1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ thôi không cÊi nhau nỏằa à! CĂc cỏằƠ bỏÊo rỏằ"i, vinh quang không ỏằY nặĂi 'ưch 'ỏn mà trên con 'ặỏằng ta 'i. CÊi nhau câng vỏưy, quan trỏằng không phỏÊi là thỏng thua 'Âu chú. Quan trỏằng là khi cÊi nhau ta làm cho em Aphro***e uỏằ'ng chă 'Ă ngon hặĂn.
    Thôi, chú nhimcon1982 chĂn không cÊi nhau nỏằa thơ thôi vỏưy. Buỏằ"n quĂ nhỏằ?. LặỏằÊn khỏp cĂc topic chỏÊ thỏƠy chỏằ- nào viỏt dài 'ỏằf còn nhỏÊy vào cÊi nhau tiỏp cho vui.
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cãi nhau 1 lúc cuối cùng chả để làm quái gì, bác nào cũng vẫn giữ ý kiến riêng của mình, keke
    À, có bác nào ở trên kia nghiện Trăm năm cô đơn ý nhỉ ?? Em cũng nghiện cuốn này, bác nào mở topic đê thảo luận cho vui
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế Mps là giai thật à? Nhìn avatar cứ tưởng là gái, giới tính thì ko có làm cứ tưởng là lưỡng tính.
    Anh teq vẫn hào hoa nhỉ? trà đá đã ngon, beer chắc ngon hơn
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "...Vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, Amaranta Ursula bước ra khỏi nhà tắm. Aureliano nhìn thấy cô bước qua cửa phòng mình trong chiếc váy tắm nếp là phẳng phiu, đầu quấn chiếc khăn. Anh liền nhón chân nhè nhẹ bước theo, ngật ngưỡng như người say và anh bước vào phòng tân hôn của vợ chồng Amaranta Ursula đúng lúc cô mở khuy chiếc váy tắm và bỗng giật mình khép lại. Cô lặng lẽ chỉ tay về phía buồng bên cạnh qua cánh cửa hé mở. Aureliano biết là Gaston đang viết thư trong đó.
    - Ra ngay đi, - cô nói rít không thành tiếng.
    Aureliano mỉm cười, hay tay bế thốc ngang lưng cô, như bưng một chậu thu hải đường, đặt ngửa lên giường. Phắt một cái, anh kéo tuột chiếc váy tắm trước khi cô kịp ngăn lại, và anh như rơi xuống vực thẳm trước tấm thân trần truồng vừa được tắm rửa xong, trắng ngần, nõn nà, mà trong bóng tối của những căn buồng bên cạnh hầu như anh đã tưởng tượng ra hết cả, kể từ những lỗ chân lông đến những nốt ruồi ẩn kín. Amaranta Ursula chống lại kịch liệt: với sự khôn khéo của giống cái thông minh, cô oằn mình, xoay trở thân hình uyển chuyển và thơm tho như một con chồn, đồng thời thúc hai đầu gối vào bụng còn hai tay thì cào lên mặt chàng trai, nhưng cả hai không ai thở mạnh, khác với nhịp thở của người đang ngắm nhìn buổi chiều tà tháng tư qua cửa sổ. Đấy là một cuộc vật lộn dữ dội, một cuộc giành giật sống mái, tuy nhiên hầu như không có chút bạo lực nào, bởi vì đó là một cuộc vật lộn của những bóng ma, chậm rãi, thận trọng, trang nghiêm, nghĩa là khoảng thời gian hai bên giằng co nhau đủ để cho cây khiên ngư nở hoa và Gaston ở phòng bên có thể quên hết ước mơ trở thành người lái máy bay của mình, và họ như hai người yêu thù địch đang ra sức thỏa hiệp với nhau dưới đáy ao sáng ngời. Trong sự co kéo quyết liệt và trang nghiêm đó, Amaranta Ursula hiểu rằng sự im lặng thận trọng của cô thật là vô lý, nó có thể làm chồng mình ở buồng bên sinh nghi hơn cả tiếng động mạnh mà cô đang ra sức tránh. Cô bèn cười nhè nhẹ, và vẫn không ngừng chống trả, nhưng cô đang tự vệ bằng những miếng cắn giả tạo và dần dần thôi không oằn mình lẩn tránh nữa, cho đến lúc cả hai đều hiểu rằng họ vừa là địch thủ vừa là kẻ đồng lõa, và cuộc giằng co đã biến thành một trò chơi vuốt ve nhau. Bỗng nhiên, như là để thử chơi, thử mạo hiểm một lần nữa, Amaranta Ursula thôi không chống đỡ, và khi hoảng sợ trước điều mà chính cô đã tạo điều kiện cho nó diễn ra, cô ra sức phản ứng lại nhưng đã quá muộn mất rồi.
    Một sự rung động kỳ lạ đã chôn chặt cô, giữ chịt lấy cô, và ý chí tự vệ của cô đã bị nghiền nát bởi khát vọng không thể kìm lại được là phát hiện xem những tiếng hú màu vàng và những quả bóng vô hình đang đợi cô ở bên kia cái chết là gì. Cô chỉ còn kịp với tay quờ quạng tìm chiếc khăn nhét vào mồm và cắn chặt lấy để những tiếng gừ gừ của mèo cái đi tơ không bật ra từ trong sâu thẳm lòng mình??
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Zai xịn, đạt chuẩn level cao.
    Biểu tượng mất a ko để ý làm gì, lười chỉnh lại, ava là bạn cũ.
    số ĐT em đâu?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Em_het_nhu_sam biết đấy, hình như em quên mất sđt của em rồi.
    Trả đất cho các bạn ấy post bài, hết cãi nhau rồi mà. Đề nghị mps lập vùng chiến sự cho vui đi.
    p/s: anh teq, bạn green, anh mps hình như hôm nay công ty các bạn mất điện à? sao mà online đông thế
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Văn viết oách thật!
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chỗ anh không mất điện, các bạn vẫn làm việc đều.
    Phải cái hôm nay anh tự nhiên nhận ra là trong khi anh đang làm việc thì trái đất vẫn quay không khác gì lúc anh ngồi chơi.
    ------------
    Thôi quay lại chủ đề chính không các bạn lại bảo mình làm hỏng hết topic.
    Gần đây nhất em đọc "Người đua diều" của thằng gì trẻ trẻ người Afganistan. Quá hay. Đọc xong cuốn đó, Quý III năm 2007 em không có nhu cầu đọc tiểu thuyết nữa.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thế túm lại là chị yêu thấy nó như nào? em ko đọc mấy trang trước! gửi cho ai, & gửi vô SG làm chi đó?
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ờ còn cái tên này, mps của lòng ta :)) sểnh ra là tán gái =))

Chia sẻ trang này