1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game : "CON GÁI HỎI & CON TRAI TRẢ LỜI ". Nạn nhân mới nhất: Heowâymập

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0

    một cô gái thông mình sắc sảo - quá tốt để làm 1 "đối tác", nếu con trai BK là doanh nhân, nếu là 1 kỹ sư có lẽ hơi khó.
    đối với kiman thí có được cô gái ấy thì quá tốt !
    riêng kiman thì Trap thông minh hay ko chưa bít nhưng cái "sắc sảo" mà Trap nghĩ mình có ko đúng đâu ! Sắc sảo của người ta khác kìa !
    theo như câu "chữ Tài chữ sắc khéo là ghét nhau" thì Trap nhà ta chắc là

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. lykemkhong

    lykemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngang Tàng như ngươi mừ chỉ hỏi đc những kâu dzớ dzẩn như thía ư? Hay chính ngươi là kẻ trong cuộc tình ko kết thúc kia????Tụi nghịp!!!
    Người nào chê tui một lần là bạn tui, chê tui hai lần là thầy tui, còn chê tui ba lần là dứt khoát tui nghỉ chơi .
  3. ti_nhieuchuyen

    ti_nhieuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao trong này vui quá dzợ, hổng phải dân bk có được hỏi hông dzậy, thui kệ tui cứ hỏi. các huynh các đệ cho tiểu muội hỏi làm sao mới hiểu được con trai dzậy. con trai thiệt là khó hiểu
    Heart, we will forget him!You and I, to-night!You may forget the warmth he gave,I will forget the light.When you have done, pray tell me,That I my thoughts may dim;Haste! Lest while you're lagging,I may remember him!
  4. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Con trai là loại động vật dễ hỉêu nhất trong các loài động vật sống trên cạn. tí_ nhiuchuyên ko hiểu con trai thì chắc chắn con trai đó ko muốn cho tí hiểu rồi

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 :bí mật ngu sao tra lời.
    Câu 2 :ko mà làm được điều đó đâu,bởi dân BK ai cũng là người buôn bán vũ khí,khi xưa nhà gần kho đạn nũa.
    Câu 3: Thẻo bỏ "của" hắn đi là hắn hết háo sắc.hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đễ hiểu được con trai à,dễ thôi,hôn anh đi anh nói cho nghe.hihihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đừng hun tên Giahy, hắn là "Pê con" đấy, hổng fải con chây đâu.
    Khi nào người ta sinh ra một đứa con trai, thì sẽ hiểu lòng dạ của nó. Nếu lỡ sinh con gái thì fải chờ ít nhất 9 tháng 10 ngày , " nở" lại lần nữa nhe, ặc ặc
    Biển Đông là của tớ
    Được tomhumhiepsi sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 21/01/2004
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con gái thí hình như tình hình chiến tranh...lạnh giữa con gái dzà con trai càng lúc càng căng thẳng rùi. Mún gặp nhau một kái để hiểu nhau hơn mừ mỗi lần gặp là cứ như mang theo cuốc xẻng đi đào cho cái hố ngăn cách rộng thêm ra. Con trai ko hiểu con gái, con gái cũng vậy. rùi con trai hông bít có giận con gái ko? làm sao bi dzờ???
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 22/01/2004
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    hìhì! bít ngay mí huynh đệ pí câu này mừ...
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    1/Làm thế nào để khỏi bị một tên vô tâm làm fiền nữa
    2/Khi con trai nói Y nhưng từ chới liên lạc với lí do đang bận ngủ thì có fải là lời Y dó kg đáng tin kg?
    3/Làm thế nào ăn con "tomhumhiềpĩ" ngon nhất dzậy
    4/Nếu quan tâm nhiều đến ai đó thì ai đó có hiểu mình Y người ta kg dzậy & người ta có thấy khó chịu kg dzậy ?
    5/Làm thế nào để được các bô lão lì xì nhiều dzậy ?
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này