1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GameShow tưởng nhớ bạn nongdanhiendai81!

Chủ đề trong 'Game Show' bởi korikawa, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_Muoi_Mot

    Thang_Muoi_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    0
    Dấu chân địa đàng
    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Trời buông gió và mây về ngang lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mây miền
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nữa đêm đó lời ca da lan như ngại ngùng
    Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
    từ mưa gió từ vào trong đá xưa
    Ðến bây giờ mắt đã mù
    Tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu
    Lời ca đau trên cao
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vửa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    để người về hát đêm hồng
    địa đàng còn in dấu chân bước quên.
    Bài này mình hát hay nhất trong tất cả mọi bài mình từng hát, hát tặng bạn nhé
    Vĩnh biệt NDHĐ81
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 06/07/2007
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn,..
    Nhà ĐC,
    Gameshow,
    Thái nguyên,
    TMGers,
    Làm quen,
    Các bạn ttvnolers,
    ...
    Cùng tiễn chân @nongdanhiendai81
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này, chắc bác lạnh lắm. Thương bác quá
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 06/07/2007
  4. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hơn 4h chiều rồi. Giờ này chắc mọi ng đang bắt đầu tiễn anh về với đất mẹ. Ở đây đang mưa anh ạ. Mưa to lắm! Mưa tầm tã như nước mắt em đang rơi...
    "Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng
    Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương
    Anh ơi! Anh ra đi cha mẹ tiếc thương cho thân anh cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh
    Vì sao anh đi quá nhanh? Để lại đây bao nhớ thương
    Và còn đó tiếc thương đầy vơi..."
    Ngủ ngon anh nhé!
    Vĩnh biệt ng anh đáng kính của em!
  5. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Trời u ám quá có lẽ cũng khóc thương anh ND
    Nhà ĐC sẽ mãi mãi nhớ anh
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 06/07/2007
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, trời như đang khóc thương cho người bạn của chúng ta
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 06/07/2007
  7. mai_bhnhantho

    mai_bhnhantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới gia đình anh lời chia buồn sâu sắc.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    hôm qua ... còn thấy nhau nói cười ...
    thế mà hôm nay ..... đã mất nhau ......... đời người sao quá ngắn .................
    Sinh ra làm hoa của đất ... chết đi làm đất của hoa ........
    [​IMG]
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/07/2007
  9. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho anh Mec, chỉ muốn nói: "Anh ơi, thắp giúp em 3 nén nhang cho anh ấy nhé". Tự nhiên nghẹn ngào, nước mắt trào ra.
    Thương quá đi thôi
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/07/2007
  10. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thời gian anh đăng ký thành viên ttvnol cũng gần bằng thời gian quen nông dân, hôm đi off ra mắt BOX Cao Bằng Bắc Kạn là lần đầu tiên anh em gặp nhau, những người con của núi rừng Việt Bắc thật dễ tìm kiếm sự đồng cảm và chia sẻ cho nhau. Bên can rượu ngô Ba Bể, thơm nồng anh em cùng tâm sự trao đổi những câu chuyện và kinh nghiệm quản lý BOX địa phương. Theo thời gian anh em càng thân tình hơn khi càng tìm thấy nhiều điểm chung, nong dan đã là 1 trong thành viên tích cực giúp cho box cao bằng bắc kạn vượt qua những khó khăn ban đầu. Trên ttvnol anh em lại cùng hội nhậu của BOX Thái Nguyên, cùng hội Lang Thang bên BOX Hà Giang - Lạng Sơn, Cùng Địa chủ hội trong GS, biết bao lần anh em ngồi nhậu với nhau ở đất Hà Nội rồi, vẫn còn 1 ước nguyện là anh em cùng uống rươu trên chính quê nhà mình, mấy lần cậu tổ chức off trên đất Thái Nguyên anh không đến được. Giờ đây ước nguyện đó của anh em mình đành gửi theo gió. Một ngày gần đây anh sẽ đến bên mộ cậu có chén rượu nhạt thôi nhưng phần nào sẽ thoả ước nguyện anh em mình cùng bên chén rượu mà không phải ở đất Hà Nội. Âm dương cách trở, mong linh hồn cậu được an nghỉ nơi suối vàng, sớm siêu thoát.
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này