1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery forum my-thuat

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Gửi Doccocautom
    Tôi thấy trang web TTVNonline viết : ( TTVN online mong muốn trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới , nơi những con người mang trái tim Việt nam cùng trao đổi , học tập và giúp đỡ lẫn nhau ) nên tôi mới vào đây sinh hoạt mong được sống trong tình người đồng hương , đồng loại . Tìm vui là chính . Nhưng thấy trang Mỹ thuật này cũng có một số người tham gia nên mình cũng muốn tham gia , để quen biết nhau , kết bạn cho vui , chủ yếu là thêm bạn bớt thù và nếu có điều kiện để học hỏi nhau trao dồi thêm nghiệp vụ thì càng tốt . chính vì lẽ đó mới post bài và tranh nên sinh hoạt .chứ mình đã biết và xác định nơi đây đâu có phải là cái chợ để buôn bán tranh ảnh hoặc cạnh tranh , cãi cọ với ai đâu .
    Hôm nay đọc thấy bài viết của doccocautom thì tôi thấy dococautom thất vọng là phải , vì qua lời viết của dococautom tôi thấy dococautom đâu phải là người có trái tim và tâm hồn yêu qúi nghệ thuật, đâu phải là người có kiến thức về hội hoạ mà đòi biết thưởng lãm cái hay cái đẹp và ý định của những tác giả đã bỏ công sức lao động tạo dựng lên những tác phẩm đó .dococautom chẳng khác gì sẩm sờ chân voi mà nói bậy nói bạ , chê bai người nọ người kia để tạo dựng lên cái tinh tướng vô hồn ,rỗng tuếch rỗng toác của mình mà thôi .
    Người hiểu biết và trân trọng nghệ thuật trước hết phải là con người biết đồng cảm và biết tôn trọng người làm nghệ thuật . phải biết mình và biết người . phải biết trọng nghĩa khinh tài và có một tấm lòng bao dung nhân ái cầu mong bạn bè cùng tiến bộ trên quan điểm đứng đắn trân thành .Nhưng rất tiếc Dococautom không phải là con người đó .
    Doccocautom nói : ( tôn trọng 4rum này nên cực chẳng đã mới noí ) . Nếu mà Dococautom tôn trọng và mong 4 rum này tốt đẹp phong phú về nội dung cũng như tình cảm của nhóm bạn hữu với nhau sao dococautom không vẽ và post tranh lên đây cho mọi người thưởng lãm và học tập ?
    Chúng tôi gây phiền hà gì với dococaucom mà dococaucom (cực chẳng đã) ?Ai đã tranh dành chỗ đứng của dococaucom ở đây ?Mà lời nói của doccocautoan đã mang tính chất miệt thị và khinh thường mọi người trong khi , tâm trạng, tư tưởng ông chẳng ra ông , thằng chẳng ra thằng ?. đọc thấy chán .Thế mà còn đòi lên mặt dạy đời được thì kể cũng là lạ đấy .
    Dococautom viết như vậy thì những người yêu thích hội họa hoặc đang học vẽ thì ai mà còn muốn tham gia gửi tranh nên đây để chia sẻ và tham gia diễn đàn này nữa ?
    Những lời không muốn viết . Vũ kim Thanh

    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 15/07/2006
  2. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ hoài cổ nhi; Thế bây giờ box mỹ thuật nó "lìu tìu" thì bác sẽ làm gì để cho nó tốt đẹp lên, ngày xưa nó "huy hoàng" thì bác đã đóng góp gì vào cái quá khứ "vàng son" đó? Đồ rằng bác chỉ là một kẻ "theo đóm ăn tàn" mà thôi!
    Được haianh82 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 16/07/2006
  3. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác VuKimThanh! Em là người ngoại đạo nên nhìn tranh của bác ko thấy dở như cái lão doccocautom kia nói. Được cái bác chịu khó post bài khi những cái tên quen thuộc như butsat... đã rửa tay gác kiếm nên cái box này còn hoạt động ngon đó. Những kẻ ghen ghét thì nói bậy vài câu thôi, bác cũng ko nên chấp làm gì. Có khi lão đó là thằng tép riu nào đó ngứa mồm nói nhảm. Nếu tôi nói không đúng thì lão doccocautom kia post thử vài tác phẩm anh em "chửi" nhé!
    @ VuKimThanh: bức "nghệ sỹ" của bác có ý tưởng hay lắm. Cám ơn bác
  4. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Haianh82 và Cugoila thân mến
    Mình xin trân thành cám ơn các bạn đã có ý kiến và động viên an ủi mình .Mình biết trên diễn đàn cũng có rất nhiều người tốt và đầy lòng nhiệt huyết với văn hoá nghệ thuật , với sự nhân aí và tự hào dân tộc .Nhưng cũng không thiếu gì kẻ càn quấy cố tình gây mất đoàn kết để phá đám cuộc vui .Mình là người xa quê hương , lúc nào cũng hướng về cội nguồn , mong ước được sống trong tình cảm bằng hữu và quê hương Việt Nam yêu quí . Mình cũng đã chấp nhận từ lâu những buồn vui của nhân tình thế thái này rồi . Bạn cũng thấy đó , bức tranh Nghệ sĩ đã nói lên phần nào thân phận những người làm công việc nghệ thuật , một chân phải dẵm đạp vào chông gai , đớn đau đến tóe máu , một chân vẫn toà rễ bám sâu vào lòng đất để chắt chiu những giọt nước ngọc ngà . họ đam mê nghệ thuật như yêu thương người tình của mình . Cho dù họ có phải chịu cảnh cơ hàn ,túng bấn nhưng tâm hồn họ vẫn chan chứa ánh mặt trời ấm áp, vẫn vùng vẫy cánh chim tự do đi tìm chân lý và hạnh phúc . cho nên mình cũng chẳng buồn và cũng chẳng chấp với những người vì một lý do nào đó mà cố tình vu khống hoặc bôi nhọ thanh danh mình . Mình sống và làm việc theo tiếng gọi của trái tim . Các bức tranh sẽ là minh chứng cho dù dòng đời có vùi dập thì mãi mãi nó cũng vẫn là sắc mầu , mãi mãi sẽ là bạn thân của những người am hiểu và hâm mộ nó . Mình xin chúc các bạn luôn an vui , hạnh phúc và thành đạt .Chào thân aí vũ kim Thanh
  5. doccocautom

    doccocautom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ái chà mới chọc một tý mà ra giọng Vĩ nhân tỉnh lẻ ghê quá.
    Này bạn Kim Thanh, tôi thấy đầu bạn có vấn đề đấy! Không hiểu bạn đang sáng tác trong trại tù khổ sai hay sao mà thấy máu me tùm lum thế . Tôi nghe bạn nói nào là buồn vui của nhân tình thế thái , thân phận những người làm công việc nghệ thuật , nào là một chân phải dẵm đạp vào chông gai để đau đớn đến tóe máu ...(chỗ này sến quá) nếu đúng như vậy hỏi còn ai dám theo đuổi nghệ thuật . Một họa sĩ lớn phải mặc quần rách áo sờn, phải cả tháng mới tắm một lần, đầu tóc râu ria phải để bờm xờm, phải tỏ ra lập dị không giống ai và bạn hẳn là người như thế? họa sĩ Bùi Xuân Phái điển hình của người nghệ sĩ chân chính, cũng khổ lắm, nghèo lắm nhưng ông không kêu gào như bạn, tranh của ông không việc gì phải tóe máu, nó vẫn đằm thắm và hơn hết là nó rất PHÁI ! đấy là điều mà bạn phải học nhiều. Tại sao tôi nói bạn nghiệp dư đó là cái mà những người như chúng tôi được đào tạo để nhìn ra , phân loại ra nghệ thuật đích thực hay nghệ thuật nửa mùa. Không ai cấm ai làm những gì mình yêu thích, cũng như bạn ngoài vẽ tranh chơi ra bạn còn làm thơ nữa và không chừng còn sáng tác cả nhạc ? Bạn giỏi quá đi mất ! Vĩ nhân đấy, nên xem tranh của bạn tôi nhận ra ngay không khó gì. Rồi cả sự lí luận lẻo lẻo rất chợ Đồng Xuân của bạn nữa, nó cao đạo quá, nhân loại quá. Tôi không dám chê bạn rỗng tuếch vì biết bạn có trái tim rất to chứa được nhiều dòng máu nghệ thuật, tâm hồn chan chứa ánh mặt trời ấm áp để đi tìm cái chân lý và hạnh phúc - Vĩ đại quá ! Nên tôi không dám lí luận như bạn chỉ khuyên bạn rằng muốn trở thành NGHỆ SĨ gì đó thì phải đi HỌC.
    PM : Thành thật xin lỗi Chị Không tìm được Nick vì nhỡ lời. Đã xem tất cả tranh của chị ở Diễn đàn, và tôi nhận ra Chị khác anh Kim Thanh.
  6. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Này Doccocautom tôi không phải là vĩ nhân , nhưng cũng không đến nỗi mù lòa nghệ thuật như cậu đâu đấy . cậu nói cậu là được đào tạo để nhìn ra nghệ thuật đích thực hay nghệ thuật nửa mùa ?.hì hì ?Nghe mà thấy buồn cười Cậu học ở trường lớp nào vậy ? .Tôi thấy cậu chỉ có cái thói đi chọc vào đít người ta để tìm cảm giác du thủ du thực ?đến ghê tởm , chứ người nghệ sĩ chân chính cho dù được đào tạo hay không được đào tạo đích thực thì không có ai thèm làm cái trò bỉ ổi , ma mọi và trơ trẽn như cậu đâu .
    Cậu có học mà mới chỉ có loanh quanh ở góc chợ Ðồng Xuân và biết mỗi hoạ sĩ Bùi xuân Phái thôi sao ?
    Cậu có học mà cậu nhìn thấy diễn đàn đang chìm trong (lìu tìu ) theo con mắt nghệ thuật của cậu mà cậu chẳng post bài lên ủng hộ hoặc cổ động mọi người tham gia mà cậu lại chơi cái trò (ném đá cuộc họp ) cậu châm người nọ chích người kia để thoả cái lòng ích kỷ và đê tiện của cậu thôi sao ?
    Cậu có học mà không nhìn thấy được những giọt mồ hôi và sự đau khổ hay thành công của các bạn đã thể hiện trên tác phẩm . Vậy tôi nói và nhận xét cậu chỉ là thằng học vẹt mà thôi . cái sự học của cậu chỉ là cái thùng rỗng kêu to, hoặc cậu chỉ hóng hớt , nghe lỏm ai đó nói năng mấy từ Mỹ thuật rồi cậu nhai lại, lòe bịp thiên hạ , cái nghệ thuật của cậu tôi chưa cần coi cũng đã biết nó là thứ hạng nào rồi .
    Cậu vừa lên mặt chê cười chị Không tìm được Ních , nay đã vội vàng xin lỗi vì đã nhỡ lời ?.Hi hi ?đàn ông gì sao mà lẩm cẩm và hèn hạ đến thế ? sao mà bạ đâu nói đấy không có suy nghĩ , nói quàng nói xiên rồi bảo là nhỡ lời rồi lại phải xin lỗi người ta ? Xoa dịu cầu tài , nịnh bợ .Làm người nghệ sĩ người ta chín chắn lắm , kể cả ngoài đời lẫn trong sáng tác , ai lại nông nổi đến mù quáng như cậu . Tớ nói thật nhé , cái ngữ cậu có ăn học nữa cũng chỉ tốn cơm của cha mẹ . uổng sức của thầy cô và phiền toái cho bạn bè mà thôi Dococautom ạ .Con người như cậu chỉ làm ô uế sân chơi của mọi người chứ chẳng thể làm được cái trò gì đâu nếu như cậu không biết khiêm tốn mà tu dưỡng đạo đức cũng như nghiệp vụ thì suốt đời cậu chỉ là loại người ấu trĩ về kiến thức ,vô ích cho gia đình và xã hội mà thôi .
    Cậu đừng nên mở mồm mà khuyện tôi đi học á ? Học cái gì ? Học cái lớp nghệ thuật Ma cà chớp như cậu á ? học cái thói nhắm mắt đoán mò như cậu á ? cho tôi xin kiếu nhé .Không thèm học đâu , Tôi cảm thấy tiếc thời gian vì phải trả lời với cậu , và phải viết những lời không muốn viết với người đồng hương như thế này . Vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 20/07/2006
  7. tuansut8250

    tuansut8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Thanh và mọi người trong room .
    Em la` môt thành viên mới của ttnv va` tinh cờ vừa đọc nhưng dòng tâm sự của anh va` em rất thấu hiểu những lời tâm sự đó .
    Đối với em mà nói em coi trọng tất cả những ai có tình yêu với nghệ thuật , trong đó có hội hoạ , bởi vì nghệ thuật không của riêng ai ma` la` dành cho tất cả những người yêu mến nó . Em đã xem tranh của anh va` mọi người trong room này và thấy điều đó thật đáng quí , em chưa đủ trình độ dể nhận xét nhưng em thấy vui vì học hỏi được nhiều điều , điều quan trọng ở đây không phải là xấu hay đẹp ma` là ý nghĩa , cảm xúc va những tâm tư mà mọi người đưa vào trong tranh của mình . Mỗi người nghệ sĩ đều có cách nhìn riêng của mình về nghệ thuật , về cuộc sống ... nhưng theo em điều trên hết ở đây là mình có niềm đam mê thực sự và dám hy sinh vì đam mê đó . Đó là những cảm nhận của em . Chúc anh và mọi người sẽ có thêm những tác phẩm mới .
    TB: Em chỉ là đàn em nhưng cũng mong muốn góp phần nhỏ cho room . Em xin post vài bức tranh của em mong mọi người góp ý . Món quà nhỏ của lính mới cho Room Mỹ Thuật [​IMG]
  8. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tuansu8250 thân mến
    Mấy hôm nay mình bận công việc nên hồi âm cho bạn hơi muộn , mong thông cảm nhé . trước hết mình cám ơn bạn đã viết tin cho mình và bạn cũng đã gửi bài và tranh tham gia diễn đàn . mình cũng mới tham gia thời gian gần đây thôi cho nên cũng còn nhiều bỡ ngỡ ở nơi đây . nhưng dù sao thì các bạn cầm bút vẽ và cùng có một tâm hồn , ý tưởng sáng tạo nghệ thuật và hết lòng vì nó thì điều đó rất qúi mến và mình rất trân trọng . Bạn cứ tự nhiên gửi bài lên sinh hoạt cho thêm phần phong phú , đừng ngần ngại gì về tuổi tác hay tranh đẹp hay xấu . chúng ta đã sinh hoạt nghệ thuật thì dù tuổi tác có chênh lệch cũng đâu có sao , Nghệ thuật là nhịp cầu không biên giới chúng mình đều coi nhau là bạn bè cả cho thoải mái . Còn tranh thì nó là ý tưởng và sự sáng tạo lao động nghệ thuật riêng của từng người , mình rất tôn trọng và vui mừng thưởng lãm cho dù bất kỳ loại hình nghệ thuật nào .Mong bạn cứ tự nhiên , ai bước tới đỉnh cao của quang vinh cũng đều phải bước từ những bậc thang thứ nhất , chứ chẳng có ai sinh ra là thiên tài có cánh mà bay cao ,họ đều phải đổ mồ hôi lao động hăng say và kiên trì học hỏi mới tiến bộ , đừng nhìn nhận ở góc độ chuyên hay không chuyên, nhiều khi có những người chẳng phải là họa sỉ , hay thi sĩ , nhạc sĩ chuyên nghiệp mà họ lại viết và vẽ được những tác phẩm để đời . nhiều người nghệ sĩ đương thời bị coi thường nhưng đời sau lại ca ngợi , tôn vinh .Cuộc sống thực tế là trường đại học vô cùng to lớn cho chúng ta đắm mình chiêm nghiệm và thể hiện .mình nghĩ rằng các bạn khác cũng nghĩ như vậy . Chúc bạn và gia đình an vui hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên bước đường nghệ thuật .
    Chào thân aí vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/07/2006
  9. mo_mat_nhin_troi_xanh

    mo_mat_nhin_troi_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới vào 4room này, tự nhiên hôm nay vào thấy cãi nhau... (à, xin lỗi , tranh luận chứ) giữa các bác mà em thấy sợ quá.
    Nhưng mà bac dococautom yên tâm, em ủng hộ bác..
    Còn bác Vukimthanh, đọc bài phản biện đầu tiên của bác, em còn cảm thấy thông cảm vì tự nhiên có thằng chửi mình thì cũng tức, bac viết thế thì cũng đúng, nhưng đọc đến bài sau thì thấy ... mà bác vukimthanh ơi, bức : Nghệ sĩ của bác khủng khiếp quá, em nghĩ bác không nên tự hào...!
    Bác có thích vẽ gì thì vẽ, thích dẫm đạp lên chông gai cho toé máu đến thế nào thì tuỳ bác, nhưng mà doccocautom góp ý với bác là hoàn toàn đúng...
  10. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chào bạn doccocautom
    tôi thấy thật là nực cười khi nghe đọc những lời nói của bạn ,
    bạn có biết đây là nơi nào ko ? nơi đây ko phân biệt hoa si chuyên nghiêp hay nghiêp dư , mà nơi đây là nơi tất cả những ai yêu mếm hội hoạ điều có thể post bài gửi bài .Tôi không phải là một hoạ sĩ nhưng tôi yêu thích hội hoạ và tôi quý mến tất cả mọi người trong này
    còn bạn chắc là một hoạ sĩ chuyên nghiệp ?và nổi tiếng?

Chia sẻ trang này