1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gần chục năm mất liên lạc và gặp lại. chap mở rộng chuyện tình ngày xưa.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    sáng dậy chưa có việc gì lắm, nên kể thêm cho các bác về mình và P ngày xưa :
    Thực ra mối tình của mình và P hồi đó không được hàn quốc lắm . Hồi đó
    mình không nhớ lắm, đại loại là có vài cuộc thi tuyển, kiểu 30 đứa lấy top 10 top 20 đi thi, mình thì lúc nào cũng cuối bảng top để đi thi, còn con bé P đó thì toàn bị mình đẩy lùi xuống hạng 11 , 21 nên con bé đâm ra thù mình lúc nào không hay . Sang năm lớp 9, mình nhớ như in là bố mình bắt mình thi cái gì đấy, cũng lại chọn top đi thi , thế quái nào lần này P mới là người đẩy mình xuống :, không phải đẩy xuống một bậc như mình làm với ẻm mà P nó ở hạng 10 còn mình hạng 21 . Lúc giờ về thất thần bước ra ghế đá ngồi, vừa thấy cảm giác khó tả vì đệ mình vừa thắng mình và cũng sợ về ăn thuyết trình của bố về thái độ học tập.

    Nói về bố mình, bố mình rất ghê, cứ làm bố mình phật ý là đánh chửi, không ăn cơm cũng đánh, ăn nhiều cũng đánh, ở nhà cả ngày cũng đánh, đi chơi cũng đánh, ngồi học nhiều quá cũng đánh, không ngồi học cũng đánh, hồi bé tí khóc cũng đánh cấm không được khóc [​IMG] cho nên ngồi ghế đá vận công phát để về nhà ăn đòn cho đỡ đau

    Nghĩ linh tinh về bố mình, mình cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, bố mình luôn khách sáo với người ngoài và với gia đình thì quân phiệt

    Thì con bé P đi học về, ngang quá ghế đá thấy mình thất thần nhìn lên trời, vài giọt nước mắt chảy xuống nên nó đi ra ngồi bên cạnh nói :
    " Xin lỗi nhá, tại mấy lần trước cậu chơi ác quá "
    " Việc gì phải khóc, mới đầu năm mà "
    Mình vẫn không nói gì, mình khóc không phải chỉ vì thất bại trong cuộc thi, mà là vì nghĩ về quá khứ, tuổi thơ của mình.
    Con bé P đi đâu một lúc rồi quay lại, nó cầm theo vài gói đồ ăn ( bim bim ) và hai lon nước ngọt, rồi nó bảo :
    " đi chơi không ? "
    Lúc này mình cũng đã đỡ, nhận lời đi cùng P, đạp xe trên đường mình kể cho P về gia đình mình, P cũng phần nào hiểu, đi một lúc thì cũng hơi muộn, phải về nhanh không ăn đòn, nhưng mình đổi ý, hôm nay mình sẽ không về, mình hỏi P:
    " nhà cậu có ai không ? "
    " không, đi công tác hết rồi, nhưng để làm gì ? "
    " đi chơi qua trưa đi "
    " điên à ? "
    Và rồi P không nói gì, nó đi thật, kể ra con bé này cũng hay hay, tuy vẫn hơi tức chuyện nó đẩy hạng mình [​IMG].

    Về phần chiều hôm đó khi đi về, bố mình đã vận công từ trước, nhìn thấy mình từ nhà bay ra song phi cước nhưng mình đã kịp né, mình đã nói hết cho bố mình về cách bố cư xử, về gia đình, bố mình cũng có vẻ nghe, và cũng đồng ý, nhưng vẫn phải ăn đòn vì tội đi chơi xuyên trưa [​IMG] ít ra là cái kết vẫn có hậu.
    TIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAY

Chia sẻ trang này