1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GameShow Daily -Cấm spam - Tâm sự chân thành của cậu bé bệu mà ko bệu : AvriLavigne. Đám cưói nguời

Chủ đề trong 'Game Show' bởi AvriLavigne, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
  2. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    .....Gió giật tung cánh cửa của Tàng Kinh Vịt quán, 1 bóng đen với thân pháp quỷ mị như âm hồn dưới cõi âm ty lướt nhẹ vào phòng, để lại sau lưng 1 vệt mờ như làn khói. Ngồi giữa phòng Tuý kiếm baotrungvip đang khề khà bên chai rượu cùng đĩa gà luộc. Lão đang ngồi gặm nhấm nỗi đau của canh bạc Chẵn lẻ hồi chiều. Không để ý đến bóng đen với 2 thanh kiếm tuốt trần khỏi vỏ đang toả sát khí lạnh lạnh khắp căn phòng, lão khề khà tợp một ngụm rượu rồi cất giọng mỏi mệt:
    -Ngươi đến sớm hơn lão phu dự định
    Bóng đen do dự, rồi bước thêm một bước, cất giọng trầm trầm:
    - Lão chờ ta?
    Tuý kiếm cười khẩy thay cho tiếng trả lời, lão cắn miếng đùi gà rồi quay hẳn người lại, đối diện với bóng đen:
    -Ta còn biết ngươi đến đây vì quyển kỳ thư trong tay ta nữa cơ, ngươi thuộc bang phái nào?
    Một tiếng gầm hoà cùng với ánh chớp của thanh kiếm bổ về phía Tuý kiếm:
    - Lão già, xuống Diêm vương hỏi đi!
    Ánh kiếm chênh chếch vẽ một đường vòng cung sáng loà trong màn đêm chập choạng, Tiếng gầm chưa dứt mà ánh kiếm đã sát cổ Tuý kiếm, lão già say loạng choạng cúi người xuống nhặt ly rượu vừa rơi, miệng lẩm bẩm: đổ mất nhiều rượu quá, nhiều quá.
    Ánh kiếm xẹt qua đầu lão, bổ vào chiếc bàn gỗ làm chiếc bàn bị cắt thành 2 mảnh.Chỉ trong tích tắc đó lão già Tuý kiếm trở nên nhanh nhẹn lạ thường, một chiếc đũa trong tay lão phóng ngược lên trên, cắm đúng vào huyện Kiên tĩnh trên vai gã áo đen, chiếc đũa còn lại chọc lấy con Gà luộc, không cho nó rơi xuống đất. Kể thì lâu, nhưng sự việc diễn ra chỉ bằng 2 cái chớp mắt. Bóng đen bị điểm huyệt đứng giữa nhà, lão Tuý kiếm thì thổi phù phù vào con Gà rồi đặt nó trở lại vào đĩa:
    -Ta hỏi lại lần nữa, nhà ngươi thuộc phái nào?
    Bóng đen cứng cỏi:
    - Quân tử sĩ khả sát bất khả nhục, giết ta đi, lão già!
    Tuý kiếm cất tiếng cười sảng khoái, lão cười như đang bắt gặp chuyện gì vui lắm, Bóng đen có vẻ không hiểu, nhưng Gã vẫn nhẫn nhục chờ đến khi tràng cười kết thúc, Lúc này, Lão Tuý kiếm mới đứng dậy, lão có thân hình tiều tuỵ và ốm yếu của một ngưòi nghiện rượu kinh niên, nhưng cách di chuyển và ánh mắt của lão chứng tỏ lão là một cao thủ nội gia. Nhìn thẳng vào mặt gã áo đen, lão cười cười:
    - Ngươi giữ chức gì trong Cái bang?
    Gã áo đen mở to mắt ngạc nhiên? rồi bất chợt hắn nhìn theo ánh mắt giễu cợt của lão già, xuống bộ y phục màu đen rách rưới vá chằng vá đụp cuả gã, gã chợt thở dài.
    Tuý kiếm baotrungvip thôi không cười nữa, Cặp mắt lão nhìn xa xăm về phía cửa sổ, lão lẩm bẩm như tự nói với mình:
    - Ta không ngờ quyển kỳ thư này lại gây cho ta nhiều rắc rối đến vậy. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều muốn chiếm giữ nó cho riêng mình. Đâu biết rằng nó chỉ đem đến tai hoạ...Ôi!
    Quay sang gã Cái bang, Tuý kiếm thở dài:
    Ngươi về đi, về nói với Bang chủ Cái bang rằng quyển Kỳ thư này thực ra chỉ là những ghi chép các kinh nghiệm hồi xưa của các bậc tiền bối trong các cơ sở làm ăn của Show game, Nhưng các bậc tiền bối ấy bây giờ cũng đã ra đê ở hết rồi, Hơn nữa, các quy định cũng thay đổi hàng ngày, những kinh nghiệm quý báu ghi trong cuốn sách đã lỗi thời rất nhiều. Ta chỉ giữ nó như vật kỷ niệm , chứ nó cũng chẳng giúp ta được là bao trong các cuộc làm ăn.Muốn kiếm được nhiều vàng ở mảnh đất này, các ngươi đừng trông mong vào cuốc sách ấy, mà hãy nhờ vào phần số cuả các ngươi thôi.
    Ta tha cho ngươi lần này vì biết rằng ngươi là kẻ có nghĩa khí, hy vọng rằng ngươi sẽ làm rạng danh môn phái Cái bang, biết đâu 1 ngày nào đó, ta lại chẳng phải gia nhập bang phái của các ngươi?
    Nói xong, Tuý kiếm vung tay giải huyệt cho gã áo đen, Gã áo đen cung kính vòng tay:
    Đa tạ Tuý tiền bối tha mạng, kẻ hèn dungsidietcasau này xin ghi lòng tạc dạ những lời vàng ngọc của Tuý tiền bối hôm nay, Hẹn ngày tái ngộ!
    Gã vọt qua cửa sổ, nhanh hơn cả lúc đến, trả lại cho Tàng Kinh Vịt quán vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
    Tuý kiếm baotrungvip chậm chạp bước vào nhà trong, lúc trở ra lão cầm trên tay một cuốc sách cũ đã ố vàng.Lần giở từng trang sách, lão lẩm bẩm: Ta sẽ công bố cuốn sách này rộng rãi trên chốn giang hồ, để tránh cảnh máu chảy đầu rơi, Hy vọng mọi người sẽ áp dụng đwọc những kinh nghiệm quý báu trong này để phục vụ cho công cuộc kiếm gold. Nhưng trước hết, pahỉ cho các huynh đệ trong Vít Vít bang xem qua trước đã.
    Tiện thể ta sẽ viết cụ thể về phương hướng hoạt động và cách thức tổ chức của Vít vít bang cho những anh em gia nhập sau được biết...Hầy, tiếc rằng ta chưa tìm được bang chủ cho Vít vít bang để có thể nghỉ ngơi
    ..................
    ( còn tiếp )
    ............
    Vạn lý độc hành Yo Hatsukoi vội lột mặt nạ, lộ nguyên hình hài là một trang thanh niên cường tráng. Tuy vậy, giọng của hắn vẫn run rẩy ra chiều khiếp nhược:
    - Cơ mà chưa biết lập môn này ra sao mà Em xin về cố hương mọi người đồng ý ko ???
    Vít Vít Bang kẻ nhốn nháo, người sợ sệt. Trước tới giờ, việc đào ngũ khỏi Vít Bang là một trọng tội. Hơn thế nữa, hiếm có ai dám cả gan đào ngũ mà lại quay về họp tiểu bang.
    Bao nhiêu đôi mắt lấm lét nhìn khắp nơi, cuối cùng, ánh nhìn dồn về Giang hồ kỳ nữ vothihagiang, người có vẻ đài các mà bình tĩnh nhất. Nàng nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông gà, mùi thơm bay phảng phất. Chợt, nàng lại cất giọng the thé, không rõ là hỏi, hay đồng ý, mà âm cuối câu tự nhiên cao vút một cách khó hiểu:
    - OK?
    Vạn lý độc hành Yo Hatsukoi giật bắn người. Hắn không ngờ, bao năm mài đũng quần ở các nước nói tiếng Anh, mà kỳ nữ giọng vẫn đặc sệt mùi An nam mít. Hắn luống cuống, ấp úng, run rẩy, nghẹn ngào. Chợt, hắn xổ ra một tràng tiếng Ăng Lê như âm thanh thu từ đĩa hát:
    - People often have what they don''''''''t like and like what they don''''''''t have.That''''''''s the tragedy of life !!!
    Kỳ nữ cất giọng cười lanh lảnh, ôm bụng quằn quại, vừa cười sặc sụa vừa lều phều:
    - Ha ha. Cái tên tiểu tử kia, ngươi làm ta chết cười. Thôi, mau mang rượu ra tắm rửa rồi nhập môn trở lại. May cho ngươi đấy, nếu cái câu tiếng Anh kia ngươi nói không nghe ra thành, "Keo dính chuột do trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời..." thì ắt hẳn mạng sống của ngươi cũng khó bảo toàn.
    Nói rồi, nhạc trỗi lên. Vít Vít Bang hân hoan trong mưa rượu đón mừng thành viên cũ trở về...
    Võ Hà Giang
    Được Hoanbeo sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 11/03/2008
  3. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về Vít Vít bang lúc ấy vui như mở hội. Mọi người không ai bảo ai, đều hướng về một tương lai tươi sáng đang rộng mở. Tuý kiếm Baotrungvip với danh nghĩa là trưởng lão trong bang, đứng ra công bố với toàn thể giang hồ, rằng Vít bang sẽ mở đại hội, bầu bang chủ mới, đặng giúp Vít bang ngày một lớn mạnh. Lão sai gia nhân mang thiệp đi mời ngũ đại môn phái đến góp mặt, chia vui cùng bang.
    Bữa ấy nhằm đúng vào trung thu năm Bính Tuất, Vít Bang mở đại tiệc chiêu đãi quần hùng. Tất cả đại diện của ngũ đại bang phái Gameshow tề tựu đông đủ tại Vít Bang đại quán. Họ vui vẻ ăn uống, ca hát cho đến lúc trăng lên. Ấy chính là lúc công bố kết quả bình chọn của Vít bang cho ngôi vị bang chủ. Tuý kiếm đại diện cho bang đứng ra chắp tay thi lễ:
    - Kính thưa các bằng hữu, hôm nay thật hân hạnh cho bản bang được đón tiếp các chư vị từ khắp các môn phái đến chia vui. Nhân đây lão cũng xin được thay mặt cho hội đồng bầu cử, công bố kết quả bầu chọn bang chủ mới của Vít Bang cho toàn thể quý vị được biết.
    Lão dừng lại, ho húng hắng lên mấy tiếng theo thói quen. Ở dưới kia, lũ lâu la đứa thì chụm đầu rì rầm với nhau, kẻ thì đưa mắt nhìn về phía một trưởng lão nào đó trong Vít bang mà dò xét. Về phần các trưởng lão Vít bang , từ Giang hồ kỳ nữ VothihaGiang, Hắc y nhân Sirius Black , Khát nước kiếm khách Coffee239 , Lãng phong chưởng ZX1 , Song long quyền tu_huu và Mỹ lệ tú kiếm laciuns, ai ai cũng hồi hộp không biết tên mình có được xướng lên hay không. Quả thật lãnh đạo Vít bang trong giai đoạn này sẽ là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời trách nhiệm cũng không hề nhỏ. Người được chọn sẽ phải là một người tài đức vẹn toàn, có tiếng nói trong giang hồ, là bộ mặt của Vít bang trong tương lai. Tất cả mọi người trong đại quán đều hướng về phía lão , chờ đợi...
    - Người được bầu chọn đó là...
    Nói chưa dứt câu, Tuý Kiếm bất chợt buông thõng tay, hướng mặt lên lùm cây cổ thụ trước mặt đại quán mà hô lớn:
    - Quý khách đến thăm tệ xá sao không vào đây uống chén rượu nhạt, núp trên đó làm gì thế?
    Tức thì một tràng cười ha hả vang lên, cùng lúc một bóng áo xanh bay nhanh vào trong đại quán, thân thủ người này cực nhanh, trong tích tắc đã đứng giữa đại quán, đối mặt với Baotrung. Mọi người trong đại quán ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Có lẽ chỉ trừ các trưởng môn nhân là các đại cao thủ đệ nhất giang hồ mới biết được sự có mặt của nhân vật này tự bao giờ. Phần các trưởng lão Vít bang thì tỏ ra vô cùng lo lắng, vì người này đã lọt vào đến đây tức là đã lọt qua rất nhiều cửa gác của Vít Bang, hẳn là một cao thủ võ lâm. Nhưng hắn là ai? đến từ đâu mà lại lén lút như vậy, rõ ràng là không có thiện ý với Vít bang rồi
    Gã áo xanh vừa đáp xuống đất, vẫn không ngừng cười ngạo nghễ, hướng về phía Tuý Kiếm mà nói lớn:
    - Khá khen thay cho lão già, vẫn biết có mặt ta ở đây, chứng tỏ ngươi còn có chút bản lĩnh đấy!
    Tuý kiếm vẫn bình thản, cất giọng khàn khàn:
    - Các hạ đến đã lâu, sao không xuống đây ta đàm đạo, ở đây có đầy đủ bằng hữu võ lâm, sao phải lén lút rình mò làm gì.
    - Ta xem ngươi diễn kịch ra sao thôi! Để hôm nay ta vạch mặt ngươi trước toàn thể anh hùng trong thiên hạ, xem ngươi còn xứng đáng mang danh trưởng lão Vít bang hay không, haha!
    Đến lúc này thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, mấy vị trưởng lão Vít bang đứng xắp hàng như rất muốn ăn tươi nuốt sống gã kia, chỉ cần một cái khoát tay của Tuý kiếm, sẽ có vài người nhảy vào ứng chiến. Xem qua thân thủ của gã thì có vẻ là cao thủ trong thiên hạ. Nhưng nếu vài người trong số các trưởng lão Vít bang liên thủ lại, thì gã không phải là địch thủ. Tuý kiếm dường như cũng biết vậy , nhưng lão nghĩ thầm trong bụng : "gã này đến đây rõ ràng là không có thiện ý, muốn phá đại hội của Vít bang. Nếu ta ra tay có thể đoạt mạng hắn ngay tức khắc, nhưng sẽ ăn nói làm sao trước mặt quần hùng, nhất là với những gì gã vừa nói". Nghĩ vậy lão vẫn ôn tồn nói:
    - Cả đời ta phong lưu tứ xứ, giao đấu với đủ loại anh hùng, nhưng tự hào là chưa bao giờ làm hổ danh Vít Bang, hay đi ngược lại những quy tắc của võ lâm cả. Chẳng hay ngươi đến đây là do nhầm lẫn, hiểu lầm gì đó? còn nếu muốn đến phá đại hội của Vít Bang thì ta sẽ không tha đâu. Ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp đó!
    Giọng của lão vừa mềm mỏng, vừa như đe nẹt, kẻ yếu bóng vía chắc sẽ run lên vì sợ. Ấy nhưng gã kia vẫn không có vẻ gì là sợ sệt, vừa cười khẩy vừa nói tiếp :
    - Ta đến đây để vạch mặt ngươi thì chắc chắn là không tiếc cái mạng này rồi. Dù cho sau đó ngươi có phanh thây ta làm trăm mảnh, ta vẫn hài lòng vì đã lột được cái mặt nạ của ngươi ra cho võ lâm được biết . haha!
    - Hừm! vậy thì ngươi nói đi, nếu nói không đúng đừng trách Vít bang ta tàn nhẫn!
    - Được, để ta nói, ngươi! Baotrungvip , cũng chính là Snoop_dog, thành viên Cái bang!
    Gã kia vừa dứt lời tức thì xung quanh quần hùng xôn xao, mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau như chưa tin vào những gì mình được nghe. Nhưng những lời chậm rãi, khô khốc từng tiếng của gã kia như xói vào tai người nghe. Náo nhiệt nhất là chỗ ngồi của Cái Bang phái và Vít bang, hai bang phái vừa được nhắc đến. Từ trong đám quan khách Cái bang, một lão già cao lớn, mắt sáng như gương chống gậy bước ra. Trên vạt áo lão có thêu 9 cái túi nhỏ, chính là Trưởng lão 9 túi của Cái bang Phamson05. Lão bước ra gõ gõ mấy cái xuống nền nhà rồi hắng giọng nói lớn:
    - Khá khen thay cho tên tiểu tử kia, ngươi vào chốn giang hồ lâu chưa? sao không biết Vít bang và Cái bang là hai bang phái hoàn toàn khác nhau . Ngươi lại còn cho trưởng lão của Vít bang là đồ đệ 7 túi của Cái bang ư? thật là nực cười quá! há há há .
    Dứt lời thì cất tiếng cười ha hả. Cả quần hùng cũng đồng loạt cười theo. Gã kia vẫn chậm rãi nói :
    - Vậy xin hỏi trưởng lão là tên Sờ nốp đó có tham gia đại hội hôm nay không, có thể gọi ra đây không?
    - Hừm! hắn bận đi tán gái ở Cần Thơ box, hôm nay không đến dự được, ta có thể lấy thân phận trưởng lão đứng ra bảo đảm Sờ nốp không phải là Tuý kiếm lão đây.
    - Ha ha! các người bao che cho nhau hả . Ta muốn nghe lời bào chữa của chính lão baotrung, không muốn nghe ai khác. Hôm nay lão phải đối chất với ta vụ này!
    PS trưởng lão thấy gã nói vậy thì chỉ "hừm" một tiếng, gõ gậy đi về chỗ ngồi, ý muốn nhường cho Tuý kiếm toàn quyền giải quyết. Mọi con mắt giờ hướng cả vào Baotrungvip như chờ đợi một lời giải thích. Rõ ràng nếu việc này không được giải quyết thì Vít bang sẽ là bên bị mất mặt nhất. Vì ai ai cũng biết Sờ nốp trên giang hồ là một gã chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Có lẽ nào lại chính là Tuý kiếm hào hoa phong nhã , danh bất hư truyền? Danh dự cả một đời người lão, cùng với danh dự của Vít bang đặt cả vào đây, vào lời giải thích của lão. Không khí đại sảnh hốt nhiên trở lên tĩnh lặng, đặc quánh lại, đến nỗi con muỗi bay qua mọi người đều nghe tiếng vỗ cánh. Ngoài kia mấy con chim lợn lượn lờ thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng "éc! " "éc! " não nề. Biến cố xảy đến quá nhanh và dồn dập, khiến cho một con người nổi tiếng như Baotrung bỗng chốc trở nên lúng túng, lão đứng đó, mồ hôi úa ra như tắm. Không biết cách nào để có thể tự minh oan cho mình nữa.
    Bất chợt có tiếng nói lanh lảnh vọng ra từ ngoài, rồi một bóng trắng vừa phi vào vừa nói lớn :
    - Có ta giải thích đây! Ta có thể minh oan cho Tuý kiếm.
    Mọi người trong đại sảnh lại "ồ! " lên một tiếng , mấy lão trưởng môn nhân vừa thấy bóng trắng thì đồng loạt đứng dậy chắp tay thi lễ:
    - Hoàng Hôn Bà Bà!
    Dị nhân áo xanh kia là ai? Có oán thù gì với Tuý kiếm mà lại đứng ra tố cáo như vậy ?
    Hoàng Hôn Bà bà là nhân vật nào? liệu bà ta dùng cách gì để minh oan cho Baotrungvip? và liệu có minh oan được không?
    Xin mời đón đọc phần tiếp theo!
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Topic này hay, nhân kỉ niệm 3 năm thành lập GS, chuyển topic này ra GS cho bà con đọc. Chú ý: Các bài spam sẽ bị xử lí rất nặng.

Chia sẻ trang này