1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmoon

    munmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    He, quên mất Đảo giấu vàng của Stevenson, cái này đọc lâu rùi nên quên mất. Chắc hôm nào lật ra đọc lại mới được. Còn Sói biển và Thuyền trưởng Blood thì tớ chưa đọc, hix, nhà quê thiệt.
    Chán 1 điều là mình tệ English quá, ko đọc nổi sách văn học ngoại văn (chỉ sách văn học thui nhe, còn tài liệu chuyên ngành và báo chí thì good lắm). Lắm lúc thấy giới thiệu sách văn học mới, bạn bè gửi ebooks về mà đọc hoài ko xong, mà có cố thì cũng chẳng thấy cảm xúc gì hết, chỉ hiểu được nội dung khô khan.
    Trong box mình có ai đang luyện Anh văn ko, cho tớ ké với. Hồi trước học ở CEFAULT trên Trần Quốc Thảo OK lắm, học phí hợp lý mà chất lượng, nề nếp lắm. Sau vụ SITC sụp, bà con kéo tới đông quá, thành ra người tăng mà học phí cũng tăng, thầy cô bị quá tải nên chất lượng giảm. Chán nên nghỉ luôn tới giờ!
  3. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết mỗi Jack Sparrow , hihi nhục quá
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Sienkiewicz đọc là lộn mửa,tớ thích ông này lắm.
    ...Còn đúng là tớ ghét Lupin thật và cũng không thích Dumas bố cho lắm!
  5. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Anna Karenina.
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc bản dịch của ai thế?
  7. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sách cũ, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường, nhà xuất bản văn học 1979.
  8. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Không có hứng thú nữa với một quyển sách không có nghĩa là phỉ báng như vậy.
  9. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người Đua Diều tớ thấy hay.
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn có quan điểm khác với tôi nên bạn mới cho là như thế!
    Sách có 5,7 loại sách và không phải thứ gì cũng đáng gọi là sách,đọc cũng phải có chọn lọc.
    Về mặt tác phẩm "Trên sa mạc và rừng thẳm" không đến nỗi nào và tác giả Sienkievich lại là tác giả tôi thích thế nhưng quan điểm của ông trong tác phẩm này về nghĩa quân Mahodi thật đáng buồn(đó là ông đứng trên lập trường giai cấp ông).
    Thứ đến ông quá lố bịch khi xây dựng dồn bao nhiêu cái tốt đẹp,mơ mộng một cái thái quá lên nhân vật Xtas,tho tôi thì có vẻ giống như một cao bồi,anh hùng kiểu Mỹ,và thứ nữa nếu viết cho thiếu nhi cần viết ngây thơ hơn nhiều,còn viết cho người lớn e lại quá gượng gạo,với lại tôi nghĩ tôi cũng qua cái thời đọc những tác phẩm như thế lâu rồi!
    Thà tôi đọc Doremon(trừ những tác phẩm cứu thế giới nhá),hay Ninja loạn thị còn tìm thấy ít nhiều hồn nhiên,ngây thơ trong đó!Không còn thấy cảnh nít ranh nữa.
    Nhân tiện bạn đã bao giờ đọc những "Nhật kí Anna Frank,hay Tottochan" chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này