1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gần chục năm mất liên lạc và gặp lại. cập nhật 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Mình cũng định kết cái topic ở đây, và kết thúc để cho mọi chuyện trở lại bình thường sau khi có cảm giác bồn chồn suốt hơn 6 năm [​IMG] Mình nhắn tin đó đã từ trưa hôm qua nhưng sáng nay dậy mình có cảm giác kiểu thoát xác [​IMG] ( cảm giác khi có cái gì buồn quá ngủ dậy sẽ thấy khác khác ). Mình vẫn đeo headphone từ tối qua ngủ, đó là bài mà đánh dấu kỷ niệm của mình với bạn đó [​IMG]

    Nhớ lại cũng lâu rồi không nghe nhạc big bang [​IMG]

    Như nói trên mình cũng định kết thúc thanh thản [​IMG], thì sáng nay tỉnh dậy thấy có tin nhắn từ bạn đấy [​IMG] cũng đúng, tính bạn này cẩn thận, có số lạ gọi đến sẽ không bao giờ nghe, hôm qua mình nhỡ nói có việc muốn nói quan trọng nên chắc bạn đó nghi ngờ. Mở tin nhắn lên thì nội dung nó như sau :
    " Nhưng mà ai vậy ? "

    Mình cũng muốn gọi lại vì tin nhắn chỉ vừa gửi cách đây 30 phút chắc bạn đó ngủ dậy rồi. Phân vân giữa hai lời khuyên là nên để nó kết thúc và làm quen lại, nên mình đã vào random.org quay số, nếu ra số chẵn thì mình sẽ gọi còn số lẻ thì có lẽ nên kết thúc [​IMG] . Hình như trời sắp xếp, mình bấm ra số 42, thực ra cho dù ra số lẻ thì mình vẫn gọi vì giờ không thể kiềm chế được nữa [​IMG] , không cần chần chờ gì mình gọi cho bạn đó. Cái tiếng tút tút làm cho mình sởn da gà, được tầm 20 giây thì bạn đó nhấc máy nghe :
    " ai đó ? "
    mình cứng họng không thể nói ra câu nào [​IMG]
    " điên hả ? "
    mình lấy hết can đảm :" K nè "
    và giờ đến lượt bạn đó cứng họng
    " K thật đó à ? "
    " K này P, có nhiều chuyện để nói lắm không thể nói hết qua cuộc gọi này http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif , khi nào gặp ngoài đi tớ sẽ kể cho cậu hết "
    bạn đó có vẻ giờ nói không rõ thành tiếng nghe giật cục kiểu như người nói lắp :
    " Vậy sáng nay được không ? "
    " Sáng nay tớ đi học rồi, chiều nay đi, cậu còn ở HN à ? ra quán XYZ đi "
    " Ừ được rồi "
    Và bạn đó chủ động cúp máy, mình cảm nhận rõ sự bối rối của bạn đấy [​IMG] . Thôi mình phải đi học đây, 7h36 rồi, 8h là vào. Chiều có chuyện gì sau lần gặp đó thì mình sẽ kể nhé [​IMG]
    TIP BONG DATIP BONG DA MIEN PHITIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY

Chia sẻ trang này