1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game Online zô đây -^o^-

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    how about hùng cũng tự tay ta kiếm, cũng làm ăn bằng mồ hôi nước mắt...... của người khác
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hờ xin lỗi nhen. tại vì hùi xưa có thèng chồng bất tài ô tướng (chưa hề cho vợ 1 cắc, áo cưới cũng vợ tự mua,v.v......) cho nin rút kinh nghịm tự tay ta cày hết, ai có lòng tốt cho thì nhận thui, mà số nhận đó cũng chưa = 1/10 tổng tài sản đâu ăn nói cho cẩn thận đấy
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ lỡ lời cho phép đc xin lỗi. Nhưng quả thật nếu mà các hạ có thằng chồng như vậy thì đồ sát luôn đi. Sống làm gì cho nó chật đất ra
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chỉ em kiếm 9/10 tài sản còn lại đi chị ... nghèo wé
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trời vị đại hiệp này nói trúng ý của bần đạo wé. Cũng là định đồ sát hắn lâu rùi Trời xui đất khiến thế nào một hum đẹp trời hắn cừu sát vợ, bần đạo đỡ mang tiếng ác phụ lại đỡ tăng PK. Sướng
    To March: chịu khó đi xin pt lượm đồ xịn vìa bán iem à, zí lợi lúc vàng bạc đá quí chưa lên giá chị cũng tranh thủ được 1 thùng. Bi zờ bán ra thu lời lắm, hạng trên top fú hộ cứ lên mỗi ngày hà Nói thật VĐ mà ko kinh doanh thì mạt kiếp cùng đinh vì tiền cày được ko bao giờ lời so với tiền mana Mà giờ chị hết tham vọng bá chủ top phú hộ rùi, chuyển qua chăm chỉ luyện lv cho mạnh để oánh lộn thui
  6. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Trời vị đại hiệp này nói trúng ý của bần đạo wé. Cũng là định đồ sát hắn lâu rùi Trời xui đất khiến thế nào một hum đẹp trời hắn cừu sát vợ, bần đạo đỡ mang tiếng ác phụ lại đỡ tăng PK. Sướng
    Nhưng bần đạo nghĩ rằng hôm đó hắn ta và các hạ chỉ định tỷ thí với nhau phân tài cao thấp. Sao các hạ lỡ ra đòn độc và hạ thủ người ta một cách không thương tiếc. Lúc đó tình nghĩa phu thê để đi đâu ? Tại hạ buồn cho người ta lúc đó. Buồn nhiều lắm. Tất nhiên, người ta yếu hơn các hạ, và các hạ biết điều đó. Tôi nghe người ta còn kể lại với tôi rằng, các hạ còn bảo vệ người ta qua những lúc khó khăn. Thế mà...than ôi !!!! Buồn quá !
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chơi ở Thái Sơn mà chị lên được phú hộ thì quá ghê ... Thua luôn , chăm chỉ bán hàng wé .. hic hic
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trap khoe giàu hen, chà chà
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lộc bắt đầu phát, chăm chỉ lên nhé. Nhưng hình như vẫn chưa đứng trong top thì phải. Ráng lên nhé
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đang chơi VLTK 2 cái nhiệm vụ ký danh gia nhập môn phái khó ghê áh(vì có biết tiếng tào đâu mà trả lời),mà mấy em trong VLTK2 xinh đáo để,hehehe,nhìn khiêu gợi gớm luôn,nhất là mấy em cầm cây đàng đi đánh

Chia sẻ trang này