1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game và Tình yêu !?!?!?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyendungvnus, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyendungvnus

    nguyendungvnus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Game và Tình yêu !?!?!?!

    Mình và bạn gái mình đã quen nhau hơn 2 năm rồi. Tụi mình vẫn suông sẻ cho đến ngày...bạn gái mình biết đến LineAge-một trò chơi online đang được yêu thích. Mọi chuyện bắt đầu lộn xộn từ đó. Cứ hễ mình call cho ấy là y như rằng lúc đó ấy đang chơi game! Không hiểu sao lúc đó mình cảm thấy khó chịu trong người vô cùng!! Và cuối cùng đỉnh điểm của sự khó chịu đó là một hôm như mọi ngày mình và ấy hẹn nhau đi chơi..đến giờ hẹn rồi mình đợi hoài mà chẳng thấy ấy đến..cuối cùng mình call cho ấy thì...thì ra ấy nói là ấy đang chơi game dở dang ấy muốn chơi cho xong...nên ấy nói với mình là bữa khác đi. Trời vậy là vì game muh ấy đã huỷ hẹn với mình. Thật sự khó chịu. Sau đó là một chuỗi ngày mình lại điên đầu vì game. Trên đường đi học về đi ngang qua cái Game shop đó là mình lại thấy ấy ở trong đó, trời mình cảm thấy thật khó chịu. Phải chăng mình quá ích kỷ trong cuộc sống riêng tư của ấy không? Mình cũng đã nói thẳng với ấy là ấy nên điều chỉnh cách chơi game đó lại, và hình như ấy cũng đã có sự điều chỉnh...nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi đi ngang qua cái game shop đó là thấy ấy của mình ở trong đó..mình thật sự không hiểu tại sao lại như vậy...mình và ấy cũng đã xác định rõ sẽ là của nhau sau này...trong đầu mình mình luôn muốn người ấy của mình phải là một người có suy nghĩ sâu xa sắc bén cầu tiến năng động..chứ không phải như ấy bây giờ chỉ biết chơi game. ko những vậy cứ mỗi lần ấy gặp mấy thằng bạn mình là thôi rồi ấy hào hứng bàn luận về game ấy đang chơi. Mình ước gì thay gì thời gian ấy chơi game hay ngồi bàn luận về game với mấy thằng bạn mình ...sao ấy không làm một cái gì đó gọi là có ít cho sau này hơn cho tương lai 2 đứa sau này hơn. Ấy nói với bạn mình là suy nghĩ của mình giống ông già quá...Một lần mình định test ấy..trong thanh tâm mình nghĩ mình sẽ test ấy mình sẽ bắt ấy có sự lựa chọn hoặc là mình hoặc là game! và kết quả nếu ấy chọn mình thì mình sẽ để ấy chơi game tiếp tục nhưng có giới hạn!! nhưng cuối cùng... kết quả lá ấy chọn game.!! Mình cảm thấy thật sốc khi đó...chẳng lẽ 2 năm tình cảm như vậy mà là không bằng một trò game sao? Sau này mình cũng nói thẳng chuyện này với ấy và ấy giải thích với mình rằng..lúc đó.ấy buộc phải quyết dịnh như vậy...vì ấy nghĩ rằng nếu ấy bỏ game thì có nghĩa là ấy nghe lời mình mà nghe lời mình thì có nghĩa là ấy phụ thuộc vào mình..ấy không muốn như vậy..như thế là không đúng với cách sống của ấy trước giờ. Nghe xong mình lại càng đau đầu thêm đau đầu...chẳng lẽ người con gái của mình lại không thể hi sinh vì mình được sao..?!? Suy nghĩ của mình có quá ích kỷ không nhỉ? Ấy thích sống theo cái tôi của ấy và ấy sẳn sàng từ chối mình để bảo vệ cái tôi đó. Ấy nói với mình rằng bộ hồi trước..khi quen ấy mình không biết ấy đã là một người thích vui vẻ và không thích lệ thuộc vào người khác sao? Trời đất mình biết trả lời thế nào bây giờ...Nhức đầu quá..Mình có cảm giác như ấy thiếu sự tôn trọng ờ mình. Sẳn sàng hủy cuôc hẹn để chơi game...,,sẳn sàng chọn game bỏ mình để bảo vệ cái cách sống từ trước đến giờ..!! Vậy là sao?!? Nhưng ấy vẫn nói là ấy yêu mình nhiều lắm...và mình cũng cảm nhận được điều đó là thật sự! Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến game, nghĩ đến cái game shop đó, nghĩ đến chuệyn chọn lựa của ấy, nghĩ đến những câu nói của mấy thằng bạn "ấy mày Pro quá...", nghĩ đến những cuộc bàn luận sôi nổi của ấy với bạn mình thì mình thật sự cảm thấy quá nhức đầu mệt mỏi. mình cảm thấy mình và ấy như dần dần đi ra 2 con đường khác nhau! Có phải suy nghĩ của mình già trước tuổi..mình già quá..mình ích kỷ quá..hey cũng chẳng biết...Và cuối cùng mình đã đề nghị "ly thân" với ấy..bây giờ tụi mình tạm thời là bạn..2 người bạn thân..đợi đến khi nào tụi mình có chung 1 con đường để đi thì mình lại "cua" ấy thành bạn gái mình thành người con gái của riêng mình.Mình làm vậy là đúng hay sai nhỉ?? Nghĩ cho cùng thì không phải nguyên nhân là do game mà nguyên nhân là do từ bản chất con người, chơi hay ko chơi không quan trọng mà quan trọng là cái chất của con người từ bên trong..hey điên đầu điên đầu thật sự...dù đã ly thân nhưng hồi chiều này mình đi học về đi ngang qua cái game shop lại thấy nàng trong đó........thật sự điên đầu.thanks
  2. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác này có thích bóng đá không ??? có lúc nào thấy lưỡng lự giữa muốn đi cũng mấy thằng bạn xem bóng đá với đi cùng "em" ???
    Yêu mà không hiểu người ta thích cái GAME đó ở điểm nào sao? Hóa ra bác kém hấp dẫn đến thế kia à (Sorry) Sao không thử chơi LineAge, sao ko hỏi bạn xem nó hấp dẫn ở điểm nào? Chán hóa ra bác ko hiểu người mà bác nói là bác yêu nhiều lắm... chán...
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn, dùng độc trị độc đi, bạn cũng chơi game đi, PTV, MU, Gunbound v.v.... hehhe rồi hôm nào đó, nàng rủ đi chơi thì cũng từ chối nhá, hehhee cho thấm thía, nhưng mà đừng ham mê quá, kẻo hỏng hết bánh kẹo đấy

Chia sẻ trang này