1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery forum my-thuat

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Này anhchàng cụp tai dy lan càng nói tôi càng thấy thò cái đuôi ngu dốt của cậu ra đây , thật tội nghiệp? cậu vào đây là nhầm phòng rồi ?.nơi này dành cho người sáng mắt và hiểu biết , chứ không dành cho những người hay sờ mó vào hiện vật và thính mũi không phải lối . Cậu có cái mũi thính như chó bécgiê đó sao không vào phi trường mà làm việc , chuyên hít hít ngửi ngửi hành lý mà ăn tiền , rồi gầm gừ dọa trẻ , cũng còn phát huy được bản lĩnh hơn không ?
    Chỉ có con người là luôn tìm tòi và yêu thích mùi hương sắc và hoa thơm cỏ lạ , còn loài súc sinh mình có xịt cho nó nước hoa thì lại là vô tình ép chúng chịu cực hình đấy , với chúng mùi thơm sẽ là mùi sú uế và mùi sú uế thực sự mới là thứ hợp khẩu vị với chúng đó .
    Hành văn và tư cách của cậu sao mà giống một nick ở trang Thi ca vậy , thấy nhà nào cũng sục vào gây sự không biết có phải không ?
    Mấy hôm nọ mới bị tôi phê phán hôm nay sang đây quậy tôi cho bõ tức phải không ?
    Nhưng muốn là gì thì gì . Vũ kim Thanh chỉ có biết tôn thờ lẽ phải và tình bạn bè thân mến thôi . chứ giở thói cẩu trệ ra đây thì tôi cũng chẳng có ngán đâu . tôi đã không muốn viết những lời lẽ thô thiển với mọi người, nhưng cậu đã cố tình xúc phạm tôi thì cũng đừng trách tôi không đón tiếp cậu được tử tế nghe . vũ kimThanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 16/09/2006
  2. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ối! bác KT bình tĩnh lại đã, em nào dám có ý định xúc phạm gì bác đâu. Chẳng qua em có lòng tốt muốn khuyên bác nên chọn đúng con đường để đi thôi, mình không có năng khiếu và tư chất trở thành hoạ sĩ thì cũng không nên cố gắng làm gì, trên đời này thiếu gì thứ khác để làm hả bác( đi làm **** nam như em chẳng hạn ). Đừng mất thì giờ với những cái mà khả năng không cho phép nưã. Em có ý tốt thế mà bác cứ chửi em "trâu chó", em xin thề chẳng có thù oán gì với bác trước đây đâu, chẳng qua thấy mớ tranh "bờ hồ" cuả bác tràn ngập làm xấu cả cái gallery MT này nên có đôi lời góp ý vậy thôi, em cũng mong được trao đổi với bác bằng kiến thức chuyên môn chứ 0 phải mớ ngôn từ hằn học nhục mạ cuả bác đâu ạ, kính bác .
  3. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Này anh chàng cụptaidylan kia ơi ?tôi chẳng làm gì phải mất bình tĩnh hay có bình tĩnh với cậu cả .mà cậu đừng có khua môi khoác lác quá đi tôi chỉ ngạc nhiên cái lòng tốt của cậu quá tử tế và trìnhđộ kiến thức chuyên môn của cậu quá uyên bác , Núi Thái sơn ngồi chồm hỗm trước mặt mà tôi không biết nên đã coi cậu như Trâu Chó thế .Vậy thì cậu cứ post tranh của cậu nên đây cho tôi coi hay đẹp tới cỡ nào nhé .Mấy khi mình gặp được cơ hội tốt thế này ?hi hi ?Cậu có tư chất là họa sĩ giỏi thì cứ làm đi ?đi làm **** nam làm chi cho khổ , vì cái mẽ cậu chẳng có ai nó thèm mê đâu , đàn bà họ thích tài hoa chứ như cậu mất tiền cho họ ,họ còn chửi cho đó .
    Mà các người ở trong nước sao cứ sùng Tây thái quá ,nhìn cái lỗi vẽ mảng khối , chấm phá là xít xoa , chứ với tôi, cái lối đó vẽ đã chán tay rồi , nay tôi chỉ thích những bức tranh mang tính chất quê hương mà các người thường chê là (bờ hồ ), có nhiều người vẽ đã lâu mà chưa chắc đã làm được bức tranh (bờ hồ) ra hồn đấy .vẽ tranh là theo ý thích của tâm hồn của từng người , từng hoàn cảnh , tôi xa quê hương thì tôi thích vẽ những cảnh quê hương cho đỡ nhớ , ai cấm được tôi ?Mà tôi bây giờ có nói nữa cậu cũng chẳng hiểu được đâu vì cậu chỉ ngửi thì làm sao biết rõ được mầu sắc .
    Từ ngày vào đây tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên cả cái forum này , ai muốn post tranh nào thì post , ai muốn cãi nhau thì cãi , ai muốn hỏi điều gì cũng mặc kệ , như cái nhà hoang chẳng ai trả lời , chẳng ai khuyên bảo hay giữ gìn trật tự cho yên bình cả . Tôi đã thấy thất vọng ... nay có cậu vào đây hy vọng cậu sẽ làm đẹp gallery M T này lên nhé ,tôi chờ coi tranh của cậu đấy . Vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 17/09/2006
  4. thanhhuyen83

    thanhhuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bác VKT e vừa vào xem tranh của bác xong.E rất thích bức: ''''Dưới trăng'''' của bác đó,nhìn bức đó thấy thật bình yên khi mà cuộc sống cửa chúng ta đang ngày càng xô bồ tất bật bác nhỉ.Trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo cả mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau về nghệ thuật vì vậy mà ta không thể nào chiều theo ý mọi người được,cứ vẽ theo y thích và tâm trạng của mình bác ạ.Như thế thì mới sống đúng với chính mình.Chúc bác ngày càng có nhiều tác phẩm mới để cho mọi người thưởng lãm nhé!
  5. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thanh Huyền 83 thân mến .
    Tôi vô cùng cám ơn bạn đã tới xem tranh và có lời chia sẻ cùng tôi . Tôi rất tán thành ý kiến của bạn , bạn thật là một người hiểu biết và rất tế nhị trong giao tiếp .Tôi cũng đang sống và làm việc với chính bản thân tôi đó bạn ạ . có điều trên mạng này chúng ta chưa thể hiểu biết được hoàn cảnh của nhau , hoặc những bức tranh ra đời trong bối cảnh nào , năm tháng nào , cho nên đôi khi một tác phẩm hay một bài thơ cũng khó mà đánh giá được khả năng của người sáng tác ra nó .Tôi sống xa quê đã lâu nên tôi rất thích cảnh đồng quê Việt Nam , đôi khi tranh dân dã mà người ta quen gọi là ( bờ hồ) đó , thì người dân Việt Nam xa xứ họ rất thích , mà cả người Tây phương cũng thích nhìn ngắm và dám bỏ tiền ra mua . còn tranh vẽ theo lối hiện đại vẽ bằng dao chấm phá dầy mầu sắc , xù sì ,không mượt mà thì nơi đây bán đầy các siêu thị , rẻ như bèo .
    Còn những loại tranh vẽ sơn dầu tả thực , mượt mà .nghiêm túc thì bây giờ thị trường tranh ảnh lại được mến mộ , giá bán lại đắt đỏ . Cho nên mỗi một nơi sinh hoạt một khác mà người làm việc cũng phải biết theo tiến triển của thời đại chứ bạn .
    Tôi rất vui khi biết bạn , nhưng cũng rất tiếc từ nay mình không post tranh lên forum này nữa bạn ạ . Mình sẽ không sinh hoạt nơi đây nữa . mình đành phải xa rời một số người bạn tốt mới quen trong diễn đàn này vì mình bây giờ đã nhìn ra một số vấn đề , nơi đây sẽ không phù hợp và không dung dưỡng sự nhiệt huyết cũng như giao lưu văn hoá nghệ thuật được .
    Với mình thì không có thằng **** chó má này gây sự , thì cũng sẽ có thằng **** khốn nạn khác tới gây sự mà thôi bạn ạ .Mình chẳng sợ bọn họ , hoặc sợ một thế lực nào khác cả . nhưng để giữ yên bình cho diễn đàn và không làm khó chịu cho những người những người xung quanh nữa .
    Mình xin gửi tới các bạn ở phòng tranh này lời chào tạm biệt . chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống .
    Chào thân aí
    Vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 18/09/2006
  6. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bác Vũ kim thanh rất nhiệt tình với box Mỹ thuật này. Bác làm thế nào mà vẽ được nhiều tranh thế? tôi thấy bác vẽ theo ý mình đừng nghe ai cả. Chúc bác vẽ được nhiều tranh hơn.
  7. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh cứ post tranh lên đây cho mọi người xem đi, còn ai nói gì thì mặc họ. Ai nghiêm túc thì sẽ đưa ý kiến về chuyên môn, kỹ thuật để mình biết mình sửa còn người nhận xét linh tinh này nọ thì không cần nghe.
    Đề tài vẽ thì thuộc về ý thích của mỗi người, chỉ khác nhau là vẽ đề tài đó như thế nào thôi. Đó mới là đều nên nói anh nhỉ
    Bạn Thanh Huyền 83 thân mến .
    Tôi vô cùng cám ơn bạn đã tới xem tranh và có lời chia sẻ cùng tôi . Tôi rất tán thành ý kiến của bạn , bạn thật là một người hiểu biết và rất tế nhị trong giao tiếp .Tôi cũng đang sống và làm việc với chính bản thân tôi đó bạn ạ . có điều trên mạng này chúng ta chưa thể hiểu biết được hoàn cảnh của nhau , hoặc những bức tranh ra đời trong bối cảnh nào , năm tháng nào , cho nên đôi khi một tác phẩm hay một bài thơ cũng khó mà đánh giá được khả năng của người sáng tác ra nó .Tôi sống xa quê đã lâu nên tôi rất thích cảnh đồng quê Việt Nam , đôi khi tranh dân dã mà người ta quen gọi là ( bờ hồ) đó , thì người dân Việt Nam xa xứ họ rất thích , mà cả người Tây phương cũng thích nhìn ngắm và dám bỏ tiền ra mua . còn tranh vẽ theo lối hiện đại vẽ bằng dao chấm phá dầy mầu sắc , xù sì ,không mượt mà thì nơi đây bán đầy các siêu thị , rẻ như bèo .
    Còn những loại tranh vẽ sơn dầu tả thực , mượt mà .nghiêm túc thì bây giờ thị trường tranh ảnh lại được mến mộ , giá bán lại đắt đỏ . Cho nên mỗi một nơi sinh hoạt một khác mà người làm việc cũng phải biết theo tiến triển của thời đại chứ bạn .
    Tôi rất vui khi biết bạn , nhưng cũng rất tiếc từ nay mình không post tranh lên forum này nữa bạn ạ . Mình sẽ không sinh hoạt nơi đây nữa . mình đành phải xa rời một số người bạn tốt mới quen trong diễn đàn này vì mình bây giờ đã nhìn ra một số vấn đề , nơi đây sẽ không phù hợp và không dung dưỡng sự nhiệt huyết cũng như giao lưu văn hoá nghệ thuật được .
    Với mình thì không có thằng **** chó má này gây sự , thì cũng sẽ có thằng **** khốn nạn khác tới gây sự mà thôi bạn ạ .Mình chẳng sợ bọn họ , hoặc sợ một thế lực nào khác cả . nhưng để giữ yên bình cho diễn đàn và không làm khó chịu cho những người những người xung quanh nữa .
    Mình xin gửi tới các bạn ở phòng tranh này lời chào tạm biệt . chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống .
    Chào thân aí
    Vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 18/09/2006
    [/quote]
  8. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật bận rộn với các chị em quá, em chỉ có mỗi cái mã chứ chả tài hoa gì mà cũng đắt hàng phết bác ạ. Em đã nói rồi, em có phải hoạ sĩ đâu mà bác bắt em post tranh lên so tài, nhưng lúc nào rỗi em sẽ bảo con bé em em post tranh của nó lên thỉnh giáo bác( con bé mới học lớp 5 mà vẽ vời có ?ogu? phết bác ạ). Tuy nhiên, em chẳng cần là hoạ sĩ thì cũng vẫn nhìn nhận phân tích được tranh bác hay dở thế nào, sơ sơ thế này nhé: tranh của bác ý mà, bút pháp thì không nói vì mỗi người mỗi kiểu, không nên câu nệ phải là tả thực hay bôi quẹt kiểu ấn tượng - trừu tượng..., đích đến cuối cùng là 1 bức tranh đẹp, bác có dùng phong cách thời thượng đến mấy mà vẽ xấu thì cũng vứt, mà ngay cả bút pháp của bác cũng không thống nhất, cái thì vờn tỉa, cái thì bôi quệt ra vẻ phá cách. Về bố cục : quá yếu, có lẽ bác chưa được học qua về những luật căn bản của bố cục, điều này thể hiện rõ nhất qua mấy bức ?o khúc nhạc đủ màu? của bác, nhìn vào người xem sẽ tự hỏi đây có phải 1 bức tranh nguyên vẹn hay trích đoạn, vì nó chẳng có bố cục gì cả . Về màu: tranh của bác không có màu, đừng hiểu cái này theo nghĩa đen nhé, có những bức tranh màu mè sặc sỡ nhưng vẫn bị nói là không có màu, bởi vì bác vẽ mà không cảm nhận được hoà sắc , sự thay đổi tinh tế cuả màu, sắc nóng lạnh của vật thể, cái này là do bác chép ảnh 1 cách máy móc quá. Về hình hoạ, những gì bác thể hiện qua mấy bức chân dung là sự vụng về của 1 người thợ vẽ truyền thần, chỉ biết cố gắng chép cho thật giống mà 0 hề có chút ý thức về cấu trúc, mảng khối, không nắm và đẩy mạnh được đặc điểm nhân vật .
    Sơ sơ thế thôi bác ạ, tóm lại em chỉ muốn bác tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, đừng nổi nóng mà mờ mắt, đừng vì vài lời tâng bốc mà hoang tưởng về chính mình.Bác cũng đừng tự bào chữa là bác vẽ vì cảm xúc cá nhân, những cái thuộc về cá nhân thì nên treo trong phòng ngủ tự ngắm, còn nghệ thuật, trên căn bản là phải phục vụ công chúng, đem cái đẹp thật sự đến với công chúng. Mặt bằng cảm thụ thấm mỹ dân ta hiện nay hơi bị thấp, lại còn bị đầu độc hàng ngày bởi những sản phẩm rẻ tiền mạo danh nghệ thuật thế này thì nền MT nước nhà sẽ đi về nơi mô ? He he, thằng **** nào cũng biết suy nghĩ như em thì tốt biết mấy. Thôi đến giờ tiếp khách rồi, chào bác em đi ?olàm?.
  9. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anhdepchaidylan nắm vững kiến thức ghê. Hoan nghênh ý kiến của anh lần này.
    Anh Kim Thanh ơi, anh vào đây đối ẩm tiếp cho dân đen như em học hỏi ạ.
  10. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Gửi riêng cho nick Anhdeptraidylan
    Tôi đã không muốn viết gì ở chốn này nữa . nhưng thấy cậu còn cố tình thích nói chuyện và còn sang sảng cái giọng học mót của ai đó bình phẩm về hội họa thì mình cũng quay lại trò chuyện cho vui không thì lại bảo là không tôn trọng nhau á .cậu chưa biết nhà tôi , chưa biết những bức tranh chân dung tôi vẽ từ ảnh hay là vẽ trực tiếp , ấy thế mà cậu diệt ngay cho là vẽ từ ảnh , như truyền thần thì cũng là cái ăn đứng dựng ngược tương đối lố lăng rồi đó ?cậu là một thằng ca ve , chưa cầm bút vẽ mà chỉ có ngửi tranh và nghe hóng hót rồi viết lại ra vẻ ta đây là hiểu biết , nào là bố cục ư , nào là yếu ớt với vững chắc ư ?.tôi nghe mà cứ ôm bụng cười cho cái đầu và cái miệng của cậu ?Nhưng không sao biết là cậu bận về phải tiếp nhiều khách khứa thì cũng mừng cho cậu là có việc làm , không phải thất nghiệp ,sẽ nhàn cư vi bất thiện . Còn tôi thôi thì làm cái anh thợ vẽ nghèo cũng được ? Tranh vẽ xấu không bằng người ta , nhưng được cái đói cho sạch rách cho thơm , ai hỏi tranh thì ít nhiều cũng sẵn sàng đưa ra để cùng nhau đàm đạo , không đến nỗi khổ như cậu cong môi nói phét với đời , khi người ta hỏi tới tranh thì móc đâu ra , vội vàng đi tìm thầy tìm thợ chỉ giáo cho vài câu có vẻ , có ngôn từ mỹ thuật để tranh cải chữa thẹn chứ gì ??Rồi lại lôi cả em gái vào thay thế , sao mà cậu lại tầm thường đến vậy chứ ??Các cậu cứ việc noí xấu , cứ việc móc mói Cứ việc ngửi tới tận cùng cuả vải toan đi ,cứ tô vẽ cho nó thật là xấu đi , thì muôn đời tranh của tôi vẫn là tranh của tôi ? còn cái mũi và cái mồm dơ bẩn của cậu thì nó mãi mãi nó vẫn là cái mũi , cái mồm dơ bẩn của cậu , không bao giờ pha trộn được đâu cậu ạ .
    Mà thôi ?Anh cụptaidylan ơi ? tôi an phận nghèo , làm nghề vẽ kém cỏi nhưng lương thiện và trong sạch thì được rồi , cha mẹ , và vợ con tôi cũng còn ngẩng mặt ra đường không xấu hổ với hàng xóm , với đời ?cậu ạ .
    Còn cậu chắc ông Trời cũng phú cho đẹp trai tốt tướng nên hành nghề **** nam , gặp thời buổi này cũng đông khách thì cũng có cơ may rồi còn gì .À mà không biết thế nào ?Nhưng tôi thấy nghề đó bây giờ thì cũng vất vả lắm đó mà sao cậu lại làm được nghề đó nhỉ ? Thế mới kỳ tài chứ , chắc là cũng có nhiệt huyết và yêu nghề lắm mới làm nổi đó cậu ạ .Chứ riêng tôi thì tôi chẳng có thèm làm đâu , dù có các cả đống vàng tôi cũng chiụ thôi cậu ạ .Tôi vui chơi trên diễn đàn , tán dóc với bạn bè nói đùa là mát xa với mát gần , chỉ là nói đùa thôi mà tôi cũng đã thấy ngượng rồi cậu ạ .Còn làm thật thì có chết đói cũng không thèm làm .
    Tôi xin kể cho cậu nghe một câu chuyện có thật ?.mà bà bạn của tôi kể lại ?.tôi phân vân quá ?nhưng mà gặp cậu đây lại là người có kinh nghiệm , có nghiệp vụ **** nam thì may mắn cho tôi quá , mà cậu đừng có giận tôi thì tôi mới dám hỏi đó , cậu thông cảm nhé .Mình cứ bàn hoài về chuyện vẽ vời nhàm tai lắm .
    Vì tôi nghe nói thôi qua mấy người bạn gái và nói đúng hơn họ là mấy người đàn bà vì cũng đã có tuổi rồi , chồng con mấy bà đó cũng lăng nhăng ,giai gái tợn lắm nên các bà đó liệt cho là loại Sở Khanh khốn nạn , nên họ tống cổ ra ngoài đường lâu rồi ?ly dị lâu rồi ?Bây giờ buồn tình các bà đó rủ nhau về VN vừa tìm đối tác đầu tư . vừa du lịch , ăn chơi xả láng trả thù đời , rồi sang đây vênh váo kể chuyện du lịch VN ra sao .
    Tôi cũng ngồi nghe mấy bà đó cũng kể sơ qua?nào là về VN bây giờ thay đổi nhiều lắm ,nhà cửa xây dựng toàn biệt thư nguy nga . lâu đài tráng lệ ?nào là khách sạn , nhà nghỉ nhiều như sao sa ?Tiếp viên Gái trẻ đẹp có ..Nam trẻ đẹp có ?mà họ gọi nhau là **** rất chi là lịch sự
    Mà hàng ngũ tiếp viên nhiệt tình thì thôi rồi lượm ơi ?. đứa thì lượn ra , kẻ thì lượn vào , có đứa goị là hàng độc thì không có đó , bấm máy di động là lập tức hạ cánh an toàn liền anh Thanh ạ ?Chỉ cần mấy đồng lẻ , ngoắc tay một cái là có **** nam liền à ?Mà nhiều đứa chỉ đáng tuổi con mình thôi mà chúng nó tiếp chuyện hay lắm ...siêu lắm , trên cả tuyệt vời luôn anh à ?nói về đề tài gì nó cũng biết nhé?từ ca nhạc tiền chiến tới nhạc rock rap hiện đại , từ hội họa , hội hè , lên đồng , chầu văn , đền đài tứ phủ , từ tẩm quất , mát xa , mát gần ?vệ tinh nhân tạo , chúng nói như vẹt . như thần dậy, thánh phán vậy ? ngồi nghe cứ gọi là lịm tim đi nhé ?thế mà mình chỉ cho nó cốc nước hay là ly bia thì nó khúm núm . gọi dạ bảo vâng , nó ân cần xun xoe mời mọc : thưa bà ?bà có cần nhu cầu gì không ? cứ kêu con nhé , bà đừng có ngần ngại , chúng con phục vụ tận tình ?Chẳng mấy khi bà về chơi thôi thì cứ thư giãn cho quên đời đi bà ạ ?con đảm bảo sẽ làm cho bà là Thượng đế hôm nay ?
    Bà đó bảo : Anh Thanh ạ ?.mẹ cha cái thằng ranh con đấy ?nó bé chỉ bằng cái thằng út nhà tôi mà nó cứ xoáy vào cái chuyện phòng the thôi chứ lỵ . Tôi thì cũng đã bỏ chồng lâu rồi . nghe thấy nó xun xoe gợị ý mãi, nên cũng thấy tội nghiệp ,tặc lưỡi nên thử chơi một quả Trống Bỏi coi xem sao ? nghe đồn nhiều rồi bây giờ về tận nơi xem **** với cà vè nam nó ra sao cho biết ?mình bằng tuổi mẹ nó mà nó cứ gạ ngọt sớt à ? kể cũng ngượng thật ?nhưng chốn này không có người quen , khách sạn lịch sự , đón tiếp ân cần tử tế , máy lạnh kêu vo vo ?.thằng ôn con này cũng có cái mã là nổi tiếng của khách sạn này đấy?Không biết tâm địa nó thế nào chứ mà noí chuyện thì hơi mũi hơi miệng nó có vẻ xịt nhiều nước hoa cho át mùi hôi miệng thì phải ?Tuy vậy được cái mã của nó cũng tàm tạm , nên cũng thấy đông người ngắc tay gọi nó ?
    Vào phòng rồi ?Ối giời ơi ?mới đầu mình cứ tưởng nó là thằng khù khờ ngu ngơ . ai ngờ **** nam bây giờ chúng nó ranh ma lắm anh ạ , chúng áp dụng khoa học kỹ thuật của mấy nước tư bản ,từ phim ảnh hot hiếc gì của Mỹ của Nhật?thì thôi rồi ?.từ cách ăn đứng dựng ngược để tâng bốc khách hàng thì con kiến trong hang cũng phải bò ra mà nghe chuyện?Nó vén mồm chê cái nhà hàng đối diện , để tranh khách thì nó moi móc từ nóc nhà tới tận chuồng xí ?.cứ thao thao bất tận vậy ? Cái ngữ **** này mà nó ghét ai thì nói vạch vòi bới móc cho phải biết ? Mà cái chuyện phòng the ..kể ra cũng ngượng lắm anh Thanh ơi , chúng làm những cái mà từ hồi xửa hồi xưa cái ông chồng nhà tôi và các anh chẳng có ai dám làm bao giờ cả ?
    Nói anh nghe ?như tôi đây có đẹp đẽ gì đâu , da dẻ thì đồi mồi, sần sà sần sùi?mà cái thứ kia thì thâm đen như mõm chó ấy ?Ấy vậy mà cái thằng **** này nó cấm có biết ngại?Nó không có nề hà gì cả ,nó sục miệng nó vào , nó tớp táp từ trên xuống dưới ?từ ngoài vào trong ?.nó đan lưởi đi ,nó dặm lưỡi lại ?nó làm cho mình nhột nhột muốn chết ngất à ? Rồi nó tẩn mẩn , nó vần vò ... nó hít nó hà ? nó làm nhiều cái kỳ lắm .tóc tai nói rũ rượi , mũi miệng nó nhợt nhạt cả ra?người ngợm nó vã mồ hôi hột , nó rê cái lưỡi nó từ gáy cho tới tận gót chân tôi ?mà xin lỗi anh chứ cái chân tôi , ở đây đi giầy suốt ngày thối bỏ mẹ ý ?thế mà nó dùng lưỡi của nó, liếm tới liếm lui , nó bảo là nó tìm những cái huyệt kích thích cho cực khoái ?mình thì buồn cười thấy cụ nội mà nó lại bảo vậy ,thế mới lạ chứ lỵ?Nó còn bơm bít khen chân tôi có mùi vị như là hương chanh hương bưỏi, đậm tình quê chứ lỵ ?Tôi thấy sao mà bây giờ xã hôi ta lại có những người làm những công việc tha hoá đến như vậy , vừa tôị nghiệp , vừa nhục nhã , vừa mất hết phẩm chất con người đàn ông con trai đi chứ lỵ ?mà nhiều khi không được vừa ý khách nó còn la và mắng vào mặt cho ý chứ . Cái bà bạn về chơi cùng tôi , cũng đi chơi với **** nam này ?bà này thì đanh đá lắm ..thấy thằng **** kia làm ăn không nên hồn bà đó doạ mách chủ , mà bị mách chủ có khi còn bị chủ đánh đập và đuổi việc nữa chứ . Thằng đó sợ xanh hết mặt mày ?rồi .xin lỗi rối rít bà đó mới tha cho , nằm dạng háng bắt thằng đó phải làm lại ?cái con mẹ đó cũng quá thể , quẳng cho mấy đồng bạc mà hành xử với **** nam cũng tệ vậy ?thật là quá đáng quá anh ạ .Cho nên nhiều người họ cũng không có ưa mấy cái người Việt kiều về làm tàng làm tịch ở quê hương ,nhiều người về tung tiền ra làm lũng đoạn thị trường , làm mất cả vẻ đẹp trân qúi của thuần phong mỹ tục người VN đi đó anh .mà còn làm ảnh hưởng cho những người việt kiều chân chính lương thiện nữa chứ lỵ .
    Cũng một kiếp người , cũng một nghề nghiệp , cái nghề này quần áo son phấn thì bảnh choẹ lắm ? vào tới Hotel nhà nghỉ rồi mới thấy được cái cảnh chớ trêu cực nhục vô cùng ?Thật là khốn khổ khốn nạn hơn mất nước anh ạ ? chỉ có những thằng mặt dầy , đầu óc bã đậu , chẳng chịu học hành tới nơi tới chốn rồi mới đâm đầu vào cái nghề đàng điếm mạt hạng nhất thế kỷ này đó ?mà có được nhiều tiền gì đâu cho cam ,mất hết cả đạo đức , nhân phẩm con người ,thế mà ra đường còn vênh vênh tự đắc Ta đây là **** nữa chứ ?. Tôi chỉ bo cho có vài đô lẻ mà nó đã rạng rở hết mặt mày rồi đó anh ạ .May mà tôi đã già , chứ còn con gái mà gặp tụi này, nghe nó nói thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn thôi anh ơi ?Nghe nói nhiều đứa nghe lời ngon ngọt của bọn **** mặt người dạ thú này mà phải đi nạo thai hoài hoài đó anh .
    Mà tuy vậy cũng phải đề phòng với tụi này đó nghe ?Nếu mình mà sơ ý là có đồ gì sơ hở là nó cuỗm ngay được đó anh ạ .. Tôi hôm ý cũng bị nó đưa vào mê hồn trận rồi nó moi mất cái ví của tôi đó .Ðúng là quân ranh con đểu giả ? điếm thật ?.
    Anh dẹp trai Dylan ơi ?Tôi nghe tới đây, tôi thấy chối tới mang tai rồi, tôi bảo bà đó thôi kể chuyện khác đi ?chứ chuyện **** nam naỳ như vậy thì bẩn thỉu quá ?Không biết sự thật có đúng như vậy không cậu ?
    Bà đó bảo muốn biết bà đó sẽ kể tiếp cho tôi nghe nữa đó , mà bà đó bảo là sự thật đúng là có như vậy đó?.cậu ạ .
    Chuyện này tôi chỉ kể và hỏi riêng cậu thôi đó .
    Vũ kim Thanh

    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 19/09/2006
    u?c Milou s?a vo 02:36 ngy 03/10/2006

Chia sẻ trang này