1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Games: ghép chữ thành truyện (trang 14)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    vừa líu lo vừa dòm cô gái kính cận
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    sửng sốt
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    dòm lom lom một sinh vật lạ
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bác làm ơn viết tiếp vào cho mọi người tiện theo dõi, mods vào sửa lại mấy bài kia đi nhé! cứ lật qua lật lại quên béng hết rồi
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cũng đeo kính cận tên là "con trai"
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kính cận hay hát, xinh xắn , liếng thoắng và một bà cố năm nay khoái tám, điệu đàng chuẩn bị chu mỏ hôn một con cá. Ông già nhảy vô cầm gậy gõ gõ vào cái nồi cơm mẻ 3/4 đáy cảm thấy như gõ vào mỏ bà già... cùng con cá bẹp dí. Một thằng nhí ti hí chớp mắt hả họng vừa líu lo vừa dòm cô gái kính cận sửng sốt dòm lom lom một sinh vật lạ cũng đeo kính cận tên là "con trai" mà tóc thì dài và dáng đi thật yểu điệu
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Cô gái kính cận hay hát, xinh xắn , liếng thoắng và một bà cố năm nay khoái tám, điệu đàng chuẩn bị chu mỏ hôn một con cá. Ông già nhảy vô cầm gậy gõ gõ vào cái nồi cơm mẻ 3/4 đáy cảm thấy như gõ vào mỏ bà già... cùng con cá bẹp dí. Một thằng nhí ti hí chớp mắt hả họng vừa líu lo vừa dòm cô gái kính cận sửng sốt dòm lom lom một sinh vật lạ cũng đeo kính cận tên là "con trai" mà tóc thì dài và dáng đi thật yểu điệuthế là nó lao vào uýnh cho một trận
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    nên thân
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kính cận hay hát, xinh xắn , liếng thoắng và một bà cố năm nay khoái tám, điệu đàng chuẩn bị chu mỏ hôn một con cá. Ông già nhảy vô cầm gậy gõ gõ vào cái nồi cơm mẻ 3/4 đáy cảm thấy như gõ vào mỏ bà già... cùng con cá bẹp dí. Một thằng nhí ti hí chớp mắt hả họng vừa líu lo vừa dòm cô gái kính cận và sửng sốt dòm lom lom một sinh vật lạ cũng đeo kính cận tên là "con trai" mà tóc thì dài và dáng đi thật yểu điệu.Thế là nó lao vào uýnh cho một trận nên thân. "Con trai" không biết ất giáp gì, rú lên khóc
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, "sao đánh tui???bà có tin tui đập bà bể mắt kiếng hông?"

Chia sẻ trang này