
    Uh, mấy cái ảnh này không có nắng... Sao mà u ám thế... Thèm 1 ngày nắng hửng, thèm 1 ngày đẹp giời để vui phơi phới.. xách máy đi chụp loăng quăng, cười toáng lên.
    Gió, lạnh, 0 có nắng, chán chả buồn cười...
    Đâu, hoa cải trắng đâu ? hoa cải trắng cũng đẹp, nhìn mong manh nhỉ..
    Tớ lại thích hoa cải vàng hơn, vàng nhức nhói...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Em ko hiểu sao cứ nhìn thấy màu nâu là nhớ đến êship đấy ạ Gam màu này nhiều người mặc quần áo đẹp lắm. Nắng rồi đấy êship ơi, nắng vàng tha hồ tung tăng nhá.. Em thích tung tăng trên cánh đồng hoa hướng dương nhưng giờ kiếm đâu ra mà để lãng mạn cơ chứ. Ngày xưa, hoa hướng dương của em trồng toàn bị lép hạt .
    Màu vàng của cải là vàng xanh chị nhờ, thảo nào chả nhức nhói. Màu vàng lá chuối, lá xoan.. lá lúa non mọc lên từ những gốc rạ
    Màu của em là màu trắng, tím hoa cà và hồng cánh sen .. Nói chung là màu sáng. Hồi nhỏ là cái nấm đỏ di động Em cũng từng thích mặc áo vàng .. nhưng cứ loé hết cả lên chị ạ Áo màu đen hẳn thì cũng được, nhưng thôi em để dành khi đứng tuổi Thế là thích mặc áo vàng xen đen .
    Giờ mới biết được mặt hoa cúc quỳ, thank anh shếch nha.

    Nhìn ảnh Hà Giang phê nhỉ, mặc dù sắc ảnh nhợt nhạt nhưng ở phía cạnh nào đó thể hiện được cái heo hút của miền rừng núi nơi đây. Núi thích quá, lớp lớp...
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm đi ăn cưới ngồi buồn chụp vài động vật cho vui:
    [​IMG]
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 19/12/2005

Chia sẻ trang này