1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gần chục năm mất liên lạc và gặp lại. cập nhật phát 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    cập nhật sau khi đi về :

    Cả ngày hôm nay mình luôn trong trạng thái " tẩu hỏa nhập ma " !?!? (cảm giác khi bạn buồn quá, cảm giác kiểu thoát xác [​IMG]). Mắt không khóc nhưng luôn ướt ướt, mà còn đỏ đỏ nữa nên ai nhìn vào cũng nghĩ là đang khóc

    Chiều nay, sau khi hẹn giờ chắc chắn, mình đi ra chỗ đó, quán đó có hai tầng, nhìn qua chắc bạn đấy ngồi tầng 2 [​IMG] . Mình cứ thấy run run, rất là run, phải hít thật sâu mới dám đi lên tầng.

    Khi bước đến bậc cuối mình ngoái nhìn vào, đó là P . Hai đứa bất động nhìn nhau ở khoảng cách tầm 4 mét, nét mặt P ngạc nhiên, có gì đó buồn, trách móc. Nhìn P đã trưởng thành hơn, mặt tàn nhang nhẹ (không hiểu sao mình thấy con gái có tàng nhang đôi khi rất đẹp [​IMG]) có vẻ như P cũng xinh hơn, có thể nói P không giống như P ngày xưa nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn còn đó [​IMG] .

    Phải mất 5 phút sau phục vụ đi lên hỏi món thì mình mới lại đó ngồi vì quê quá . Và khi ngồi vào hai đứa vẫn nhìn nhau như thế, thật lạ, mình như kiểu bị thôi miên vậy, chỉ thích ngắm mình ánh mắt đấy, lúc này vài giọt nước của P đã lăn xuống nhưng biểu cảm nét mặt vẫn thế. Một lúc sau phục vụ mang đồ lên mới dừng lại vì quê tập 2 . Và khi phục vụ xuống hẳn thì P bắt đầu trước :
    " tại sao hồi đó K bỏ P vậy "
    ánh mắt P buồn lắm nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, mình giải thích :
    " hồi đó tớ bị mất điện thoại, tìm lại số của cậu nhưng không thể nào tìm được "
    và giờ thì P gục xuống bàn khóc rất to, mình biết P đang bị rối ( con bé này bị một chứng mà mẹ của ẻm nhắc mình là nó hay bị căng thẳng, dễ hoảng loạn nên mỗi lần nó bị thế phải cho nó ra ngoài đi dạo [​IMG] ), thế là mình trả tiền nhanh rồi đi cùng P ra ngoài đi bộ ( để xe đó luôn ). Trước, khi lúc thích nhau cũng nói nhiều chuyện lắm, đủ thứ trên đời, nhưng hôm nay chắc do thời gian làm nỗi đau to lớn quá [​IMG] .

    P vẫn hơi khóc và dựa đầu vào người mình, theo linh cảm mình lấy tay choàng qua người P, đi một lúc thì P bình tĩnh lại, P hỏi :
    " sao cậu tìm được số tớ ? "
    " tớ tìm trên yahoo "
    " giờ cậu thế nào ? "
    " học xong rồi giờ đi bơm xe " ( cái này thì mình nói thật, làm việc lương bèo bọt không đủ ăn ở, cũng đi bơm xe với ông anh kiếm thêm mấy cái bánh mì )
    P cười, mình thấy P rất đẹp, nhất là vừa khóc xong cười nhìn rất đáng yêu . Mình hỏi :
    " thế thời gian sau đấy cậu làm gì ? "
    P không nói gì, bỗng nhiên không bước nữa và quay ra ôm mình rất chặt , thật sự đây là lần đầu tiên mình ôm gái, từ bé đến giờ cái cầm tay cũng không. Mình nói :
    " phải công nhận là sau 6 năm nhìn cậu xinh thật "
    P bảo :" đừng nói gì " và lại ôm mình rất chặt

    Tưởng được như phim hàn quốc, đang rất lãng mạn, thật sự đời mình như phim các bác ạ, có lần đi xe đạp bị xe máy tông bẹp bánh mà cả hai người vẫn không ngã, cái bánh thì bẹp như phim. Có lần sang nhà thằng bạn chơi, nó dùng cửa cuốn, lúc đó nó không biết mình đến, lúc cửa gần xuống mình lăn phát vào như phim. [​IMG] . Thôi quay lại với sự việc chiều nay, đang lần đầu được ôm gái thì một ông ra chửi, ông cần đặt cái gì ở chỗ đó và chửi, nghe một tràng thanh niên thời này đồi trụy các kiểu .

    Sau đó mình và P nói về cuộc đời của nhau sau đó, nói chung là P học không tốt lắm nhưng giờ có việc ổn định lương khá, còn mình hồi cấp 3 hơn chục cái bằng khen nhưng giờ bơm xe .

    Và phải tạm biệt nhau khi chiều tà xuống, P hẹn mai đi chơi để nói chuyện, thật sự mình thấy P giờ đẹp lắm, mình lấy xe đi về nhà, vào phòng mình hét như điên đến nỗi bị lão anh chửi.

    Mong ngày mai nắng đẹp

    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này