1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery forum my-thuat

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn Chuhoa và bạn Rockmeup
    Tôi vẫn đi trên con đường mà tôi đã lựa chọn và yêu thích các bạn ạ
    Tôi không ngại và không sợ , không buồn khi bị những người xấu cố tình bóp méo , xuyên tạc nhằm làm mất uy tín của tôi để thực hiện một ý đồ xấu xa và thấp hèn của họ .Chính họ đã làm cho tôi không còn tôn trọng họ nữa và nhìn họ bằng một góc cạnh khác
    Tôi rất thích nhân ái , nhưng dòng đời không êm ả thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận sự thật , họ thích gây sóng gió , tôi cũng chẳng ngại ngần .
    Tôi vô cùng cám ơn các bạn đã tới chia sẻ và có những ý kiến rất trân tình , tôi xin chấp nhận tình cảm qúi báu đó và chúc các bạn luôn bình an hạnh phúc .
    Chaò thân aí Vũ kim Thanh

  2. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy họ đùa bác vkt mà bác kg biết. Bác nổi nóng làm gì. Có thể hômnay họ chưa hiểu tranh bác vẽ đâu. Tôi thấy bác vẽ có chất riêng đấy.
  3. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cac bac noi chuyen ve tranh di chu ai lai boi moc ca nhan cua nhau ra lam gi.
    anhdepchaidylan co kha nang thi cu binh luan ve tranh, bac VKT thay binh sai nhoet ra thi phan bien lai, ho noi tam phao thi bac vach ra cho ho thay ho thieu hieu biet o diem nao de ho tam phuc khau phuc bac a.
  4. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn ******a và Rockmeup thân mến
    Chẳng phài họ đùa đâu anh ạ , ai đùa , ai tử tế ,chân tình và thành thật hoặc đến với ý đồ đểu giả thì tôi biết chứ anh .
    Còn cái chuyện tranh vẽ thì với tôi đâu có quan trọng , nếu vui thì cùng sinh hoạt , nếu rắc rối thì thôi có sao đâu , tôi đâu có phải người ham quyền cao chức trọng hay danh tiếng mà phải cần tranh đua với ai . Tôi đến với các bạn bằng tấm lòng rất thân aí từ trong tâm khảm tôi . Nhưng tôi không thể ngờ trên diễn đàn này lại có những con người nhố nhăng vô đạo đức đến phá quấy như vậy .Không trọng người thì người đâu có còn trọng mình . mến người thì người mến lại , chửi người thì người chửi lại . Ðó là lẽ đời , là dĩ nhiên thôi bạn ạ .
    Còn hiện tại thì tôi cũng bận rộn với công việc thường ngày , chứ cũng không có nhiều thời gian vào mạng , phân tích và bình luận 1 bức tranh thôi đâu có phải một trang giấy mà xong được , không phải đơn giản như vậy ,Mà mình thì bận lắm , mong các bạn thông cảm cho nhé .
    Chúc các bạn an vui ,hạnh phúc .Chào thân aí vũ kim Thanh.

  5. misamisa

    misamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    VKT lượn, 7 ngày trôi qua topic pined này chẳng có ma nào vào post. MT sắp đóng cửa chăng? Chưa cần biết ai đúng ai sai, ai hay ai dở, chỉ biết rằng cứ phá nhau thế này thì chỉ có hại chung. Buồn - vì thấy dân MT mà chửi nhau ghê hơn, bậy hơn bên mấy box chứng khoán, kinh tế - vốn được coi là dân buôn. Văn hóa và nghệ thuật đã tách thành 2 hướng chăng ? Cứ phá hoại thế này thì không ai biết được.
  6. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Misa, ở đây toàn người lớn nói chuyện nhé em, không phân biệt được ai đang phá hoại và ai đang xây dựng à ! Anh thấy bác VKT toàn chửi đổng mà chẳng nhận ra cái sai của mình nên anh chán không nói nưã thôi, phải dũng cảm loại bớt mấy thành phần chậm tiến bất tài đi thì nền MT nước nhà mới có cơ may theo kịp bè bạn năm châu em ạ.
     
  7. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rày bận việc quan tâm tới bão gió nên không vào mạng được . Cứ tưởng anhchangdeptrai dylan ra bờ đê Nhật Tân lên dàn thui rồi chứ mà còn vào đây mà lý sự nữa à ?
    Cậu nói cậu có vẻ đang quan tâm tới nền mỹ thuật nước nhà ?Hay chính cậu là kẻ đang nhe cái răng vuốt lởm chởm ra cắn chết những mầm xanh của cảm xúc của niềm đam mê của tôi và bao người ??.Cậu thật là lầm lẫn quá rồi ?.sự bôi nhọ của cậu chỉ phơi bày ra cái ti tiện , đểu cáng và lòng ích kỷ , vô liêm sỉ của cậu với công chúng mà thôi ?.cậu tưởng tôi sẽ bị loại khỏi lòng ngưỡng mộ của những người yêu nghệ thuật ư ? còn lâu nhé ?.những vết cắn của cậu chẳng làm xước nổi gót giày của tôi đâu .cho dù cậu tàng ẩn trong một cái ních giả tạo kia nhưng dù sao thì ai cũng có chút lương tâm , nó sẽ xét xử cậu .một lúc nào đó nó sẽ thấy nhục nhã vì hành động đê hèn và bẩn thỉu của cậu .
    Coi lại các bài viết của cậu thì Cậu chỉ là một kẻ say mê với công việc là **** nam đồi bại .chứ đâu phải là dân nghệ sĩ mà cũng chõ miệng vào bàn luận như những người nghệ sĩ thực thụ ,Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe cậu chứ ?? Thực ra cậu chỉ là một cái thùng rỗng kêu to , đến cả cái chữ ký của cậu cũng phải cóp nhặt mấy câu của nhà văn nào đó bằng Anh ngữ để chọe đời , ra vẻ ta đây hiểu biết đây..cái gốc dân tộc của cậu đã đánh mất từ bao lâu rồi ? Cậu đã và đang đưa những tầng lớp thanh thiếu niên nhẹ dạ vào con đường hư hỏng , làm ô uế cả thuần phong mỹ tục của cha ông ta từ ngàn đời , đi tới đâu là quấy hôi bôi nhọ tới đó?thế mà còn tỏ vẻ ta đây lo lắng cho nền mỹ thuật nước nhà . (Phải dũng cảm loại bớt mấy thành phần chậm tiến bất tài đi thì nền Mỹ thuật nước nhà mới có cơ may theo kịp bạn bè năm châu),Ðúng là đạo đức giả , thật là khó ngửi quá .Câu nói kia đã bộch bạch sự dã tâm phá hoại diễn đàn và làm hại danh dự của những người lương thiện khác rồi . Chính cậu là kẻ đã đội lốt tên người mà phá hoại bao nhiêu người khác , từ trang thi ca cho tới Mỹ thuật này , Cậu đã góp được bao nhiêu bài thơ ,bao nhiêu bức tranh nào cho 4 rum này ? đã làm được cái quái gì cho nền mỹ thuật nước nhà ? cậu nói ra vậy mà không biết ngượng mặt với mọi người à ? không biết nhục nhã và hổ thẹn với lương tâm của mình sao ? Tôi đã chửi thẳng vào mặt cậu chứ không phải chửi đổng đâu mà cậu còn giả vờ không biết sao ? hay là cậu ngu quá mà phải dùng tới những từ ngữ thấp hèn hơn như : the stupid man , the dog mad .hay **** off vào mặt cậu thì cậu mới hiểu là chửi hả ?
    Tôi còn bức tranh này nữa này ?cậu nhìn hoặc ngửi thôi nhé chứ đừng có mắc cái bệnh nghề nghiệp mà đưa cái lưỡi của cậu vào làm bẩn tranh của tôi ra đấy ?.coi vậy chứ nó rất là thanh tao và có nhiều hình ảnh tượng trưng cho tình yêu đấy ?phải nhìn và tìm kiếm mới thấy đó cậu ,
    Nghệ thuật mà ?
    À mà cậu không phải là kẻ xứng đáng ngồi nói chuyện với tôi nữa đâu ?
    Vũ kim Thanh

    CHÌA KHOÁ TÌNH YÊU ( Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh )
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/10/2006
  8. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    a bác vtk đã quay trở lại rồi tưởng bác không tham gia nữa
  9. thanhhuyen83

    thanhhuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bác VKT lâu rồi không thấy bác vào đây ,em tưởng bác giận anhchangdepchai nên không thèm quan tâm đến diễn đàn này nữa.Em thây bác không nên bận tâm đến những lời nói thiếu suy nghĩ của anh ta làm jì cho mệt xác,ai có tài hay không thì mọi người cũng biêt mà.Cứ để anh ta nói chán rồi sẽ im miêng lại thôi,bác cứ tập chung sáng tác để mọi người chiêm ngưỡng ạ,và em thấy bác là người rất chăm chỉ làm việc đó,chứ như em lười lắm chẳng vẽ vời được jì cả.
  10. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn ThanhHuyền83 và Chuhoa thân mến
    Nói chung thì diễn đàn nào mình cũng đều tôn trọng và thích tham gia tìm vui , để giải toả stress . Nhưng đôi lúc gặp những trường hợp bất đắc dĩ mà phải lên tiếng không hay hoặc phải rời xa mãi mãi?Nhưng dù sao thì tình cảm và sự động viên qúi báu của các bạn cũng làm cho mình rất tôn trọng và mến mộ .
    Với mình chuyện tranh ảnh không là vấn đề gì quan trọng , mình nghĩ chúng ta là những người cầm bút thì cũng đều thông cảm được với nhau ,là phải có hoàn cảnh và điều kiện xã hôị mới tạo dựng lên được những tác phẩm bất hủ ,Ai có điều kiện thì bay xa , bay lên tầm cao mới , còn không thì mình dùng hình thức nghệ thuật để mua vui giải trí , để phục vụ nhân dân , dù chỉ là vẽ được những bức tranh đơn giản hay những phông cưới bình thường , thì đó cũng là những việc làm phục vụ xã hội con người rất hữu ích , đem lại niềm vui cho bạn bè cho gia đình là hạnh phúc rồi , còn hơn là ăn không ngồi rồi (nhàn cư vi bất thiện ) . Cuộc sống hiện nay quả thực là sôi động và phức tạp , thì người cầm bút cũng gặp nhiều éo le và bị gò bó , nhiều trở ngại trong sáng tác . Chính vì vậy mà nhiều người cũng phải tay bút ,tay búa mà mưu sinh chứ không có nhiều điều kiện mà tập trung cho hội họa . Những tác phẩm cổ điển mà các danh hoạ xưa đã thể hiện mà chúng ta thường xem đó , đâu phải một sáng một chiều mà họ hoàn thành được , mà phải tính bằng tháng bằng năm, thậm chí bằng nhiều năm mới hoàn thành được một bức tranh . họ được nuôi dưỡng bằng sự cổ vũ cuả bao người mến mộ , kèm thêm được sự bù đắp bằng nguồn tài trợ lớn lao và năm tháng dài để thể hiện?cộng với đam mê cùng tài năng và trí tuệ tuyệt vời ,với đôi bàn tay khéo léo, cần cù chăm chỉ . Rất nhiều những cố gắng và thuận lợi để tạo dựng thành công các tác phẩm muôn đời .
    Chúng ta rất khó làm được những cái lớn lao đó ., mà có thì cũng không có nhiều người thành công mỹ mãn. Chẳng cần phải đi đâu xa lạ . ngay chính nơi đây thôi các bạn cũng như tôi đã phải chịu những thiệt thòi về tinh thần rồi . Những lao động nghệ thuật của chúng ta không được động viên khích lệ mà còn bị những người xấu cố tình phá phách , châm chọc nhằm hất đổ danh dự cũng như niềm say mê ,xây dựng diễn đàn đi .
    Diễn đàn của người Việt Nam mà không có tình đoàn kết , không có tình người dân tộc .cố tình xúc phạm nhau để coi nhau như thù nghịch vậy . Mình cũng thấy đượm buồn khi phải viết những lời lẽ không được hay này ?Nhưng tính mình thẳng thắn , không chịu khuất phục trước những bất công vô lý ở cõi đời này,nên những bài viết có thể đã làm cho các bạn mất hào hứng , mất vui , mình cũng thành thật xin lỗi đã làm phiền lụy đến niềm vui của các bạn .Rất mong các bạn thông cảm nhé . Và mình cũng xin cám ơn các bạn đã có những ý kiến thắm tình bạn hữu với mình .Chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc
    Chào thân aí Vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này