1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gần chục năm mất liên lạc và gặp lại.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 11/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    6-7 năm trước, thời đó có con nhỏ lớp bên khá là thân, hầu như lúc nào cũng nhắn tin với nhau, mình và bạn đấy thích nhau nhưng không có dám nói . Sau đó thì lên cấp 3, mỗi đứa một nơi, mình và bạn đấy học xa nhau, chỉ còn cách nói chuyện với nhau trên yahoo và đt . Và thời gian sau đó bỏ yahoo chỉ nói chuyện qua đt, khoảng một năm sau mình bị mất điện thoại khi đi học , không thể liên lạc được nữa. Mình đã thử vào yahoo tìm lại sđt nhưng khi bấm hiện ra tin nhắn cũ thì không thể nào hiện ra được

    Mình đã nghĩ rất nhiều về bạn gái đó, bất lực, khi tìm qua bạn bè thì bạn bè nó chẳng quen lớp đấy mấy nên không thể nào tìm lại được . Thời gian này mình tìm tòi về hệ điều hành, vọc cài được win mới, rồi bỗng nhiên nhớ bạn đó, thử tải yahoo về đọc tin nhắn [​IMG] . Bấm cái chữ hiện tin nhắn cũ trong vô vọng , và nó hiện ra thật. Đọc lại bao nhiêu kỷ niệm ùa về [​IMG] , và mình đọc được một tin nhắn :
    Mình : e cho sdt di P
    P : ne 016*********

    Mình như điên lấy điện thoại gọi cho số đó bốn lần liền nhưng không trả lời . Và mình nhắn tin
    mình : co phai P do khong ?
    P : ai vậy ?
    mình : minh co the noi chuyen duoc khong ?
    P không trả lời
    mình : minh chi muon noi voi P mot dieu nay thoi, minh khong co y gi dau, dieu nay rat quan trong voi minh
    P : facebook mình : P**** *****. Có gì nhắn tin nhé

    Và mình lên facebook tìm thử, và kết quả hiện ra thật [​IMG] . Đúng là P rồi, nhìn ảnh đại diện đúng là P rồi, tuy hơi khác nhưng những đường nét mình không thể quên [​IMG] . Di chuột lên nút " nhắn tin " định click nhưng khi liếc mắt nhìn vô album thì thấy hình như P đã có bạn trai rồi và mình nghĩ lại : Tìm được P rồi giờ thì mình sẽ nói gì với P ? Mình đã biến mất không một dấu vết ? và 6 năm sau đùng đùng xuất hiện ? Liệu P sẽ nghĩ mình như thế nào ?.

    Tay mình run run, không thể click vào nút " nhắn tin " được. Nhìn ảnh P hạnh phúc với bạn trai, có gì đó khác với vẻ ngày xưa. Bỗng dưng mình nghĩ nên để quá khứ nó qua đi. Mình đã từng xem phim The great gatsby, ý nghĩa ẩn sau câu chuyện là bạn không thể tái tạo, tìm lại quá khứ. Thật sự mình không biết nói gì, có lẽ nên để nó qua đi ? nên để nó kết thúc ?

    Giờ mình đang rất buồn và bối rối, mình nên làm thế nào ? hay để nó kết thúc ?
    TIN NHANHTIN NHANH BONG DA

Chia sẻ trang này