1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chê mai mửa
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Nhím đọc nhiều thật, kiến thức cũng rộng ghê. Nhưng phát ngôn của bạn về "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của bạn tớ đọc xong cũng thấy buồn cho một tác phẩm lớn. Định phản bác mấy câu từ lâu rồi nhưng ngại sa vào tranh cãi. Thôi thì mỗi người một quan điểm, nhưng người đọc sách và yêu sách hơn nữa đã từng thích thì không nên xổ toẹt kiểu như thế. Góp ý nhẹ nhàng thôi, nhưng rất khâm phục vì bạn đọc rất nhiều
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mới đây cũng rảnh rỗi ngồi dịch cuốn này, dịch được 1 nửa rồi thì lại quên béng đi mất, văn ông này mà chuyển sang chữ nôm thì lặp từ quá nhiều.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc BẢY MƯƠI BA CHIẾC CỐI ĐÁ của bác già CHÂU DIÊN. Đọc mà chết cả cười. Như kiểu đang được buôn chuyện với một bác già hiện đại, vui tính và hóm hỉnh phát mê.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị khai báo ở trang trước là chị đã đọc rồi mà, Amy không để ý à? Cơ mà đã cho cuốn sách đi SG mất rồi. Hehe
  7. vinhxuan

    vinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xin ý kiến bình luận về Từ điển Khazar
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào chửi "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" của anh đấy, ra đây cãi nhau với anh, nhanh!
    Cuốn đấy quá hay và quá đẹp. Riêng cảnh Xtas trong nỗi sợ hãi dám cầm súng tiến lại gần bắn chết con sư tử để bảo vệ cô bé con, là một hình ảnh không thể nào quên. Những cậu bé con đọc "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" đều ước ao làm được những gì giống với thằng Xtas, và rồi khi lớn lên thì tự xấu hổ với bản thân mình.
    Chú gì bảo là "Trên sa mạc trong rừng thẳm" là viết cho trẻ con nên lớn lên không ngửi nổi. Thế thì đến khi già hơn chút chắc chú sổ toẹt hết những gì chú đọc bây giờ, và tới già hẳn chắc chắn chú sẽ hết khả năng tư duy và chỉ có thể đọc được sách dạy nấu canh dưỡng sinh.
    Uống rõ lắm các loại rượu trên đời mà chả biết thế nào là ngon, thì uống làm gì chỉ tổ hại gan. Đọc sách mà không hiểu cái hay cái đẹp, thì đọc làm cái gì cho phí cả chữ. Quỹ thời gian của mỗi người có hạn, Đọc từng kia sách mà chả hiểu gì, chẹp, giá thời gian ấy dùng để cày level game online thì chắc là hoành tráng lắm rồi.
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế giả sử bây giờ bác trẻ con người ta khen bác là bụ bẫm, lớn lên người ta khen bác là xinh, già đi thì người ta vẫn cứ phải khen bác là đẹp lão
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy gọi tớ thì tớ ló mặt ra đây!Định im rồi nhưng thấy đằng ấy nhiệt tình tớ cũng xin đáp lễ.
    Đằng ấy bảo hay và đẹp,tớ không chê xấu và dở nhưng tớ đã nói rõ lí do vì sao tớ muốn lộn mửa rồi,đằng ấy có đần độn lắm cũng phải hiểu chứ nhỉ?Tớ xin nhắc lại lần nữa tớ rất phản đối cái ông tác giả Ba Lan ấy áp đặt cái tư tưởng văn minh,khai hoá,nhìn nhận khởi nghĩa của Mahodi như là một thứ phiến loạn của dân mọi rợ!Và tớ rất ghét cái loại nít ranh trở thành anh hùng như thế,tớ đọc quyển này chính xác là năm 1997,tớ có bảo là lúc ấy đọc tớ còn thấy được,còn bây giờ tớ thấy không ngửi nổi,ít nhất là lập trường giai cấp của tác giả,còn những cái "hay,đẹp" ấy tớ không dám nhắc đến,những cái đấy phải để cho cái loại ",hay,giỏi" như đằng ấy phân tích.
    Một lần nữa tớ thấy rằng có 2 lí do: 1 là đằng ấy quá chơm hớp chưa hiểu gì mà nhảy vào lên mặt,2 là đằng ấy quá thiêutứ duy bởi vì tưởng như tớ đã nói rất rõ rồi:tớ vẫn đọc doremon,Ninja loạn thị...thì hà hớ gì,lí do gì để đằng ấy choàng lên người tớ những lời nặng nề thế!
    Cuối cùng tớ nghĩ lập trường quan điểm khác nhau thì đằng ấy không thể tự cho là mình mới biết cách đọc,cái đấy để cho người khác đánh giá,đằng ấy chưa đủ tư cách đánh giá tớ,chả lẽ đằng ấy ngu đến nỗi vấn đề gì cũng có 2 mặt và vô vàn quan điểm đánh giá,không có gì trọn vẹn cả và tớ xin nhắc lại một lời của ai đấy trên box này "đừng thấy cái gì lung linh cũng tưởng là vàng",không phải tớ muốn khác người nhưng tớ nghĩ cái thứ mà thấy người ta đổ xô vào cũng đua theo ăn hôi thì cũng rỗng tuếch thôi.
    ah mà quên tớ ếch chơi game online .

Chia sẻ trang này