1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game : "CON GÁI HỎI & CON TRAI TRẢ LỜI ". Nạn nhân mới nhất: Heowâymập

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Có thể giả vờ kể cho hắn nghe là có người con trai khác quan tâm đến mình, hắn sẽ tự hiểu phải làm gì nếu thật sự thích. Xác suất thành công là 70%.
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Khi cả hai chia tay nhưng vẫn thực sự tôn trọng nhau.
  3. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho hửi tí! Chubehattieu bi nhiu tuỉ? Có thực là học ngành CNTT ko? Sao tui thí ông rành dzìa mí chiện tâm lí này wé! Tui học bên khoa tư vấn tâm lý , thí ông trả lời kó thể nói là gần như chuẩn 99%. Câu hửi lúc trước tui hỏi thật dza là để thử ông thui!
    Bi dzờ hửi thật nhe:(mí ông BK nào bít thì cũng mau trả lời cho tui)
    Tui kó kon bạn , tính nó rất dễ thương, hòa đồng, năng nổ, bít hi sinh dzì người khác, ko mún ghét ai, dễ bỏ wa mọi lỗi lầm của người khác với nó. Chỉ có một điều ,tui ko hiểu nổi là tại sao nó vẫn ko hề có bạn. thật vậy, nó ko có bạn ngoại trừ tui!
    Một ngày kia, nó tìm được một nhóm bạn và thật may ai cũng iu wý nó. Tui mừng cho nó chưa được bao lâu thì lại thí nó bùn. Thì ra trong nhóm có một cô nàng ko thích nó. Chả hiểu cô nàng đã hẹn nó dza nói cái dzì mừ bi dzờ nó mún dzời bỏ nhóm. Nó sợ nó lại ko có bạn, nó ko mún mọi người trong nhóm lại ghét bỏ nó như những người khác trước đây . Tui đã khuyên bảo nó, nó làm theo và chỉ đạt 70% hiệu wả. Bi dzờ tui đành làm phiền mí dzị giúp tui bồi cho nó thêm 30% còn lại .
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  4. qlcn03

    qlcn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    1. Anh ấy hơn mình 9 tuổi, không đẹp trai nhưng ăn nói có duyên, cùng là dân BK. Mình có nên tấn công trước hay không?
    2. Làm thế nào để cho người đó biết được tình cảm của mình?
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay, vote cho 5 sao liền
    Nhưng Hạt tiêu đã fạm wy rùi, trảm nghen ---> côbéhộttiêu ( giống Chie woá ) tới 8/2 . Nhưng xét ẻm nầy có công post bài rất rất rất chất lượng, nên được giảm bớt cho 5 ngày, chỉ tính tới 3/2 thui nhá
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tớ ko thể trả lời cho "ông" câu hỏi cá nhân.
    Còn dzìa cô bạn của "ông" thì vấn đề này tớ mới gặp hồi sáng nay rùi và cả ngày tớ đã bỏ bao thời gian ngồi tìm hỉu cách giải wuyết. Nhưng tớ chỉ giúp 29% thui nháéu% là phải dấu nghề chứ. Haha, đùa tí thôi, thật ra, tớ ko thể giúp trọn 30% cũng vì thứ nhứt, tớ ko phải chuyên gia gì; thứ hai, đã làm con người thì khó tránh việc được yêu thương hay bị ganh ghét. Nên việc "ông" đề nghị giúp bạn "ông" ko bị ghét là một điều bất khả thi.OK?
    vấn đề này xuất phát từ hai phía:
    -Phía cô bạn của "ông": như bạn nhận xét như trên, cô ta thực sự xứng đáng được mọi người wý mến. thế nhưng vẫn cô đơn trong mối wan hệ bạn bè, có thể là do cô bạn sống wá nhân nhượng bạn bè, tức là dễ bỏ wa lỗi lầm. tớ ko bảo phải thù dai, phải trừng phạt những ai đã có lỗi với mình, tớ chỉ mún nói có những lỗi lầm ko phải một lời xin lỗi là có thể bỏ wa. Do vậy, việc cô bạn wá dễ tính sẽ dẫn đến bạn bè thiếu sự tôn trọng nơi cô ấy.
    Bít hi sinh vì người khác.Rất tốt! Nhưng lòng tốt phải được áp dụng đúng nơi, đúng lúc thì mới phát huy hịu wả tối đa của nó. Nếu cứ tự tiện ban phát sẽ phản tác dụng vì có thể bị lợi dụng, làm mất thì giờ, công sưc của bản thân (trong khi thì giờ, công sức đó có thể giúp nhìu người khác).
    Năng nổ, ko có gì sai, nhưng hãy bít điều chỉnh vừa phải vì ko phải ai cũng thưc sự thích nhữung người năng nổ. Cái bạn bè cần là sự wan tâm đúng mức, sự nhạy cảm để nhận ra nỗi niềm của bạn. Nhưng nếu wá hòa đồng, dẫn đến cô bạn muốn bao wát toàn bộ, vì thế khó tránh việc tình bạn cũng bao wát, hời hợt.
    Cuối cùng là suy nghĩ ko mún ghét ai. Thật sai lầm, cô bạn cần học cách ghét cái xấu, cái ác và còn phải đứng lên đấu tranh chống lại nó nữa.

    -> nếu khắc phục những đìu trên, tớ tin cô bạn sẽ mau chóng có được tình cảm tốt nơi bạn bè.
    -Phía cô bạn của cô bạn của "ông":
    Hành động hẹn ra nói chuyện cũng có hai trường hợp:
    *Một là tốt: tức nhận xét chân thành,thẳng thắn ,nhẹ nhàng, về những khuyết điểm nào đó của cô bạn của "ông" đã khiến cô ta phiền lòng. ko mún nói trước bàn dân thiên hạ vì mún giữ tình cảm tốt hay vấn đề họ nói chỉ liên wan giữa họ với nhau.
    *Hai là xấu: tức xuất phát từ sự ganh ghét với một điều gì của cô bạn của "ông". Cô ta đã nói chuyện bằng cách nào đó ( hung dữ hoặc châm chích) đủ để khiến bạn ông mất tự tin vào việc wan hệ bạn bè của mình.
    Cách tốt nhứt:
    -Cô bạn "ông" cần sống thật với con người mình, sống tốt và chân thành với mọi người ngay từ bi giờ
    - Cô bạn "ông" cần củng cố nìm tin, phải wên đi wé khứ, phải nhớ những khuyết điểm đã làm mình ko được sự tin iu của bạn bè để khắc phục
    - Cần tự tin, dũng cảm đối diện với lời của cô bạn kia. Níu là đúng, thì phải típ thu sửa đổi, níu lời đó sai thì phải đấu tranh chống lại. Nhược điểm lớn nhứt của cô bạn " ông" là lo sợ ko có bạn, cứ mãi nhớ wá khứ. Nên bít bất kỳ ai cũng đáng được iu, được tôn trọng, có bạn thân dù chỉ là một người bạn. Lần này, cô ấy đã tiến bộ lớn là hầu hết mọi người trong nhóm đều wý thì cô ta cần phát huy điều đó hơn, ko nên vì một sự ganh ghét từ một người trong nhóm dẫn đến sợ hoà nhập với mọi người.
    -Phải đấu tranh với sự sợ hãi n1y. Vì có gì đảm bảo sau này cô ta sẽ tìm được một nhóm bạn nào mà trong đó ko có ai là ghét cô ta ko. Ko lẽ cô ta cứ típ tuc trốn chạy hoài à?

    Được chubehattieu sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 25/01/2004
  7. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông anh đã ra tay nhân nhượng. dzậy là tui cũng mãn nguyện dzồi!

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  8. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1. tớ cần bít bạn bao nhiêu tuổi thì mới có lời khuyên đúng được chứ. Có điều, khoảng cách 9 tuổi là một điều đáng lưu tâm. cùng là dân BK có nghĩa là anh ta đã ra trường. Đẹp trai hay ko ko phải là vấn đề thiết yếu( nói ngoài lề một chút: con trai đẹp trai thường đểu lém, wen một lúc mí chục nường mừ chả lo mất em nào hết. Nhưng con trai xấu cũng ác chiến lém à, bit mình xấu nên phải luyện lưỡi, wen mí mươi em cũng là chiện nhỏ như con thỏ. Cho nên xấu đẹp gì cũng chít)
    Như đã nói ở trên, khoảng cách tuổi tác wé lớn. Tình iu wả là ko phân bịt tuổi tác nhưng tư tưởng thì ảnh hưởng lắm. Cái mình cần là thông tin về thái độ, tình cảm của anh ta đối với bạn. Bạn bảo anh ta ăn nói có duyên, đó chưa hẳn là tính cách thật của anh ta, nhưng nếu bạn chắc như bắp thì tớ ko có ý kiến.
    Bạn có thực chắc tình cảm của mình tức là yêu hay mến. Nếu mến, nên giữ tình cảm trong lòng, típ tục kiên nhẫn tìm hỉu đối tượng, đồng thời xem xét lại tình cảm của mình lun.
    Còn iu thì xin thưa rằng, thời bủi bình đẳng nam nữ, kon gái cũng có quyền bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng vẫn phải bảo đảm nét duyên của con gái và ko làm đối tượng khớp, bỏ chạy.
    Bạn cho rằng anh ta tốt, xứng đáng để bạn đặt tình cảm(ngược lại thì đừng bao giờ nghĩ tấn công làm gì nhớ) và ko bít anh ta có iu bạn ko thì việc tấn công cũng tạm chấp nhận ( một số người con trai rất bảo thủ, họ ko thích con gái chủ động)
    2.Con gái mún cho con trai hỉu tình cảm của mình thì có nhìu cách lém, phụ thuộc vào trí khun của con trai thui. bạn có thể nói thẳng bằng cách mời anh ta uống nước, nói chuyện gì mà hai người wan tâm, rùi dẫn dắt vào "đề". Hoặc wan tâm anh ta như tớ đã trả lời cho FBK trang 6...
    Khuyến mại nè: bạn mún bít cách phản ứng nào của mình thì tốt khi con trai từ chúi hay khi con trai đồng ý thì có thể hỏi thêm. Tớ sẽ trả lời cho.
    Còn tốt đẹp thì tớ sẽ wân sư cho cách tấn công lun. Nhưng ko dám hứa sẽ thành công đâu, ngay mí thằng cha wân xư là bạn thân của đối tượng mừ còn chưa làm nên cơm cháo thì nói chi tớ là một người ảo

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  9. lykemkhong

    lykemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    1/Có fải con trai khi : hứa thật nhiều ,thất hứa thật nhiều .....là đã có thể nói rằng kg Y rồi kg?
    2/ Làm thế nào kg nhớ đền một người khi xa ngươi ta ?
    3/Làm thế nào kg mềm lòng trước những lời năn nỉ,xin lỗi của người ta?
    4/Nếu con trai kg có bạn gái thân thì làm cách nào tìm hiểu về người ta để chủ động được ?Còn với bạn thân thì là Bô Lão kg à...nên kg thể tiếp cận được...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này