1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game : "CON GÁI HỎI & CON TRAI TRẢ LỜI ". Nạn nhân mới nhất: Heowâymập

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có chủ là được chủ đem đi đâu, đi theo đó, được tự do một chút nhưng đến đúng giờ là phải trình diện chủ.
    Còn vô ***g rồi là lúc nào cho đi mới được đi, cần đi nhậu thì phải xin phép, có bao nhiêu $ thì phải nộp hết
    To Be Or Not To Be
  2. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Vậy thì chim oanh vũ khoái ***g hay khoái chủ?? Níu mà theo như Thefan nói thì chắc là khoái chủ hơn khoái ***g rùi...Nhưng níu như có chủ thì...đến 1 lúc nào đó cũng sẽ bị nhốt vào ***g thôi.Còn chuyện mà dễ chịu hay ko thì tuỳ vào chim oanh vũ có tình nguyện tự nhốt mình và chủ thấy tội nghiệp thì đôi khi cũng cho bay tự do 1 ngày mấy ...phút....
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  3. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    khoái cả hai luôn .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em

Chia sẻ trang này