1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game : "CON GÁI HỎI & CON TRAI TRẢ LỜI ". Nạn nhân mới nhất: Heowâymập

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Thì cũng đợi từ từ chứ cô em! Mí hôm nay, anh tưởng cô em đi chúc Tết nên đâu có dzô BKSG đâu mừ hối trả lời?
    Nè, để ko đào hố ngăn cách nữa thì khi gặp nhau, đừng mang cuốc xẻng theo làm dzì. hì hì!Tốt nhứt cứ mang, nhưng mang theo để lấp hố bằng bộ mặt hớn hở, dzui dzẻ, nhẫn nhịn dzà một món wà(tinh thần hay vật chất dzì cũng xong).
    Mún hỉu con trai cũng ko wé khó đâu, như anh đã trả lời cho ti_nhieuchuyen đó. Còn ổng mừ hông hỉu cô em thì cô em phải nói rõ ra cho ổng hỉu, đừng chơi chiu con gái nói kó là ko, nói ko là kó. Con trai dzìa phương diện này thì cực Ặc! Ặc!

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  2. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé FBK hỏi chung chung wé: người vô tâm có nhìu loại lém
    Ta phải phân bịt ra thui(huhu) dzì hỏi ngược lại sẽ bị dổi dzới tính đó, mừ ta thì sợ kái ni lém
    - Vô tâm theo kỉu đang kua bé thì là để bé tức, thí mình bị "xúc fạm" . Níu bé chịu đựng hông nổi, chạy tới hỏi:" ê, sao ông nói thích tui mừ làm lơ tui hoài dzậy?" thì bé trúng kế kủa nó rùi. Bởi dzậy, để khỏi phiền thì thây kệ nó.
    - Vô tâm theo kỉu Bé kua nó ( mà kái này cũng 2 trường hợp)
    * Bé kua thành công mà hết mún kua nữa : mún nó hổng phiền thì nên nói thẳng dzới....ai có uy lực dzới nó. An tâm, trên đời này lúc nào cũng có : "núi cao còn có núi cao hơn"
    * Bé kua hông thành dzà mún wên nó mừ hông wên được ( cái này gọi là làm phiền về mặt tinh thần) thì chỉ còn cách tập trung dzô chuyện của gia đình, wan tâm bạn bè mình, pót bài cho Box BKSG nhìu nhìu là wên hắn à.
    trùi, cái này anh trả lời rùi. Koi lại trang :" Những biểu hiện của con trai khi yêu con gái". Níu hắn bỉu hịn ko tới 5/10 thì Bé ui, đá nó đi!
    Tôm hùm này tu luyện ngàn năm nên dai nhách hà. Mún ăn ngon thì phải rửa tổng wát,lột vỏ nó, lặt lông nó,rửa lại thật kỹ lần nữa bằng thuốc tẩy OMO, lấy gối nện nó cho máu tụ lại thì thịt mới béo. Sau đó, dzô nhà tắm, bắc bồn nước sôi lên, cho gia vị là thuốc sát trùng Gi-Nô -Fa rùi cho hắn dzô. Nhồi wa nhồi lại thật đều tay, luộc cho tới khi nào chín ( cả thân hình phồng lên lực lưỡng, đỏ như máu)thì bê ra. Làm muối tiêu chanh ớt xiệt ngon. Cuối cùng, cắt nó ra chấm ăn . Ực!
    Con trai tụi anh tối dạ lém. Wan tâm ko thui nhìu khi hông nhận ra đâu. tốt hơn nên kết thân dzới mí cô bạn của anh, làm bộ lo cho anh, hỏi dzìa anh nhìu nhìu, mời mí cô uống nước để làm tay trong, nói tốt dzề mình một chút. Níu dụ luôn mí thằng bạn trai của tụi anh thì tuyệt!
    Nhưng tụi anh thường ko thích con gái wan tâm wé nhìu đâu. Vừa phải để như một người bạn gái chứ đừng như một người mẹ. Mà ko wan tâm thì cũng ko được. iu là phải giúp nhau tiến bộ chứ ko thể làm ngơ trước cái sai của nhau. Có điều, con trai bọn anh mà bít con gái thật lòng iu thì hay chảnh lém( có khi hông thèm nữa, cho nên mong mí em cứ ko thèm wan tâm )
    Mún mí bô lão lì xì nhìu thì trong năm phải ngoan, tích cực pót bài, học tập nghiêm chỉnh, tạo mối wan hệ bừa bãi, ủa ko, rộng rãi, niềm nở tới chúc Tết mí ổng, keo cỡ nào cũng phải xì tiền ra thui. Còn níu keo wé cỡ thì làm dữ cho anh, đòi ra mẹt, wê wé thì cũng xòe ra để cho Bé nhỏ mồm bớt. Còn keo wé wé nữa, thì alê hấp đè hắn xuống cho bít thế nào là Bạch Cốt Chảo, nhớ bồi mí cú Xuyên Tâm Cước. Còn keo wé wé wé hử, thui, Bé hơi đâu mừ chúc Tết tên này.
    Như6ng anh tin mí bô lão nhà ta là những người iu trẻ ( con gái trẻ đẹp) nên ko để Bé phải động thủ đâu.


    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  3. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho hửi, bỉu hiện nào kủa kon trai ko iu kon gái???
    Được chiensiKaraoke sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 23/01/2004
  4. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Girl với boy thân từ nhỏ . Boy có đủ 8/10 dấu hiệu nhưng boy ko nói ra lời cuối cùng . Ai cũng nói là hắn thích girl mà girl chờ hoài chịu ko nổi . Làm sao ép boy nói điều trái tim girl muốn hắn nói ???
  5. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nói lời chia tay mà vẫn giữ được tình bạn ??
    Phải có một cái gì đổ vỡ trong bất cứ cuộc chơi nào , cuộc chơi đó mới có ý nghĩa . Ta không thích sự việc luôn luôn hoàn hảo tròn trịa .Những gì hoàn hảo tròn trịa đều giống con số 0 .
  6. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ừm ừm...kon trai mừ hông iu kon gái cũng kó hai loại: một là ngay thẳng, hai là lợi dụng
    Ngay thẳng thì có những bỉu hịn:
    -nói thẳng , nói thực dzới kon gái dzà nói rõ mún chia tay
    -níu ngại nói chia tay sẽ cố tránh khi kon gái nhắc đến chiện tương lai.
    -Ko bao dzờ gọi điện cho kon gái trừ phi kó chiện dzì thực wan trọng mừ ko liên wan đến tình cảm của hai người.
    -Níu kon ******* tới, kon trai sẽ ậm à, ậm ừ , ko thêm bớt vào cho wa câu chiện, dzà kon gái lun là người gợi chiện.
    -ko bao dzờ tặng wà, tới tìm (ngoại trừ việc cần thiết mừ ko liên wan tới chiện tình cảm) , thăm bệnh,hay rủ đi chơi.
    -Ko nồng nhiệt nữa, chỉ kần 10 phút đi xe là đủ rùi
    -ko mún nắm tay, ôm eo, níu ôm kon gái vào lòng sẽ ...vỗ bạch bạch ngay lưng( lực vỗ tỉ lệ thuận với sự phai nhạt tình cảm).
    -Ko mún giới thịu cho gia đình, bạn bè. Níu "lỡ" rùi thì hạn chế cho hai bên gặp mẹt.
    -Ko đủ kiên nhẫn nghe kon gái tâm sự, đôi khi kòn đệm :" Sao em nói nhìu thế?"hay" Em kó thể ngừng nói một chút ko?"
    -ko gíup đỡ kon gái tận tâm nữa, nhứt là những vấn đề tài chính, bớt cho mượn điện thoại hay xe của mình.
    - Lun bảo bận này bận nọ khi kon gái rủ đi đâu, trong khi kó thể bù khú dzới đám bạn.
    -làm kon gái bùn, xin lỗi kâu thứ nhứt là hết đát. Típ theo :" Nếu thấy giận là tốt thì em cứ giận đi!"
    - Ko bao giờ dành trả tiền trong các lần đi chơi chung.
    -lun sai và trễ hẹn
    - ko hỏi ý kiến kủa kon gái , mặc kon gái mún làm gì thì làm
    ( ví dụ kêu đồ ăn)

    Lợi dụng thì kó những bỉu hịn :
    - Lúc nào cũng có hàng tá cô bạn vây wanh
    - Khi gặp gỡ tụi bạn, wên lun sự kó mẹt kủa kon gái
    - Lun tự hào vì đã " chinh phục "hết tụi kon gái trong trường
    - Lun miệng gọi kon gái là "em iu, cưng ui, cô bé kủa anh..." chỉ vì ko thể nhớ nổi tên kon gái.
    - Bắt cá nhìu tay dzới những cô bạn thân kủa kon gái
    - Mượn tiền kủa kon gái dài hạn dzà kó bỉu hịn thành nợ khó đòi
    - Ko bao dzờ động vào việc nhà mừ chỉ đợi kon gái xuất hịn
    - Có khả năng nói hàng giờ về những đìu "tốt đẹp" kủa mình
    - ko ngừng kể về những "nỗi khổ" kủa mình để được thương hại
    - Khi kon gái nói, kon trai ko nhìn dzào mắt mừ chỉ nhìn dzào những nơi..(.nơi nào tự hỉu) và phát ra những tiếng ậm ừ, hừm ,á chà
    - Kể xấu về ex kủa mình, thậm chí là nói xấu kon gái trước bạn bè khi ở sau lưng kon gái.
    - trong phòng tòan hình kỡ Brit trở lên
    - lun đòi hỏi kon gái phải "cho", khăng khăng :" thì em là bạn gái anh mừ" ( từ thấp lên kao, cho đến khi hết cho được thì thui), rùi lạnh nhạt nhanh chóng và chỉ trở lại nồng nhiệt khi nào kần nhờ vả
    -ko bao dzờ kảm ơn hay xin lỗi đúng lúc vì cho rằng đó là bổn phận, nghĩa dzụ kủa kon gái
    -Sai hẹn, kon gái wé wen dzới khái nịm này.
    - hoặc kảm ơn ,xin lỗi wé nhìu hơn bình thường (mừ ko sửa đổi)để đưa kon gái lên tận mây xanh
    -Sẵn sàng cho kon gái ăn...tát níu cãi ý mình sau đó lại khóc lóc "ân hận"
    - lun bảo kon gái phải làm thế này thía nọ ,cả về cách ăn mặc, làm sao mà đủ lạnh ngay khi gió ko thổi, kon gái ko hề là chính mình nữa
    - Chỉ chú ý đến kon gái khi nào ..tiện hay cần cái gì đó.
    - ko hỏi thăm gia đình kon gái, ko dành thời gian nhìu cho chính gia đình kủa mình
    - Níu kon gái bắt đầu "ngày hôm nay kủa em thật tồi tệ" thì kết thúc sẽ là "thía thì kó thấm dzào đâu so với sự tồi tệ trong ngày kủa anh, này nhé..." -kon trai nói
    -và dĩ nhiên Ko bao giờ chi một xu cho kon gái

    TRỜI HỠI!!!BẢN THÂN TUI LÀ CON TRAI MỪ PHẢI NÓI NHỮNG ĐIỀU NÀY THÌ THẬT ĐAU LÒNGGGGGGGGGGGGGG.......
    Nhưng vì luật chơi wy định: vì wuyền lợi kủa phái yếu và vì sự trung thực kủa phái mày râu chúng ta nên tui buộc vì nghĩa wên mình. miễn là kon trai chúng ta sống đúng với lương tâm là ổn.

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  7. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Girl chắc cú là Boy thích Girl chứ?
    Xin thưa là: níu Boy bỉu hịn dưới 5/10 như "Những bỉu hịn kủa kon trai khi thích kon gái" thì chắc ăn là ko thích Girl. Đìu đó ko kó nghĩa là níu bỉu hịn đúng 10/10 là thực sự thích đâu nhá!!! Ta phải phòng trường hợp Boy lợi dụng chứ
    Kòn níu chắc ăn là thích rùi, chỉ kòn đợi 3 chữ vàng ngọc nữa là xong thì đợi thêm mười năm nữa cũng kòn được. An tâm đi! Boy bọn anh là dzậy đó. Ba chữ thiêng liêng chỉ nói dzới người thiêng liêng ở thời điểm thiêng liêng dzà địa đỉm thiêng liêng thui. Trong thời gian chưa nói ( vì kòn đi tìm địa đỉm thiêng liêng dzà chờ thời cơ thích hợp) thì Boy phải cố gắng giữ chân girl chứ. Kàng kiên nhẫn thì táo sẽ kàng ngọt.
    Nhắc nhở lun: đừng nghe lời dèm pha kủa lũ bạn. Bít đâu Boy đối xử dzới Girl chỉ như bạn nối khố (thân từ nhỏ mừ). Kòn lỡ nghe tụi bạn nói xấu chia rẽ Boy dzà Girl thì nên cẩn thận phán xét dzì bít đâu họ ghen ghét đó.

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  8. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phải có một cái gì đổ vỡ trong bất cứ cuộc chơi nào , cuộc chơi đó mới có ý nghĩa
    Nội nghe kái kâu đó là bực rùi!!!bạn này, bạn nghĩ sao dzậy??? mình ko dám tin kon gái như bạn lại thốt lên những lời như thía. Mình ước gì bạn chỉ là người kon gái duy nhứt trong số kon gái trên Trái Đất này. Kỳ này, vì bạn, mình thách bị đổi dzới tính lun!
    Mình rất bùn và thất vọng khi bít kon gái kũng kòn những người koi tình cảm là trò chơi, và lun mong đợi tình iu sẽ đổ vỡ.Níu bạn thực sự nghĩ như thía thì kó sá gì việc gìn giữ mối wan hệ tốt sau khi chia tay chứ? Kứ việc tuyên pố lun:" Tui hết iu anh rùi! Trò chơi của hai ta đã kết thúc"
    Nhưng mình kũng hi vọng đó chỉ là những lời đùa cợt một chút kủa bạn khi pót bài. Và vì hi vọng như thía nên mình sẽ trả lời cho bạn cách chia tay nhưng vẫn giữ mối wan hệ tốt:
    -Thái độ chân thành khi nói lời chia tay
    - thẳng thắn, nhìn vào mắt kủa Boy
    -Nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
    - Diễn đạt lý do chia tay rõ ràng, súc tích, hợp tình hợp lý ( sẽ rất hợp lý níu Girl thực sự ko còn cảm giác dzới Boy)
    - Cảm ơn vì những đìu tốt đẹp trước đây Boy đã mang đến cho Girl
    - Nói lên mong mún thực sự là gìn giữ một tình bạn tốt đẹp sau chia tay( níu cần nên vạch rõ cách bỉu hịn mối wan hệ sau chia tay là thế nào: vẫn chào hỏi nhau bình thường, đối xử với nhau như bạn bè, Giúp đỡ nhau chân thành trong khả năng có thể...)
    Cấm tiệt:- Nói wanh ko, dài dòng với thái độ ko rõ ràng, áy náy, ngần ngại, ko nhìn dzào mắt Boy
    - nói dzới thái độ kênh kịu, bất cần, chảnh
    -Ko kể lể tội trạng kủa Boy (vì níu Boy ko mún chia tay ,Boy sẽ năn nỉ, hứa sau này ko như thía nữa. Còn níu Boy Ok lìên, thì đúng ý Girl wé rùi, có đìêu còn tình bạn hay ko thì ko chắc và lịu Girl kó chịu nổi cú Shock vì bị tổn thương lòng tự trọng ko còn phải koi lại)
    Nhưng dù thía nào, hai người cũng đã từng kó những khoảng thời gian rất vui bên nhau. Đủ để hỉu những tật xấu của nhau nên wan trọng là sau khi chia tay phải tôn trọng nhau và giữ khỏang cách cần thiết. Việc giữ tình bạn sẽ nguy hỉm dzô cùng khi hai người rất "thân" khi còn iu nhau.

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  9. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 : Dòng chữ đó là chữ ký của tui .Rất xin lỗi vì nó làm bạn hiểu lầm .
    Thứ 2 :Mình chưa bao giờ nói là mình luôn luôn đúng nhưng cái chữ ký của mình cũng là một phần suy nghĩ của mình và mình nghĩ là nó đúng . Có thể là ko tuyệt đối đúng nhưng nó đúng trong nhiều trường hợp . Có lẽ bạn cũng đã từng nghe câu nói này : " Niềm vui ghi trên nước , sự giận dữ ghi trên cát , nỗi buồn được khắc sâu trên đá núi " . Cái gì buồn thường khiến mình nhớ lâu.
    . Thật đáng tiếc là trong cuộc sống bao giờ mình cũng phải bỏ đi một phần những gì mình yêu thích !! Nhưng theo mình , hạnh phúc như một cái bánh to mà mọi người chỉ được cắn 1 lần , vì thế phải tính làm sao mà cắn được miếng to nhất , còn nếu tham lam ăn cả thế nào cũng bị ói ra ngoài hết .
    Thế nên trong hạnh phúc luôn có đổ vỡ và không phải đổ vỡ nghĩa là mất mát . Chính nhờ có những đỗ vỡ đó mà ta mới biết yêu quý những gì mình nắm giữ được . Còn những gì có được mà không có chút đổ vỡ nào hay dẫn đến bị coi thường . Không có khổ đau lấy gì để ta định nghĩa hạnh phúc .

    Ps em có lỡ lời , xin đừng chuyển đổi em tội nghiệp .
    Phải có một cái gì đổ vỡ trong bất cứ cuộc chơi nào , cuộc chơi đó mới có ý nghĩa . Ta không thích sự việc luôn luôn hoàn hảo tròn trịa .Những gì hoàn hảo tròn trịa đều giống con số 0 .
  10. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hì, kể ra anh cũng hốp tốp wé! chưa chi đã nói oan em rùi . dzô cùng xin lỗi nhé! thui, anh em mình hòa nha!
    ừa, thì là suy nghĩ kủa em. anh ko có thói wen thay đổi suy nghĩ kủa người khác. OK! Lỗi là kủa anh, anh sẽ ko bao giờ nhằm lẫn như dzậy nữa. Đừng dzận anh,tụi nghịp.Hicc!
    tặng em hoa hồng gọi là wà xin lỗi nè

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn

Chia sẻ trang này