1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Gặm nhấm kỉ niệm"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Thu_HN, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    " Gặm nhấm kỉ niệm"


    Chẳng hiểu tại mình mới ra trường, vẫn còn loanh quanh cái đầu óc ở cái trường cấp ba, dù so với các trường khác thì cũng to to, nhưng với trường đại học thì bé tí, hay tại mình buồn, tại......mà tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá., lại nhớ ngày xưa, má Phi chủ nhiệm suốt ngày mắng: các em còn trẻ mà sao toàn ngồi "gậm nhấm" những việc đã qua thế nhỉ? Em chẳng biết, mà thôi, biết làm gì nhỉ?
    Bây giờ thậm chí nhớ cả bác Mão mèo, tiếc thật, mình chưa kịp "kỉ niệm" cho bác cái bản kiểm điểm nào thì đã bị tống ra khỏi trường thế này
    Kỉ niệm dù là những cái đã qua đi, vui có, buồn có, nhưng không phải bắt buộc quên đi, cứ thả lòng mình, để đôi khi.....hình như vị ngọt

    Si.........
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tặng một cơn mưa đông bất chợt, hình như cũng.....lâu lâu rồi thì phải.....
    Lạnh trời mưa mùa đông
    Tan cơn khát một thời để nhớ
    Xôn xao ngày hè
    Những chiều nắng đổ
    Áo trắng vô tư
    đếm hạt mưa rơi....
    Kỉ niệm ùa về
    níu trận mưa trôi
    Hè gọi gió
    Đông dịu dàng gọi nắng
    Ngày thở vào đêm
    một nỗi buồn xa vắng
    Tại mình ngây ngô
    hay tại thời gian????
    Si.........
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm dù vui dù buồn vẫn phải nhấm, vẫn phải gặm chứ em !
    Má Phi ơi con cũng chẳng biết tại sao còn lại gặm lại nhấm nhưng có lần má bảo "học sinh nữ đc cô chủ nhiệm là có nhiều phúc lắm đấy nhé" <~~ con nhớ, con chẳng quên được má ah...... Má chủ nhiệm con mỗi lớp 10 nhưng con học má từ trước đó, từ cái khi căn phòng nhỏ ở ngoài nhà chỉ có 4 cái bàn ngang, bọn con chen chúc mà ngồi học..... Má vẫn cứ bảo đến sớm còn để xe để cộ mà bọn con thì lại cứ ham chơi, ham buôn mà vào học muộn, ào ào đến, ào ào về rồi để lại cái căn phòng nhỏ im ắng ... Nhà má có anh Việt em nhưng bọn con cũng chẳng cười đùa với anh ý đc => bọn con 1 tuần cũng chỉ gặp nhau 1 lần ở nhà má thôi mà, mấy thằng quỉ sứ trường con... Con nhớ hôm mẹ con xuống xin học, thế nào mà má lại là giáo viên cũ của trường bố mẹ con ngày xưa.... Má có nhiều kỉ niệm với con quá, làm sao con ko nhớ đc ... Kỉ niệm từ hồi con học lớp 9, mà má có biết con ấn tượng lớp 9 hơn là lớp 10 của trường mình ?
    Em ah, đấy nhé, kỉ niệm để gặm nhấm nhưng đừng buồn vì nó... Mỗi lần chị nghĩ đến kỉ niệm, chị vui, chị buồn, chi khóc nhưng rồi chị lại cười... Cười bởi vì dù sao nó cũng là chuyện đã wa, nhớ để mà có ấn tượng trong đầu mình chứ khóc làm gì để chẳng thể làm lại đc những gì đã wa phải ko hả em ? Hôm trước em nhắc đến Xa lộ, mới đầu chị nhớ đến kỉ niệm buồn trước, là cái hôm chị khóc, nhưng việc gì phải nhớ đến kỉ niệm buồn, chị phải nhớ đến cái lần đầu tiên chị lên đó chứ ?! Em nhỉ? Lần đầu tiên vui mà ! Và chị chỉ muốn bây h trải qua lại cái ngày hôm đó ... Ước gì cho thời gian trở lại ...... Ko dc em ạ, kỉ niệm thì vẫn sẽ là kỉ niệm thôi....
    Chị ko bảo em phải quên hết, nhưng em hãy quên những gì đáng phải quên và kéo mình ra khỏi cái hình ảnh đó ! Chị tin rồi sẽ có lúc em sẽ plus forte que tout ça .... Em nhé ... Courage !!!

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi kỉ niệm cất tiếng gọi ta về
    Cố quên đi chỉ khiến lòng thêm tiếc nuối
    Làn sóng chạy, con thuyền khua mái đuổi
    Thàng năm trôi, ai nhìn lại cùng ta
    Si.........
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm ngủ mơ thấy cô bạn cũ, chậc, lâu lắm rồi không gặp nhỉ.Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa, hình như lớp 7, có 4 cô nhóc chơi thân với nhau,H hiền nhất, nói cho đúng là nhu mì nhất, chẳng thế mà về sau vẫn theo đuổi cái khối D với món Văn khó nhằn mà 3 con bé kia (ờ thì có mình là tất nhiên roài) "căm thù", chả bù cho khối A của chúng nó, tư duy!!!hehe, thế mà lúc thi ĐH, cả ba con nhỏ khối A thi cho vui, thế mà lại đỗ khối D đấy, điểm Văn lại cao mới chết chứ, lúc nghe kquả, ko tin nữa, hỏi đi hỏi lại mẹ, "mẹ bảo người ta xem lại văn đi,T với P thì đúng như con tính điểm rồi, hay là người ta xem nhầm cho con?" đến nỗi phụ huynh phát cáu "Ơ kìa, ko tin mẹ hả?: Hồi trước trầy trật môn văn, toàn bảo nhau "văn mình cao siêu, chưa ai đủ trình độ để hiểu" hị hị, ai dè đi thi người ta lại hiểunhở!:D
    Lên cấp ba, học khác trường, nhưng vẫn chơi thân với nhau, thậm chí rất thân, nhưng mà là ba đứa A, ba cái đứa vẫn mày-tao sau khi đã phân thứ bậc cẩn thận, còn H chị cả thì ít chơi hơn, có lẽ vì H trầm quá, còn ba đứa kia thì sôi động, nên khó thân nhau?hay đơn giản chỉ vì không hợp?sau này nhà H đổi nhà và số đt, thế là cũng chẳng liên lạc được
    Hôm trước đang ngồi nhà, nhỏ em đi học về nhăn nhở "em gặp chị H đi với người yêu ngoài đường đấy" Trời:o mình mắt tròn mắt dẹt, H có người yêu????Nói với hai bé kia chúng nó cũng không tin nổi, H nhà ta lạnh lắm cơ mà, chẳng chơi với ai, nhất là con trai, mà từ bé đến giờ ko cậu bé nào dám mon men lại gần, nên cũng chẳng ai để ý chứ đừng nói là .. : x thế mà..............chậc, nhanh thật, lại còn nghe nói giờ H là hoa khôi của lớp nữa đúng là chẳng bao giờ đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả..........
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ơ con bé ! sao dạo này nó nhiều tâm trạng thế nhỉ ?!
    Ăn tết thế nào em ? Mỗi người 1 nơi, chị cũng chịu , chẳng biết thế nào ... :-(
    Bên này ko có ko khí Tết gì cả :-( Chán !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ở đây có lập box chat riêng à???
    http://rockvn.com
  8. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm........đó là những trưa hè nóng nực và rực rỡ nắng vàng, áo trắng dàn hàng ngang trên con đường nhiều cây và vắng người, những câu chuyện không đầu không cuối,những nụ cười không âm điệu nhưng giòn tan mà có lẽ sẽ còn đọng lại mãi, một thằng bạn béo mồ hôi nhễ nhại, một thằng bạn gầy gò mình trên xe cuốc, một -tôi- tóc bím.......những guồng quay xe đạp vội vã "ôi đói quá"
    Kỉ niệm........đó là lần đầu tiên khóc ở sân bay khi tiễn đứa bạn thân mà mình vẫn quen gọi bằng tiếng chị đầy âu yếm, những ánh mắt trong ánh mắt, đỏ hoe, tiếc nuối, nhớ thương và hi vọng
    Kỉ niệm.........đó là những buổi chiều vội vàng bát cơm mới nấu hay cái bánh mì patê nóng giòn để rồi phi như bay đến BK , chen chúc và tắc đường, luồn và lách rồi chui vào cái lò quen thuộc, với cái bàn một quen thuộc, đến nỗi ở lò luyện mà khi hứng lên, người ta chui vào đó, người ta bỏ dở giữa chừng, người ta ăn kẹo cao su nổ lốp bốp, người ta nhắn tin và gọi điện tít tít....tưởng rằng chẳng ai có ấn tượng gì ấy, thầy dạy lí lại quen thuộc và yêu quí thật nhiều ba cô học trò cưng luôn ngồi bàn một, ngoan ngoãn và khúc khích suốt ba năm học
    Kỉ niệm để nhớ, để nhìn lại, để thấy sao bây giờ.......khác quá.Vẫn con đường nhiều cây sấu ấy, người ta đi lại đông đúc hơn, những người bạn thỉnh thoảng gặp nhau, cười nói, ăn uống, hát hò, đôi khi vô tình gặp trên đường, mỉm cười, hay vài câu chuyện nhỏ không để lại gì, ông bạn béo lâu ngày không gặp, cái xe cuốc chẳng ai đi, một -tôi- cột tóc đuôi gà......Không còn vội vã về với bữa cơm trưa khi nghe chuông nhà thờ điểm 12 giờ, đói, vài người bạn tạt vào một quán bên đường, phở xào, bún bò, miến lươn....và "alô, con ko về trưa nay"
    Vẫn sân bay ấy, lần chia tay này không giọt nước mắt, một nụ cười đầy niềm tin và yêu thương được thay thế vào đó
    BK, thỉnh thoảng vẫn ghé vào, thăm một vài người bạn, hoặc tình cờ đi ngang qua
    Kỉ niệm tiếp kỉ niệm, hôm nay rồi lại là hôm qua, mong rằng những kỉ niệm ngày càng tuyệt vời............
    To POKET: Tết ở nhà vẫn bình thường, lạnh và........đấy, nhiều tâm trạngcô Cl mail về, cũng nói ở đó ko có kk Tết, cố gắng lên để đón tết ở nhà chị nhé
    To Wingcelot: chatchit gì đâu, bác làm gì khó tính thế
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0

    Kỉ niệm.......... là khi nhìn vào quyển lưu bút , đọc và cười. Sao ngày xưa vui thế ?! Có những đứa bây h đã thay đổi, ko còn như xưa nữa, nhưng mình vẫn nhớ nó như nó của ngày xưa. Cấp 2 với mình là tất cả.
    Trái đất .... vẫn quay,
    Thời gian .... vẫn trôi,
    Cuộc sống .... vẫn cứ diễn ra,
    Và ... mọi thứ có thể thay đổi ...
    Nhớ , ... để rồi chợt nhận ra rằng em đã thay đổi. Em đang lớn dần lên chứ ko còn là 2 bên tóc bím trong con mắt chị. Mà cũng chẳng còn là cái thời '' 2 cái bánh mì bơ ruốc '' nữa rồi mà phải ko em ? Bây h là cái thời s/v cả ngày lông bông ngoài đường, khác chứ !
    Kỉ niệm.......... là khi nhìn thấy những cái dù chỉ là rất nhỏ mà thôi cũng gợi nhớ đến những gì đã trải qua. Mấy hôm nay chị cũng liên hoan. Ừ thì cứ gọi là ăn Tết đi ! Nhưng làm sao ko nhớ đến những lúc mình tụ tập ?! Biết bao h chị mới đc ăn 1 cái Tết ở bên gia đình và người thân ? Khác lắm !
    Kỉ niệm.......... là khi ngày ngày cứ chạy ra xe bus mà đi học rồi nghĩ giá như mình có cái xe máy, vèo cái là đến trường ! Học xong về, rồi có đi đâu thì đi. Bây h cứ cả ngày làm gì thì làm, về đến nhà rồi là cấm có đi đâu đc. Mất thời gian lắm ! Có phải như ở nhà tót cái là đi được đâu ! Khác nữa !
    Kỉ niệm.......... là khi nghe tin thằng bạn thân sang P để nhớ lần đầu tiên mình đi có lỗi với bạn bè, nhớ lần thứ 2 sướt mướt và lần thứ 3 giả vờ cứng rắn cho mọi người yên tâm để rồi đến khi định hình đc là mình lại phải đi xa 1 lần nữa thì cũng đã muộn rồi. Ko thể nói với ai thêm 1 lời nào nữa Nhìn ánh mắt ai cũng buồn ... Sợ lắm ! Mỗi năm đi là 1 tâm trạng khác nhau mặc dù xung quanh vẫn ngần đấy người đi tiễn... Lại khác !
    Kỉ niệm.......... là khi thấy em bảo em alô gọi bạn Hoàng khi em ở trên chợ hoa. Chị lại nhớ đến cái thời 2 đứa ngày 4 lượt đạp xe song song tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Cái thuở '' 2 đứa 2 cốc chè đỗ đen '' ... Trước hôm mình đi thằng bạn học hàng xóm phải đi tập quân sự trên tận Xuân Mai, nó alô, '' xin lỗi nhé tớ ko đi tiễn ấy đc vì ở tận trên này Cái trường này sao như điên ý, bắt s/v tập quan sự sớm thế ! Ấy đi may mắn nhé ! '' ... Cảm động wá ! Hôm trước lần đầu tiên chat với nó kể từ khi sang đây , nó cũng có 1 điều gì đó lớn hơn rồi ... Khác !
    Kỉ niệm........... là mỗi khi đi hát nhớ đến thời 4 đứa 4 cái mic với '' Est - ce que tu viens pour les vacances ? '' và cái bài phỏng vấn ở Cung thiếu nhi ... í ẹ Thời gian để mình nhận ra là mình đã có thêm 2 đứa bạn thân ... Con bạn dạo này hay buồn vui bất thường. Thằng bạn học từ thuở bé bây h ở bên này, hôm trước mới giật mình '' Ấy tiến bộ thật rồi ! '' . Lại có cái gì khác nữa ! Nhưng tớ mừng cho ấy !
    Kỉ niệm........... là khi Tết đến sao ko cảm thấy gì ? Năm nay ko còn 1 chữ Tết trong đầu khi phải thi đúng đến 30 Tết , khi mọi việc đang diễn ra ko như những gì của 1 năm về trước... Mình đang thay đổi ? ==> Khác ! Vậy là mình đã có mục tiêu của năm mới ... 1000 Thanks you !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. bonbon_rouge

    bonbon_rouge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn...và giờ thì mình nhận ra nhiều thứ.Đọc xong mấy dòng của người bạn cũ chợt thấy lòng mình muốn được chia sẻ--->chợt mình thấy mọi thứ nay cũng đã khác đi nhiều rồi...
    Quyển lưu bút xưa giờ đã thành kỉ niệm...vẫn những dòng chữ thân thương ngày nào,đọc - miệng vẫn cười mà sao cổ họng cứ nghẹn ngào !!?? Chợt thấy nhớ và thương tụi bạn fải ăn Tết xa nhà wá ... Nghĩ về ngày xưa mà sao cái gì cũng nhớ, nhớ từng cái tên ... từng biệt danh ... cả tính khí tụi nó ra sao mình vẫn nhớ,nhớ và nhớ hơn bao h hết......
    Ngày còn bé và cả đến khi lớn rồi cũng vậy, mình yêu quý nhau chẳng vì cái gì và rồi bây giờ nhìn nhau thấy ngại cũng chẳng có lý do.Mình hiểu nhưng mà hình như mình cũng lại chẳng hiểu gì...chỉ biết tóm lại bằng hai chữ "khác rồi" mà thôi...
    Vừa chat với "L iu" xong mà chẳng biết nói gì,hỏi nhiều chỉ sợ làm nó buồn thêm,còn nói về mình thì ko biết fải nói từ đâu nữa.
    Ko lẽ...cứ thế, cứ thế ..... mọi thứ sẽ càng khác đi theo năm tháng cuộc đời ?
    Nhớ bạn mà chẳng biết làm gì,căm ghét một người cũng chẳng còn biết fải làm sao !?---> "Tôi cần bạn khi lòng tôi bối rối "
    On ne change pas !!!

Chia sẻ trang này