1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa xem Cướp biển về , hay dã man nhỉ ? Mình bàn về cướp biển đi !
  2. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc Oxford thương yêu của Dương Thuỵ xong, cảm giác .... rất lạ lùng. Nhưng công nhận rất hay, đọc liền một mạch hơn 300 trang sách mà chẳng cảm thấy mệt gi cả. Tự dưng thấy mê anh Fernando quá cơ :D
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hôi xưa có cô bạn cho tập Vàng Xưa bây giờ mới xem được hai trang, là trang đầu và trang cuối, thấy buồn cười lắm!
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ở đây mà lạm bàn về Cướp biển thì bị mọi người quánh chạy ko kịp. Nhân tiện, xưa giờ hình như mình chưa đọc quyển nào có liên quan đến cướp biển nhỉ? Có ai nhắc thử xem là cuốn nào ha?
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chịu, ko thể nào đọc nổi Trăm năm cô đơn lần thứ 2. Chẳng biết tại sao? Hiệp sĩ Hermine thì đắc quá, hix... Chắc cuối tháng mới mua nổi. Chán thiệt, tự dưng trở thành nghèo khổ sau khi mua cái laptop, giờ ko đủ tiền mua sách đọc. Hix...
    À, sắp xong cuốn Khải Hoàn Môn, chắc phải đọc lại Đèn không hắt bóng, chứ lấy đâu ra sách mới mà đọc.
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là Trăm năm cô đơn không phải quyển sách chỉ đọc một lần là hiểu Sau khi đọc lại quyển này mình cảm nhận được nhiều hơn đấy.
    Mà chả hiểu sao mọi khi mình đọc sách toàn đọc 1 mạch , hết mới thôi, nhưng riêng quyển Trăm năm cô đơn này thì khác, cứ đọc được 1 đoạn lại phải dừng lại , chả hiểu Lần đầu đọc mất 2 tuần, lần thứ 2 mất 5 ngày, chậc chậc
    Hay đọc Báu vật của đời đi bạn
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái này hoàn toàn đồng ý với 711. Trăm năm cô đơn khó đọc cực kỳ. Thêm nữa là tớ cũng có nhiều kỷ niệm với nó. Nó là quyển tiểu thuyết tớ chỉ đọc duy nhất 1 lần. Trước giờ đọc khá nhiều sách, chủ yếu là tiểu thuyết văn học, và có thói quen hay đọc lại nhiều lần. Vậy mà ko tài nào tớ đọc Trăm năm cô đơn lần nữa. Lần đầu tiên (cũng là lần duy nhất) đọc nó là lúc tớ buồn nhất, cái hồi thi rớt đại học ấy mà. Cách đây 5 năm rồi, nhanh thật. Có lẽ vậy mà cho tới giờ, mỗi khi cố đọc lại, thấy kỳ kỳ trong người nên thôi.
    Còn Báu vật của đời thì đã đọc được 3 lần rùi. Ko thix lắm. Thích Đới Tư Kiệt hơn, Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc "Bác sĩ Aibôlít" với lại "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood" nhé, cả rổ cướp biển. Cuốn sau còn đúng bối cảnh Carribean nữa mới vui chứ.
  9. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Tớ chuyên gia đọc đủ thứ truyện về cướp biển đây. Phê nhất là Rafael Sabatini, đã đọc đủ Captain Blood, Sea Hawk, Black Swan và Sword of Islam. Ngoài ra còn phải kể đến Sea Wolf của Jack London, Hải tặc áo đen của Salgari. Thêm nữa thì Treasure Island của Stevenson, một serie dựa theo cuộc đời Nelson hình như của C.S.Forrester (ko nhớ rõ, chắc là nhầm) nhưng tên nhân vật chính là Hornblower. E hèm, còn cả Monsoon của bác Wilbur Smith nữa.
    Thú thực là mỗi người đọc truyện về một lý do. Như tớ là để giải trí. Thế nên thể loại nào tớ cũng quơ quào. Chưởng thì tớ chỉ khoái Kim Dung. Kiếm hiệp tây thì khoái kiếm hiệp Pháp, nhưng Dumas bố tớ lại không thấy khoái bằng Paul Feval hay Michel Zevaco, và cuốn tớ khoái nhất là Capitaine Fracasse, chả biết ở VN đã có ai dịch chưa. Rồi các tác giả nhân vật khoái khẩu của tớ nhiều bác chắc chắn sẽ xếp vào dạng ba xu hay mạng nhện chăng tám tầng, nhưng kệ, tớ thấy hay là được. Tác giả tớ đọc nhiều nhất là Rafael Sabatini, chẳng hiểu sao rất kết giọng văn ông này, ít nhất nhờ ông ấy tớ khá hẳn món tiếng Anh lên. Rồi cả Henrik Sienkiewicz mà có bác ở đây mới đọc đã lộn mửa ấy, tớ vẫn ực được. Hay nhất của ông này là Bằng lửa và gươm. Đọc Hiệp sĩ Teutonic những cảnh đánh nhau hấp dẫn không kém gì Ivanhoe. Còn một chú nữa tớ cũng khoái là Maurice Leblanc, nhưng giá bác ấy bớt phét lác về anh chàng Arsene Lupin đi thì vui hơn, cho dù tớ vẫn rất ngưỡng mộ tài chinh phục chị em của anh ta. Hờ hờ, đã không đầu không đuôi thì không đầu không đuôi luôn,không biết ở đây có bác nào thích Wilkie Collins không? Tớ thì mê tít bác này từ hồi đọc A woman in white và Moonstone.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trăm năm cô đơn
    Hà hà, chẳng hiểu sao những truyện khác mình đọc ngắt quãng nhưng chuyện này thì gần như lần nào cũng đọc suốt 1 lượt.
    Chưa kể cái chứng quên tên nhân vật, quên thông tin cá nhân của nhân vật, quên quan hệ gia đình của nhân vật, v.v của mình không hề phát bệnh khi đọc TNCD. Mình suy đoán có lẽ vì tác giả thay những thông tin đó bằng một đống chi tiết về cá tính nên nhân vật nổi hẳn lên và khắc trong trí óc mình tốt hơn là những chi tiết particulars mà ai cũng có một loạt.

Chia sẻ trang này