1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Games: ghép chữ thành truyện (trang 14)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Anh- xờ Tanh đang bưng nước cho chị em rửa mông ! Đúng không hả đồng chí ?nếu đúng nhớ vote 5*
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người cũng theo dõi bộ phim Hàn Quốc "Nấc thang lên thiêng đường" rùi chứ nhỉ, đây là một đoạn giới thiệu ngắn của Saigon Internet. Mọi người chú ý có một điểm sai nhỏ ở đây, đó là điểm nào. 5* sẽ dành cho người có câu trả lời đúng nhất. Thời gian 3 ngày tính từ hôm nay. Nhanh chân lên các bạn nhé...
    ..........Jung Seou (Choi Ji Woo đóng) và Song Joo (Kwon Sang Woo đóng) lớn lên bên nhau từ nhỏ, họ chẳng khác gì hai anh em ruột vì cả hai đều thuận tay trái, cùng nhóm máu, cùng sở thích. Jung Seou là một cô gái thông minh, ngây thơ trong sáng, cá tính rắn rỏi của cô ẩn bên trong vẻ ngoài hiền dịu. Jung Seou là con gái duy nhất của giáo sư Han, sống ấm êm trong tình yêu thương của cha mẹ nhưng rồi mẹ cô qua đời. Song Joo cũng chia tay Jung Seou để đi du học, từ đó họ mất liên lạc với nhau. Trong một lần bị tai nạn xe hơi, Jung Seou bị mất trí nhớ, từ đó cô sống nương tựa vào Tae Hwa (Shin Hyung Joon đóng)- anh trai của cô em gái cùng cha khác mẹ với mình Yoo Ri. Vài năm sau, Jung Seou bất ngờ gặp lại Song Joo trong lễ đính hôn của Song Joo với một cô gái xa lạ............
  3. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tiếp nối cái topic này.
    Câu hỏi đơn giản: Một trong 2 tỉnh trong cả nước được xem là điểm mạnh của Sự học tập. Gợi ý: tỉnh Nghệ An (quê Bác) và... 1 tỉnh ở miền NAm chúng ta
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 01/10/2004
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Câu này có vẻ hơi khó đối với mọi người nên tôi ra câu dễ hơn vậy. Mọi người hãy tìm ra ít nhất 5 câu tục ngữ có liên quan (trái và giống) đến đến 1 trong 4 câu tục ngữ sau:
    1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
    2. Uống nước nhớ nguồn
    3.
    Công cha như núi thái sơn
    nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    một lòng thờ mẹ kính cha
    cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
    4. Lá lành đùm lá rách
    2 ngày thôi!
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
    Ăn cây nào rào cấy nấy
    2. Uống nước nhớ nguồn
    Ăn cháo đá bát
    3.
    Công cha như núi thái sơn
    nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    một lòng thờ mẹ kính cha
    cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
    Anh em như thể tay chân
    4. Lá lành đùm lá rách
    Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho [nick]vanyuminhem[/nick] 5* và tiếp tục với câu hỏi vui: Con trai và con gái khác nhau ở điểm nào? Con trai và con gái có bao nhiêu loại?
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Để chị trả lời tổng hợp 2 câu nhé.
    1.Con trai ở dưới nước ( con ngọc trai), còn con gái (girl )ở trên cạn.
    2. Con trai đầu đinh ( như always_be_01) và con gái tóc ngang vai ( như chị Cara)
    3. Con trai không có gì để check. Con gái có something to check. Nói có sách, mách có người thật nhé ( bác aquariusit rủ em đi thử em Diễm đấy )
    ...
    Còn gì nữa thì mọi người tiếp nhé
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Con gái có cái dở là hay ăn vặt, nhõng nhẽo, nhiều chuyện và "nhí nha, nhí nhảnh". Bỏ được cái tật này thì coi như pefect!
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    * "Người mẫu U 80. Đó là cụ bà Gác-xi-a Gôn-da-lét, người Cu Ba, năm nay đã trên 80 tuổi, những vẫn được các hãng thuê làm người mẫu chuyên hút xì gà tại khu phố cổ ở thủ đô La-haba- na." (LĐXH số 109, ngày 9-9-2004, trang 11)"
    Sai chỗ nào vậy nhỉ? 5* cho người trả lời đúng, không giới hạn số lần trả lời!
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu nữa:
    Trong bài ?oRau đắng - cây thoát nghèo? đăng trên LĐCT số 231 (8-8-2004) tác giả Thảo Nhi có viết:
    ?oMuốn ăn rau đắng chùa Hương
    Tiền đò ngại tốn, con đò ngại xa...? (Tản Đà)

    Sai?
    * Trong bài ?oĐàn Nam Giao và lễ Tế Giao trước thời Nguyễn? đăng trên TGM số 597 tác giả Phanxipăng có viết:
    ?oKể từ thế kỷ thứ 3, dưới đời Tần Thủy Hoàng lễ phong thiền trên Thái Sơn mới được chính thức ghi lại bằng văn tự?.

    Chỗ nào sai nhỉ?
    Tổng cộng là 3 câu, vị chi là 3x5*

Chia sẻ trang này