1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giở lại quyển "Như một cuốn tiểu thuyết" của Daniel Pennac. Cuốn đó thú vị lắm các bác ạ, nó trình bày về việc đọc sách như một câu chuyện, mình có thể được giải đáp phần lớn các băn khoăn của mình về chuyện đọc trong đó, và bằng một lối kể rất cuốn hút (ít ra là cuốn hút em). Có 4 phần là "Sự ra đời của nhà giả kim", ""Phải đọc"(giáo lý), "Cho đọc" và "Đọc vào lúc nào?" (Hay những quyền không thể phủ nhận của độc giả). Không biết có bác nào đã từng đọc cuốn này chưa nhỉ
    Nhân tiện trong đấy cũng có giải đáp băn khoăn của bạn ma_nho_ht, về thời gian đọc sách đấy, em thử trích ra nhé. Đó là một đoạn em cũng rất thích
    "Làm thế nào mà cái cô kia vừa làm việc, vừa đi chợ, dạy dỗ con cái, lái xe, yêu một lúc ba người đàn ông, đi bác sĩ, chuyển nhà vào tuần sau, vẫn có được thời gian đọc sách, còn cái anh chàng hoàn toàn cô đơn kia lại không?
    Thời gian để đọc sách luôn là thời gian bị đánh cắp (cũng như thời gian để viết, hay để yêu).
    Đánh cắp cái gì?
    Đánh cắp quyền được sống.
    Chắc vì vậy mà tàu điện ngầm - phương tiện tiêu biểu của cái quyền này - trở thành thư viện lớn nhất thế giới.
    Thời gian đọc sách, cũng như thời gian để yêu, làm giãn nở thời gian sống.
    Nếu như ta phải cân đo thời gian dành cho tình yêu thì ai còn dám yêu? Ai có thời gian cho tình yêu? Thế mà chưa một ai trên thế giới này khi yêu lại không dành thời gian cho nó?
    Tôi không có thời gian đọc sách, nhưng không có gì khiến tôi không đọc hết một cuốn tiểu thuyết mà tôi thích.
    Đọc sách không phụ thuộc vào việc tổ chức thời gian sống, mà đọc sách, cũng như tình yêu, là một cách sống.
    Vấn đề không phải có thời gian để đọc hay không (hơn nữa, chẳng ai mang lại thời gian cho ta), chẳng qua là bản thân ta có dành cho ta niềm vui, niềm hạnh phúc làm một độc giả hay không.
    Cuộc tranh luận mà Banane và Santiags túm lại bằng một khẩu hiệu ngang tàng:
    - Thời gian để đọc sách? Trong túi mà ra thôi!
    Vừa nhìn cuốn sách cậu chàng rút từ túi ra (Những huyền thoại mùa thu của Jim Harrison, 10/18), Burlington vừa đồng tình với vẻ mơ màng:
    - Đúng thế... khi mua một cái áo khoác, quan trọng là túi áo phải đựng vừa sách!"
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đang đọc lại Tottôchan,khà khà,quyển sách đầu đời!!!
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó khó chịu với cách nói của chị à? Chị có cần thêm người hâm mộ đâu, cứ ghét một cách tự nhiên đi.
    Về vụ nhớ nhầm Trần Thu Trang sang Nguyễn chị không vào sửa nữa vì có bạn nói hộ rồi. Cám ơn bạn nhanh mồm nhanh miệng ấy
    Nhắn Codet: Cho giai mượn sách mà không cho chị mượn nhe. Cáu rồi đấy.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nhắc đến "thở nhẹ" lại thấy hay. Đọc lần đầu thì hiểu 1 kiểu, đọc lần thứ 2 thì hiểu hoàn toàn ngược lại, thế là yêu gấp đôi.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chả ai dại gì mà cho zai mượn sách. Có 1 lần, rồi bị cuỗm mất 2 cuốn triết thôi. Hận ngàn năm rồi.
    Còn mấy cuốn kia, bao giờ đọc xong, cho mượn ngay, nhé. Cứ bình tõm.
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Mua quyển "Thế giới phẳng" một thời gian rồi mà hôm nay mới giở ra đọc,đọc được vài trang mới biết mình hoàn toàn không hợp với thể loại này.
    ...Bực quá lôi "Thời xa vắng'' đọc lại!
  7. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc xong Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nhớ hùi bé xíu xiu xem fim này đã thích lắm rồi, đọc truyện thì cứ khóc lên khóc xuống ..hịhị... Công nhận là kinh điển...
    Hôm qua thì em ngồi tụng kinh quyển Ngôn Ngữ báo chí ...hôm nay thì giở Trà Hoa Nữ...đọc được chục trang đầu nhưng thấy bản dịch này có vẻ chán (của Hải Nguyên)...
  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chào các tình yêu ạ, em lẫm chẫm tham gia box Văn học có rì sơ suất xin các tình yêu mở lượng khoan hồng .
    Mới đọc xong Nỗi buồn chiến tranh , cực ấn tượng cái cách tác giả xây dựng cốt truyện, những hình ảnh tưởng như rời rạc và chắp vá nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau , cái mình cảm nhận rõ rệt nhất đó là một quyển sách có đề tài chiến tranh nhưng lại không viết về chiến tranh, đề tài tình yêu nhưng lại không viết về tình yêu ...
    Giở vài trang Óc phọt tương iu ra nhưng ko ngửi nổi , lại vứt xó . Hiệp sĩ Hermine thì dày quá sợ đang đọc buồn ngủ nó táng cho vỡ mũi , thế là đang ngồi nghiền lại Trăm năm cô đơn

    Có tình yêu nào đã đọc Vĩnh biệt Tugumi chưa ạ ??
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, đi coi Cướp biển Caribe về trễ. Nằm hoài ngủ ko được, ngồi dậy mở máy tính lên. Nhấp chuột chọn đại file nào đó, trúng ngay Nguyễn Tuân. Bữa rượu máu và Chữ người tử tù. Đọc xong thức trắng đêm luôn.
  10. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đọc "Banzac và cô thợ may Trung Hoa", "Tiếng khèn môi sau bờ rào đá", "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ".

Chia sẻ trang này