1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

game, tình yêu và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi patituchi, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, lâu lắm rùi ko vào box, chịp, người cũ gần như ko còn ai, nhưng dạo này e đang bí quá, nên cứ phải thổ lộ.

    Trước kia nghiện ttvn hơn nghiện thuốc phiện (e đoán thế, vì thuốc phiện e chưa rít phát nào, nhưng ttvn thì e để 24/24) giờ e nghiện game quên ăn quên ngủ, bằng chứng là giờ này vẫn game ~X

    Công việc cứ dồn dập, lúc nào cũng bận như Bác Hồ vậy mà e vẫn bố trí thời gian cho game hợp lý. Tình trạng này chắc e die quá, hôm nay e quyết tâm tu tỉnh bản thân, chơi game ít dần rùi dứt hẳn, chẳng bít làm nổi không ~X trước mắt lập cái tóp píc này để chuyển dần ham muốn sang 1 thứ khác. Hị hị, hy vọng ko quay lại nghiện ttvn :((
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng thứ 2 tới văn phòng, mắt díu vào, chả muốn làm gì, vào internet lại thấy chân tay ngứa ngáy, hị hị, thui thì tặc lưỡi, 1 ván rùi làm ^:)^
  3. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lại giống em thế[:D]hạ quyết tâm mấy hôm rồi vậy mà....:((oài, lại thấy ngứa ngáy chân tay rồi~X
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ chơi mấy hôm thì đồ hết hạn, xót ruột lại phải cầy, mà cầy thì... :((
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hồi xưa e chơi cái võ lâm 1 ấy ,10 tiếng game, 10 tiếng ngủ,4 tiếng cho các hoạt động còn lại.
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ôi! bác kong kớn là nữ hiệp phải nào thế ạ! hồi đó e cũng bị ghiền cái võ lâm 1, nhưng đa số là cắm chuột, chỉ có săn boss, công thành, chiến trường, quánh lộn là cầm nhân vật thôi ạ!
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    e vẫn hơn bác, tối thiểu 12h game/ngày (8h ở cty, 4h ở nhà)~X
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa chơi game, có anh có em, vui là thế, mỗi lần công thành thành công là anh em kéo nhau đi nhậu, có cái gì cũng chia nhau san sẻ! nói là ảo mà tình thân là thật, người ngoài nghe chưa chắc đã hiểu chỉ có người từng chơi game mới có thể hiểu hết.

    Hồi đó anh em mỗi người cũng nhau góp của góp công mà xây dựng bang lớn mạnh, bỏ ra đấy nhưng ko đòi hỏi phải thu về những cái gì, chơi vui là chính! nghĩ lại mà nhớ một cái thời Sơn Hà Xã Tắc
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em chơi bản của Tàu cơ, lúc em chơi nhà mình chưa có.
    hồi em chơi là ko có auto, phải tự chơi, chơi vui lắm,
    hồi đấy mới mở, mở từng chức năng 1, nuôi 1 em nga my từ bé đến 80 thì thôi kiệt sức[:P]
  10. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hồi ấy em cũng chơi bản tàu, lúc chưa có bản việt ấy ạ! lúc đó chơi mà có hiểu nó nói gì đâu, làm nhiệm vụ hoàng kim toàn lên diễn đàn coi mấy bậc tiền bối hướng dẫn, khổ nhất là cái đi xa phu! chả biết chữ nghĩa nên đi nhầm hoài, đi miết mà thuộc thứ tự các thành sắp xếp trong xa phu luôn ấy!

Chia sẻ trang này