1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game over

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi veille, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng nhận ra .....một chút cay cay .....trong cái Why to đùng, lơ lửng ấy.... :(
    Có lẽ nên từ bỏ tất cả.... regret.... cũng ko hẳn.... Chỉ thấy cay ở mắt... Cái gì cũng có nguyên nhân của nó... Có mở đầu và có kết thúc.... Như một game vậy.... có ai lại ko bị game over... !
    Loser.... ko hẳn.... tự cảm thấy thế thôi..... !
    You only see what you want 2 see.......---> không đúng lắm!
  2. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    what?????? chẳng hiểu gì cả
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  3. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    half life, nửa cuộc sống, cũng giống như anh vậy chỉ có điều bây giờ mọi việc ko còn như ý mong muốn của em nữa, buồn thật, nhưng ko sao, dù chỉ còn nửa cuộc sống nhưng em sẽ cố gắng, try again, khi đó, anh se x thấy rằng ko có anh, mọi việc vẫn dễ dàng, vẫn trôi qua " nhẹ nhàng" ...sẽ khác với những ý nghĩ của anh rất nhiều đó.
    côngnương_béxinh
    [img.]http://nhatkyamnhac.com/music/images/avatars/korean/nhatky_kangta3.jpg[/img.]
  4. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    1 năm ko thể làm nên điều gì cả. Còn cái 1,5 năm thì lai ko bằng cái 3 ngày kia. Có lẽ cái mới luôn làm người ta háo hức.. Oh life! Mỗi ngày nhận được một motivation... hồi trước còn những lời chân thành hơn... rất nhiều.....
    ....... sao cứ hồi trước mà làm gì nhỉ..
    Time can change everything..... anything..... even something you have a long lasting belief......
    Chiều, cứ tưởng cuối thu rồi mà vẫn oi bức....
    Mọi việc có dễ dàng đâu..., có trôi qua nhẹ nhàng đâu!
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    cha cha... veville dùng sai từ rồi..... có rất nhiều người đâu có bị game over đâu. Phải nói là: Có ai chưa từng bị game over đâu ! hì hì

    Nothing's Impossible
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là over thì cũng không nên nhớ nữa chứ nhỉ???Vui lên để contineus ...!

    Con mai voi thoi gian
  7. hoa-mai-hong

    hoa-mai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, buồn làm chi cơ chứ. Cái gì over thì cho nó over lun.
    HOA MAI HỒNG
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    GAME OVER.
    push start to continue.
  9. Schodinger.son

    Schodinger.son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    It just takes a little bit of this, a little bit of that
    It started with a kiss now wê?Tre up to bat
    A little bit of laughs, a little bit of pain
    I??Tm telling you my baby it??Ts all in the game of love . . .

  10. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ko biết có đúng là anniversaire hay ko? Dù gì cũng muốn "bonne anniversaire".. có khi chỉ cần một cái thiếp thôi... Nhưng ko đc, tại sao lại là người bắt đầu trước? Mà người ta cũng đâu có để ý tới của mình đâu. Cuộc sống luôn là một cái vòng tròn luẩn quẩn mà ko thoát ra được. Không ai muốn hạ mình, để giữ cái gì ở đây ko biết...???? Rồi cuối cùng chẳng ai chịu ai, rồi bỏ qua, rồi thời gian sẽ làm cách xa thêm cái khoảng cách đó.. xa lắc.... xa tít....... Rồi chấm hết..!.. rồi lại restart....
    Bạn bè sau bao lâu ko gặp, gọi điện, chỉ hỏi: "có gặp N ko? lâu lắm ko thấy N đâu...." . Chấm hết. Câu chuyện chỉ dừng ở đó.. Vậy mà hồi trước thì ngày nào cũng gặp mà buôn cho tới mấy tiếng... Hì...... buồn cười thật..! :(
    nhiều lúc chỉ mong someone... ở thật xa... nhưng cũng ko được....!
    Be strong. Cần phải có mục đích... Cứ như nuages... lang thang, chẳng có lòng quyết tâm để đạt được cái gì lớn cả. Không còn trẻ con nữa đâu!
    If you think you can, you can.... uh....
    19/10: Bonne anniversaire! Có biết ko...?....... chỉ dám viết ở đây thôi...
    A happy day for you! I wish.....

Chia sẻ trang này