1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game: Đuổi hình bắt Tý nào .... nhanh nhanh vui chơi có thưởng (Luật chơi trang 1) | GM : Roy Ma Cay

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pippovn2002, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hông phải là hông bít mà là chưa nghĩ ra
    Đây nói cho mà bít ná : Đôi lứa xứng đôi chưa phải là tác phẩm chính thức của nhà văn Nam Cao, mà đó chỉ là ý tưởng thứ 2 (sau cái ý tưởng thứ nhất : Cái lò gạch bị bỏ quên )
    Và cuối cùng chốt hạ bằng Chí Phèo
    Đố tác phẩm mà như xế thì người ta hông nghĩ ra là phải òy ------->rút kinh nghiệm lần sau phát huy ná
  2. choivoiv

    choivoiv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    33
    Nhà thơ này lạ lắm.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chính xác! BIỂN BỜ!
    ... "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    ..............
    Đại dương xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu" ...
    Mời bạn cafe nào, chiều chủ nhật nhé, nếu rỗi thì qua cổng trường Ngoại Thương, tớ mời! Tớ đã PM số điện thoại rồi đó! (Không có G đâu! hihi!)
    @Motthoang: Oài, tưởng ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI là tên ban đầu của tác phẩm chứ nhể? Sau đó thấy bảo là như thế không tôn trọng nhân vật và không có tính nhân văn nên mới đổi lại là CHÍ PHÈO chứ nhỉ??? Hay mình nhớ nhầm?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhầm òy
    Kụ Nam Cao mà còn sống thì kụ í kiện vì cái công ước Bơn đới ná
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nhầm rồi ! Trong bản thảo của Nam cao thì là "Cái lò gạch cũ" . Nhưng khi được NXB "Đời Mới" xuất bản (tháng 2 năm 41 )một phần là để hút khách một phần cũng thấy "lãng mạn " hơn nên ông đã đồng ý đổi tên truyện thành "Đôi lứa xứng đôi" (thời cấp 2 thầy giáo dậy văn giảng thế ) . Sau này có một buổi nói chuyện với bác Tô Hoài (bác ấy về thăm quê năm 1996 ) cũng thấy bác đề cập đến chi tiết này .Nếu như tớ nhớ không nhầm sau khi tái bản năm 1957 "Đôi lứa xứng đôi" mới được đổi thành "Chí Phèo"
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 12/01/2008
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ặkkkk,hĩ hĩ...sao chị hok đố rì về các món ăn hay cái rì tương tự thế,cứ đố thơ mí tác phẩm văn học,lèm sao em bon chen cà fê,cà fáo đc
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ Thino: Chiều mai qua trường chị nhé, hihi!
    Tiếp này: Phần thưởng ... để nghĩ đã nhé!
    [​IMG]
  8. choivoiv

    choivoiv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    33
    Cái này không có gợi ý à : Ai xinh hơn nào?
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Xem nào , không chắc lắm.
    CHỦ NÀO TỚ NẤY???
  10. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "NGƯỜI LÀM SAO CỦA CHIÊM BAO LÀM VÂY"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này