1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game - ai yêu thích hay từng chơi bất cứ game gì thì mời vào

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 lý luận về tâm lý:
    Nếu người này chết, người kia sống, người kia sẽ vừa biết ơn người này, vừa cảm thấy rất đau khổ, vì mạng sống của mình là do người kia hy sinh mà có => có thể cả cuộc đời còn lại sống cũng chẳng thoải mái gì hết, sống ko bằng chết (do lương tâm cắn rứt: tại sao mình ko hy sinh cho mẹ / con, tại sao mình lại ích kỉ như thế này, v.v....) => chết chung vui hơn, có mẹ có con! (^_^)
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, sow chỉ ko hiểu tại sao phải lập nguyên cái bảng tính dài, phức tạp, rắc rối và khó hiểu như thế? Trong khi chỉ nhìn vào dữ kiện đề bài là thấy trong trường hợp 1, cả 2 đều ko khai là có lợi nhất rùi. Nhưng vấn đề là trong thực tế có xảy ra như vậy ko? Chưa tính đến tính cách của các tên cướp, hoàn cảnh "hỏi cung", và nhiều cái "tiểu tiết" khác nữa.
    À, mà mấy cái này nói chung hơi bị phức tạp hen. Nhìn FW giải thấy chóng mặt quá trời!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không chơi!
    Người ta đọc định nghĩa chưa xong mà mọi người post bài ào ào. Ghét! Không chơi! Không ủng hộ topic này!
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay nè mọi người. Một ví dụ nữa.
    http://stellar.mit.edu/S/course/14/fa04/14.12/courseMaterial/topics/topic2/lectureNotes/Lecture102/Lecture102.pdf
    1/2....:...................Hawk...............:..........Dove
    Hawk:........((V-C)/2;(V-C)/2).......:............(V;0)
    Dove.:...................(0;V)................:............(V/2;V/2)
    This is a generic biological game, but is also quite similar to many games in economics and political science. V is the value of a resource that one of the players will enjoy. If they shared the resource, their values are V/2. Hawk stands for a "tough" strategy, whereby the player does not give up the resource. However, if the other player is also playing hawk, they end up fighting, and incur the cost C/2 each. On the other hand, a Hawk player gets the whole resource for itself when playing a Dove. When V > C, we have a Prisoners'' Dilemma game, where we would observe fight.
    When we have V < C1, so that fighting is costly, this game is similar to another well-known game, inspired by the movie Rebel Without a Cause, named "Chicken", where two players driving towards a cliff have to decide whether to stop or continue. The one who stops first loses face, but may save his life. More generally, a class of games called "wars of attrition" are used to model this type of situations. In this case, a player would like to play Hawk if his opponent plays Dove, and play Dove if his opponent plays Hawk.
  5. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Game - ai yêu thích hay từng chơi bất cứ game gì thì mời vào

    Hình như chưa có anh chị nào mở Topic về Game hết nhỉ? Em xin phép mở Topic này để đáp ứng cho xu hướng "trẻ hoá" diễn đàn (nguyện vọng cao cả của LK . Anh/chị từng chơi Game nào thấy hấp dẫn, thì nêu ra cho mọi người tham khảo và bàn luận. Hy vọng Topic sẽ phát triển tốt. ^^
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tem tem tem!!!
    Đang chơi Boom ^^, đi đại chiến ko nên mới cấp 14 à
    Quên, vẫn còn đang luyện VL, chưa dứt bỏ đc ^^
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Àh há, em còn chơi boom nhưng đâu quan trọng lv ( 16 thôi ) chủ yếu tuyên ngôn là : Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Chơi boom chủ yếu theo em là ưu tiên ăn giày, sau đó là bom ^^ lựa chỗ ngã tư đẻ đứng => dễ thoát.
    Dạo này còn có 1 chiến thụât khó pro ( em chưa làm đc ) là đặt trước 1 qua bom, canh sẵn thời gian nó nổ, canh sẵn khoảng cách bom, trước khi bom nổ lại chỗ thằng địch đặt 1 quả để trúng nó, mình nhanh tay chạy => chết, rất khoé léo mới làm đc :(
  8. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Boom Online, 1 trò chơi mới của VinaGame, đang khá được ưa chuộng. Em chơi Boom khá gian manh! Lựa lúc người kia không chú ý mà đặt bom giết người (thường lúc đối phương trốn vào trong khoảng trống giữa 3 ô, hay đợi đồng đội tới cứu mà đặt bom để "nhất tiễn song điêu"...). Chơi kiểu này hơi ma giáo nhưng tỉ lệ thành công rất cao! Còn VL em hông dám chơi tiếp..... Vì đóng tiền ^^ Lúc trước chơi VL tới level 12 thì lại bị bắt đóng tiền nên bỏ luôn. Bi giờ trên VL chắc nhân vật toàn trên level 100 quá!
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng đó, với lại còn cái trò giết kẻ ham ăn nữa ;0 Ai ham ăn vật liệu mà nằm vào góc chết thì lại giải bộ giành ăn với nó nhưng thực chất là đứng ở ngoài, nó vào thì bom ^^ chặn nó chết luôn. Ka ka ^^
  10. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thấy bịch vàng 500 thì..... thà chết cũng ăn ^^ Tiền mừ! Bỏ uổng lắm!

Chia sẻ trang này