1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game online

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Jimmy1234, 31/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1


    Nhận mặt "dân nghiện"

    Mới hơn 9 giờ sáng, một tiệm game online ở trong con hẻm phường Tân Hưng (Quận 7,Tp HCM) đã không còn chỗ trống. Từ góc trong cùng, mọi người nghe ?oầm? một tiếng rất gọn gàng, rồi ai đó gọi to lên: ?oThằng Tâm ngất xỉu rồi...?. Các game thủ ngồi xung quanh chỉ đưa mắt liếc ngang hờ hững, những tiếng lách cách trên bàn phím vẫn tiếp tục. Chủ tiệm net bước tới nhấc điện thoại gọi người nhà của nạn nhân đến. Dường như chẳng mấy ai ngạc nhiên về ca ngất xỉu này,có lẽ đó là chuyện thường gặp...
    Chừng nửa giờ sau, Tâm đã có mặt ở một cơ sở y tế gần đó với bình truyền dịch treo lủng lẳng trên đầu giường,nhìn xung quanh với ánh mắt rất yếu ớt. Vậy mà ngay buổi chiều, khi bác sĩ cho về, Tâm lại ngồi chễm chệ trên chính chiếc ghế mà hồi sáng mình đã té ngất xỉu!


    Theo lời chị của Tâm, đó là chuyện hàng ngày của đứa em ?ohết thuốc chữa?: chơi game online, quên cả ăn uống mà chỉ hút thuốc để quên đi cơn đói, ngất xỉu,vô bệnh viện truyền dịch và tỉnh dậy chơi game tiếp! Ở tiệm internet, không ai lạ với cảnh ngất xỉu của Tâm.Chị của Tâm nói trong nước mắt: Gia đình nghèo khó chứ khá giả gì đâu, cả nhà quần quật chạy ăn từng bữa. Từ nhỏ tới ...trước khi nghiện game, Tâm là một học sinh rất khá. Đến khi nhận được thông báo chuyện bỏ học của Tâm, gia đình mới té ngửa!

    Hàng ngày gia đình phải cung cấp tiền để Tâm ?onướng? vào các tiệm game . Chị của Tâm kể: ?oNhững câu chuyện của em tôi với bạn bè chỉ toàn là game với game, nhiều từ ngữ tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Nào là đao kiếm,chém giết, bang phái...?
    cho biết,chơi game liên tục trong nhiều giờ là nguyên nhân khiến trẻ bị bệnh cận thị tăng đột biến trong những năm gần đây

    Ngừng chơi khi đã chết

    Thanet, một thanh niên 22 tuổi người Thái Lan, và một nhóm bạn rủ nhau đi chơi game Internet tại một quán cafe ở phía bắc thành phố Chiang Mai. Họ đã ngồi trước máy vi tính từ chiều đến tận trưa hôm sau, cho tới khi Thanet bỗng nhiên gục đầu xuống bàn phím và đột quỵ.
    Bạn bè của Thanet cho biết anh nghiện chơi game và mỗi lần anh đều chơi nhiều giờ liên tục, không thiết gì ăn uống. Cái chết của Thanet là lời cảnh báo cho những người thường xuyên ngồi quá lâu bên trò game vi tính.

    ---Theo các chuyên gia tâm lý thì các trò game đều được thiết kế để khuyến khích người chơi lâu hơn, tạo ra tình thế cám dỗ họ tiếp tục chơi để tăng điểm, tăng sức mạnh cho nhân vật... Ngoài ra, các trò này còn không có kết thúc rõ ràng mà có thể kéo dài mãi

    Sa vào tội lỗi

    Các game thủ trẻ tuổi thường "có xu hướng bắt chước những hành động hung hăng bạo lực mà chúng vừa thể hiện trong game",giáo sư Kevin Kieffer,Đại học Staint Leo ở Florida cho biết


    Mẹ bảo dừng chơi game,con trả lời bằng...kiếm!

    Theo tờ Deutsche Presse Agentur,một anh chàng 19 tuổi từ thành phố St. Gallen,Thuỵ Sĩ đã ngồi lì trong phòng chơi game cả ngày chủ nhật cho đến khi bị mẹ mắng và bắt ngừng chơi game.Anh ta cáu,rút thanh kiếm dài 60 cm chém mẹ và anh trai không thương tiếc,cả hai người phải nhập viện

    Dùng kiếm thật đi đòi kiếm...ảo

    Cùng "bang hội" trong game online Võ Lâm Truyền Kỳ, Giang cho bạn mượn tiền và vũ khí ảo để "công thành" nhưng mãi không thấy trả.
    Chiều 12/12, Hoàng Nhất Giang (18 tuổi, ngụ tại quận 11, TP HCM)mang dao thật đến điểm dịch vụ Internet, tìm Lê Tấn Dũng để đòi lại "kiếm ảo" trong game. Khi đến nơi, nhìn thấy em Triệu 14 tuổi, từ phía sau, Giang tưởng nhầm là Dũng nên đã dùng dao giấu trong người lao vào đâm...

    Bị đầu độc bởi phim ảnh

    Lê Sang, 15 tuổi, trú tại phường 8, TP Đà Lạt, đã bóp cổ hai cháu bé 6 và 8 tuổi đang ở nhà một mình , cướp tiền để chơi game. Hung thủ bị bắt 2 tiếng đồng hồ sau đó, khi đang... bình thản chơi game tại quán cà phê ngoài phố!!!

    Cảnh sát khu vực cho biết: Cha cậu ta là người thô lỗ, cộc cằn, thường dạy con bằng roi. Bà mẹ thì quá cưng chiều con. Theo phản ánh của bà con khu vực, gia đình này thường thuê loại phim bạo lực đấm đá bắn giết về nhà xem. Còn cậu con thì nghiện chơi game, bố mẹ không kiểm soát, bao nhiêu tiền ăn sáng, sách vở đều nướng hết ở các quán game. Việc học hành sao nhãng nên cậu ta đúp liên tục, rồi bị đuổi học khi đang dở lớp 6,nhiều lần trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game...

    Trách nhiệm

    Những công ty game ở vn như Asiasoft, VinaGame, FPT, VTC Game và Saigontel vì lợi nhuận mà giết chết tâm hồn,cuộc đời của bao nhiêu thanh thiếu niên tương lai của đất nước.Bao nhiêu con người ngày đêm miệt mài,đỏ hoe mắt,người gầy rộc đi,nhưng không phải vì học trong thư viện mà vì ngồi suốt cả ngày để chơi game...

    Còn những người chơi game gọi đó là giải trí.Nhiều người quên ăn quên ngủ,bỏ cả học hành chỉ để giải trí.Đánh đổi những năm tháng cuộc đời thật lấy một cuộc đời ảo vô nghĩa trong game.Ham vui nhất thời được đánh đổi bằng tiền bạc,sức khoẻ,thời gian,tuổi trẻ,tương lai,sự nghiệp...Đọc đến đây chúng tôi nhớ có nhà danh nhân đã nói câu này "Hãy nhường cho tôi tuổi thanh xuân của bạn,nếu bạn không dùng nó vào việc gì lớn lao cả"
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: K phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này