1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gallery forum my-thuat

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misamisa

    misamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi Kim Thanh. Ban hơi đâu đôi co với những thành viên có dụng ý xấu như vậy làm gì , chọc tức, phá hoại vốn là truyền thống của ttvnol rồi , việc mình mình làm thôi. Bức chìa khóa đẹp lắm, đây là bức thứ 2 tôi khen bạn đó Sức sáng tác của bạn tốt thật.
  2. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Misamisa thân mến , cám ơn bạn đã có lời chia sẻ và động viên , mình hy vọng trong tương lai mình sẽ dành nhiều thời gian cho hội họa , tất cả các bức vẽ tĩnh vật sơn dầu và chì về chân dung mình vẽ trực tiếp với người mẫu và hoa ở vườn nhà mình trồng được , nơi này mùa hè hoa lá đẹp lắm , nhưng mùa đông thì thật là lạnh lẽo u buồn à . chúc bạn vui và có nhiều cảm hứng sáng tác . Chào thân ái vũ kim Thanh
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 04/10/2006
  3. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ôi bác KT ơi, bác hiểu lầm em rồi, nick giả nick thật gì, em có mỗi cái nick này thôi, bác đừng nghi kỵ lung tung mà lạc mất chủ đề, mà bác cũng đừng đay nghiến mãi cái nghề nghiệp của em thế, em cũng muốn làm ông nọ bà kia lắm chứ, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa phải làm cái nghề này, bác không thông cảm thì thôi cứ lôi ra bêu riếu tội nghiệp lắm.
    lại nói về tranh pháo, theo thiển ý cuả em, 1 bức tranh để trở thành 1 tác phẩm nghệ thuật có giá trị thì không chỉ trông chờ vào cái sự khéo tay và siêng năng của người làm ra nó, mà quan trọng nhất là ở tư tưởng và sự sáng tạo mà hoạ sĩ truyền tải vào nó. Người khéo tay và siêng năng thì đầy rẫy, nhưng có phải ai cũng trở thành danh hoạ được đâu, vì tư tưởng của họ thấp kém, ấu trĩ như bác vậy . Bức chìa khoá của bác là 1 minh chứng hoàn hảo cho sự ấu trĩ này, 1 tác phẩm giá trị là phải làm cho người xem nó luôn khám phá những điều mới mẻ, những ẩn ý khéo léo, chứ không phải sự phô bày thô thiển như kiểu "tình yêu" = "trái tim".
    Và lại nói về tư tưởng làm nên danh hoạ , ông bà ta nói: " non sông dễ đổi, bản tính khó dời", bác đã sến rồi thì có đi đâu, tiếp thu những gì thì suốt đời bác vẫn không thoát khỏi cái sến trong con người bác. Và cho dù bác sử dụng hình thức thời thượng , kỹ thuật tân tiến đến mấy, sản phẩm cuả bác vẫn rẻ tiền như thường.
    chào bác
  4. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi ?Buồn cười quá ?tôi biết ngay mà ? khi gửi bức tranh này tôi cũng đã đóan ra là thế nào cậu cũng sẽ nói như vậy .Bởi vì cậu có tìm được cái ý tưởng trong sáng ,tươi đẹp mà tôi giấu kín trong đó đâu , mà cậu chỉ nhìn thấy cái gì nó giông giống với cái công việc thô tục của cậu cận kề hàng ngày mà thôi ?.Thật là tội nghiệp cho cậu , đã ngu si lại dốt nát nữa.? Tôi là tôi vẽ một con người ,hai tay đang dâng chiếc chìa khoá tình yêu nghiêng mình hiến dâng cho nhân loại mà ?chính giữa của bức tranh là hình ảnh một con chim vươn cánh bay khỏi vùng trời tăm tối để tìm tới một khung trời nhiệt huyết và tràn đầy nhựa sống của tình yêu mà ?chiếc chìa khoá vàng hình trái tim rất chân thành sẽ mở cửa cho con người bước vào ngưỡng cửa tình thương yêu hạnh phúc ...Cậu đã không tìm được vẻ đẹp thầm kín và ẩn dụ đó rồi ?Tranh ảnh là thơ ca , là mộng ảo , đôi khi là đố tục giảng thanh nữa chứ , chứ không phải như cậu nghĩ là ( Sến), là thô tục đâu cậu ơi.
    Âu cũng là sự sáng tạo nghệ thuật và người thưởng lãm chưa có con mắt tinh tường và tâm hồn nhậy cảm để cảm nhận được ,nên nó cứ bị đối lập với nhau hoài à .
    Ngày xưa cũng có những người có tiền , tung tiền ra mua tranh cuả Picasso về nhà treo ngược tranh mà không biết , chẳng cần biết ý đồ của tác giả ra sao cả mà chỉ cần biết là thiên hạ có tranh của ông ta thì ta cũng có đây , mặc dù ta không hiểu và cũng không có thích thú cho lắm .
    Cho nên chúng ta tốt nhất từ nay mình chấm dứt vấn đề bàn luận tranh pháo này tại đây đi , lời qua tiếng lại hoài cũng thế thôi , tôi vẫn là tôi và cậu mãi cũng vẫn là cậu. Mình nên tôn trọng các bạn đọc , đừng nhiều lời làm cho mọi người thêm khó chịu vì chúng ta nữa .Tôi đã phải lên tiếng xin lỗi mọi người vì sự nhí nháo này rồi đó .
    Mình không có tham vọng làm nhà họa sỹ lớn đâu , mình chỉ vẽ giải trí cho khuây và thỉnh thoảng bán một vài bức cho mấy cái người Tây khó tính và chịu chơi thôi mà ?.Cho nên bây giờ có ai khen hay, hay là chửi thì cũng đến vậy thôi ?.thôi nhé ?cứ như vậy đi nhé .
    Vũ kimThanh


    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 05/10/2006
  5. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bác này thật hay bác kia thật hay em cũng thật hay....bác này hay vì người ta nói gì kệ người ta việc bác vẽ bác cứ vẽ; bác kia thật hay vì người ta vẽ gì kệ người ta bác có tác phẩm thì mang ra diễn đàn cho mọi người xem ko thì nói người ta làm gì.Em cũng thật hay chuyện của các bác thì kệ các bác em xía vào làm gì thế ko biếtsắc sắc không không ông nông dân cũng bằng ông đại học.
  6. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    (Ký hoạ bằng chữ tại Luân Ðôn tháng 2-1996)
    KẺ ÐỘC HÀNH
    Người đớn đau không? kẻ độc hành .
    Khi đàn thú lao vào người cắn xé
    Máu đầm đià từng vết thương toác nẻ
    Cứ chảy hoài chảy mãi tới ngàn thu ?
    Người xót xa không ? kẻ độc hành .
    Khi những con ve sầu suốt đời ra rả một điệu nhạc
    Cũ rích ,chật hẹp, u buồn ,nóng bức đến chẩy người
    Và loài vẹt học nói tiếng người ,tối ngày chí choé?
    Tự cho mình là thông thái hơn lũ cầy cáo ma cô ,đười ươi mất nết.
    Ðây đó quanh ta?
    Những quái vật đêm ngày đục khoét mặt trời công lý.
    Khả ố, bạo tàn,gặm nhấm...mặt trăng.
    Bóp bẹp ước mơ và nghiền nát mầm xanh
    Cuả trái đất đang sinh sôi thèm cuộc sống
    Ðây đó quanh ta..
    Tiếng kêu than ,u uất tủi hờn cuả muôn loài,cầu mong chút tình thương yêu đồng loại
    Cùng tiếng thở gấp gáp cuả những chiếc lá vàng,hấp hối lià đời còn tiếc nuối ngày xanh
    Người là ai?
    Kẻ độc hành
    Thường dân hay tiên tri ?
    Chỉ thấy người thầm lặng ,chiụ đựng nhọc nhằn
    Ðôi mắt quầng sâu không rướm lệ mà cồn cào đôi hồ nước thương đau?
    Ðôi tay khô héo ,vẫn giang rộng ,âu yếm cuộc đời và vuốt ve những vết thương trong tâm hồn tơi tả?
    Ðôi chân vẫn miệt mài trên chập chùng gian khó cuả thế gian
    Người là ai? Kẻ độc hành.
    Núi đứng ngây người bó tay nhìn đời cuồng loạn ?
    Biển giẫy ruạ oằn oaì gầm thét niềm đau ?
    Người vẫn đi vai triũ nặng u sầu
    Mắt nhìn thẳng chân trời xa mù mịt?.
    Vũ kim Thanh

  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    VKT thân mến ! Bạn vẽ đẹp đấy ! Cố lên nhá ! Ủng hộ bạn 2 tay 2 chân !
  8. totouyen

    totouyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có những người miệt mài đem cái đẹp cho đời. Song bên cạnh ẩn hiện kẻ ganh đua đố kỵ dở hơi, đã không có mắt thì thôi , chứ một kẻ có mắt giả mù thì thật tệ hại, cái lưỡi hắn như nọc độc ...
    Người hoạ sỹ chân chính đừng vì những lời lẽ đó mà nản bác VKT ạ.
    Mong được thấy những tác phẩm mới từ ngòi bút tài hoa của bác.

  9. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Picatchau ,bạn thansammic21 và bạn Totouyen thân mến.
    Trong thâm tâm mình có lúc đã không muốn quay trở lại nơi này nữa , cho dù nơi đây tháng ngày qua đã có những kỷ niệm vui buồn , mình đã đọc tin nhắn và bài viết của các bạn , nhiều lần , phân vân lắm ?Dù sao thì cũng là những thông điệp chân tình cuả các bạn mà mình không có hồi âm thì quả là điều sai lầm của mình lắm đó .Hôm nay mình xin gửi tới các bạn lời cám ơn trân thành về sự quan tâm và động viên mình bước qua những cơn sóng đời hoang dại .
    Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ ,an vui và thành đạt .
    Có bức tranh mới vẽ trong vườn nhà tặng các bạn .
    Chào thân aí , vũ kim Thanh
    [​IMG]
    HOA HỒNG VÀNG (Tranh sơn dầu vũ kim Thanh )
    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 23/10/2006
  10. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng sự trở lại đầy ngoạn mục của bác,vậy là bác đã bước qua được sự khen chê của chúng nhân để bước tiếp trên con đường mình đã chọn lựa.Sau mưa gió hoa hồng lại nở thật đẹp,và đầy ý nghĩa.Rất vui mừng khi bác quay lại chốn này và luôn mong đợi những tác phẩm mới của bác.zô zô

Chia sẻ trang này